- 12/4/08
- 3,548
- 870
Barca h mà mất thằng bút quét thì cũng mệt ra trò đấy 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Vẫn câu hỏi cũ, dựa vào cái gì hả bạn?HV chắc chả cần mình nói bạn cũng thấy rõ sự khác biệt. Cỡ như Silva vào thời trước sẽ không được xếp vào loại 2
Tv gần đây thì ngoài Ini, Xavi, Sweinsteiger ra thì những Fabregas, Toue, Pogba, Busquest, Vidal, Kross, Ozil, Koke, Snejder, Di Maria, Mascherano, Ribery, Bale của bây giờ so với những Zidane, Nedved, Keane, Vieira, Makelele, Gattuso Redondo, Rivaldo, Moller, Effenberg, Matthaus, Veron Ballack, Juninho, Beckham, Scholes, Giggs, Seedorf, Prilo chưa thể bằng được.
Nói thời đó mang lại nhiều cảm xúc hơn thì đúng chứ còn lại mọi sự so sánh đều là khập khiễng. :v. Cậu lấy gì ra so sánh trình cầu thủ hơn? Lấy highlight àHV chắc chả cần mình nói bạn cũng thấy rõ sự khác biệt. Cỡ như Silva vào thời trước sẽ không được xếp vào loại 2
Tv gần đây thì ngoài Ini, Xavi, Sweinsteiger ra thì những Fabregas, Toue, Pogba, Busquest, Vidal, Kross, Ozil, Koke, Snejder, Di Maria, Mascherano, Ribery, Bale của bây giờ so với những Zidane, Nedved, Keane, Vieira, Makelele, Gattuso Redondo, Rivaldo, Moller, Effenberg, Matthaus, Veron Ballack, Juninho, Beckham, Scholes, Giggs, Seedorf, Prilo chưa thể bằng được.
))Lảm nhảm vl,Mấy cầu thủ ngày trước công nhận cực kỳ tài năng, (ví dụ như Zidane, anh trên tất cả 1 bậc về cảm giác bóng, đẻ ra đã đá bóng giỏi rồi) nhưng độ chuyên nghiệp mình nghĩ k bằng bây giờ
Bây giờ bóng đá phát triển, ứng dụng nhiều thành tựu, cầu thủ tập luyện chất lượng hơn trước. Tiền nhồi vào nhiều nên độ khắc nghiệt cao hơn nữa
14 năm trước những đội tham dự Champion League mà lọt vào tứ kết phải đá nhiều trận hơn bây giờVậy là bóng đá xưa khắc nghiệt hơn bây giờ?

Vẫn câu hỏi cũ, dựa vào cái gì hả bạn?
Những người cũ bạn nêu ở trên có đá dc trong bóng đá hiện đại không? Hơn nữa, những người cũ là những người đã hoàn thành sự nghiệp, còn những người đang đá là những người chưa hoàn thành sự nghiệp, và họ sẽ còn tạo dấu ấn riêng. Vậy nên bạn sẽ lấy cái sáng nhất của người cũ so với tất cả thể hiện của người đang đá và bỏ qua tất cả các điểm khác của người cũ. Ví dụ, so Redondo với Busquets, phong cách gần tương tự nhau? Bạn sẽ nhớ tới phong cách đủng đỉnh, nghệ sĩ của 1 máy quét, và 1-2 pha xỏ háng qua vài cầu thủ nào đó rất kinh trong trí nhớ thời thiếu niên của bạn sau đó so sánh với tất cả các màn trình diễn cả xấu cả tốt của Busquets và không bao giờ nhớ đến những pha xử lý "bình thường" hoặc thậm chí là tệ của Redondo, đúng không? Với mình, về tổng thể Busquets đã vượt qua Redondo rồi.
Hơn nữa, thời kì đỉnh cao của mỗi cầu thủ khoảng 5 năm, bạn lấy các cầu thủ đang tỏa sáng hiện tại so sánh với các cầu thủ đã giải nghệ trong hơn gần 20 năm là không công bằng. Hên là tuổi thơ biết xem đá bóng của bạn hay của mình mới khoảng trên dưới 20 năm, chứ ông già 50-60 ở Tây thì áp lực của huyền thoại còn kinh hơn nữa. Lưu ý là tuổi khác nhau bạn nhìn mọi thứ khác nhau, ngày càng ít hồng hơn.
Nhưng về tổng thể như mình nói ở trên, người ta ngày càng chuẩn bị tỉ mỉ hơn cho từng trận đấu, thậm chí từng khoảnh khắc trong trận đấu sau "cuộc cách mạng của Mou"nên để tồn tại trong bóng đá hiện đại thì chắc chắn mỗi ngày đều phải giỏi hơn hôm qua, chứ không thể ngược lại, hoặc đứng yên. Thế nên ngày xưa tiền vệ dễ tỏa sáng hơn bây giờ. Và những thằng vẫn phá vỡ dc mọi sự chuẩn bị là cực kì khủng khiếp.
Những người ở trên đều ở vào cái thời bóng đá hiện đại rồi, chỉ khác là cầu thủ hồi đấy ít được bảo vệ hơn bây giờ.
Mình đang so dàn hồi xưa với bây giờ chứ không so riêng một cá nhân nào cả, về Redondo và Busquest thì mình thấy Busquest toàn diện hơn, thủ tốt hơn, về khoản chuyền bóng và qua người thì Busquest không bằng.
Hồi xưa ở Anh có nhóm dân chơi Spiceboy của Liv, còn ăn mừng hít ke mà vẫn đá bá vlNgoài mấy thằng Brazil thằng éo nào nhảy múa tung giời
Mấy ông Anh thì nghiện rượu, hít heroin là hết
Những thằng lành lành 31 tuổi nó vẫn chạy băng băng cho bọn trẻ ăn no hành
McManaman, Fowler, Redknapp, David James, Paul Ince^
Nhóm đấy gồm những ai?
McManaman, Fowler, Redknapp, David James, Paul Ince
Đẹt, có người không công nhận Barca 2009-2011 bá không phải vì Messi kìa, mới thấy lần đầuKhoảng thời gian đấy xavi + iniesta bá kinh khủng khiếp chứ có phải do thằng messi đâuk có 1 trong 2 ông này thi có khi 3k đéo vô địch đc năm nào ấy ........
Hỏi fan barca xem đợt đó bị chứng messidependencia ntn nhé, bỏ nó ra phát tiki taka chỉ là chuyền qua chuyền lại thôi. Tưởng cứ được Xavi với Iniesta mớm bóng cho mà dễ à, xem Ozil với Arsenal kia kìa 
Khắc nghiệt hơn là đúng chứ gì nữa, 10 năm trước làm gì có dàn sao của MC, Stoke lấy đâu ra Shaqiri với Bojan với Afellay, West Ham tiền đâu mua Payet, Soton có Mane, Pelle, Tottenham vác một đống Lamela, Eriksen về cả trăm triệu bảng? 4 thằng Big 4 gốc thì mua sắm vẫn thế nhé. 10 năm trước tầm 2006 nhìn mấy đội từ Everton trở xuống toàn cầu thủ dạng éo ai biết đến tên, top trên toàn sao.Người Việt Nam lậm PL với mấy đội chiếu dưới năm nay quật khởi quá nên cứ tưởng thời nay khắc nghiệt hơn 10 năm trước, không hề nhá
Henry mùa 2k7 - 2k9 chơi k đúng vị trí sở trường vì có messiĐẹt, có người không công nhận Barca 2009-2011 bá không phải vì Messi kìa, mới thấy lần đầuHỏi fan barca xem đợt đó bị chứng messidependencia ntn nhé, bỏ nó ra phát tiki taka chỉ là chuyền qua chuyền lại thôi. Tưởng cứ được Xavi với Iniesta mớm bóng cho mà dễ à, xem Ozil với Arsenal kia kìa
Khắc nghiệt hơn là đúng chứ gì nữa, 10 năm trước làm gì có dàn sao của MC, Stoke lấy đâu ra Shaqiri với Bojan với Afellay, West Ham tiền đâu mua Payet, Soton có Mane, Pelle, Tottenham vác một đống Lamela, Eriksen về cả trăm triệu bảng? 4 thằng Big 4 gốc thì mua sắm vẫn thế nhé.
