Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

“Kim Sí Điểu Vương có thân dài tám ngàn do tuần, hai cánh, mỗi cánh dài bốn ngàn do tuần, dùng Rồng làm thức ăn”
1 do tuần khoảng từ 7,4 đến 14,8 km. Vậy là con đại bàng vương này còn to hơn cả trái đất, được đưa lên phim hoàng tráng lắm :))
 
Nó đứng trong không gian nhìn địa cầu thì nó phải bự tầm cỡ rồi.
 
king_of_garuda_by_jessada_nuy.jpg

:6cool_sure:
 
Nó không bự thì làm sao ăn được rồng :2cool_confident:
 
người xưa người ta ngồi 1 lúc chém ra số to thôi chứ lúc đấy người ta đâu có biết được trái đất rộng bao nhiêu, chắc người ta tưởng thế giới chắc là mặt phẳng rộng vô hạn hay đại loại thế.

nếu nói riêng bản tây du ký thì mình thấy con này cũng thuộc dạng boss bình thường, được cái gia thế khủng, thú cưỡi bên tây thiên được xin tha về viết kiểm điểm trước khi bị đánh chết chứ ko phải thú nhà trời thường.

2 thằng anh con đại bàng hình như cũng hàng ấn độ chuyển thể (cũng được phật xuống xin tha), Narasimha với Ganesha, có thể.
 
con đại bàng nó lên trời quẩy nát cả tây phương thế giới, phải đợi phật tổ ra tay chứ đâu phải hạng thường, tính ra nó mới là boss khủng nhất trong tây du
 
^
boss khủng nhất tây du trên đường lấy kinh theo mình là thằng ngộ ko giả, vì thằng này chính thức theo diễn thuyết mới là toàn tập bó tay trừ phật tổ, còn đại bàng thấy đoạn cuối cũng motif gần giống đoạn ngộ không đại náo, tự nhiên được tác giả buff khá khủng đánh phá hết chỗ này chỗ kia, để đoạn sau Phật tổ 1 chiêu thu phục giống NK, trong khi lúc bình thường thì cũng ko có vẹo gì ghê lắm.
 
Kim Sí Đại Bàng là con của Phượng Hoàng (phoenix), tức là cả vũ trụ chi có 1 con thôi thì phải.
Phoenix cũng chỉ có duy nhất 1 con ở cả vũ trụ thôi.
 
Kim Sí Đại Bàng là con của Phượng Hoàng (phoenix), tức là cả vũ trụ chi có 1 con thôi thì phải.
Phoenix cũng chỉ có duy nhất 1 con ở cả vũ trụ thôi.
ích men hả thím:6cool_smile: hay trym lửa?
 
ích men hả thím:6cool_smile: hay trym lửa?

đậu, xem tây du ký ko để ý lời phật tổ à 8-} phương hoàng là mẹ sinh ra khổng tước và kim sí đại bàng. Khổng tước định ăn thịt phật tổ nhưng bị phật tổ thu phục, phật tổ ko giết mà lập nó làm phật mẫu... bla bla... nhớ là như thế
 
đậu, xem tây du ký ko để ý lời phật tổ à 8-} phương hoàng là mẹ sinh ra khổng tước và kim sí đại bàng. Khổng tước định ăn thịt phật tổ nhưng bị phật tổ thu phục, phật tổ ko giết mà lập nó làm phật mẫu... bla bla... nhớ là như thế
đoạn đấy thấy có giải thích 1 thôi 1 hồi, nhưng thấy có 1 điểm là trong tập đấy có con công chúa cũng là khổng tước, vậy ko hiểu dây mơ rễ má thế nào mà thấy ko liên quan đến tích như lai kể, kim sí đại bàng lại đòi chịch.

ngoài ra theo đúng bản phật giáo trung quốc thì hình như đại bàng là con vật được phật tổ cho ăn gan mà.
 
Con công chúa đó là khổng tước, em gái của Kim Sí Đại Bàng, nên nó muốn chịch thôi. Kim Sí Đại bàng, Khổng Tước cũng như Phoenix đền không phải loài chim, chỉ mang hình giống thôi.

Khổng tước không phải là con công, mà là con chim có cái đuôi 9 màu bọn tàu hay vẽ.

Định ăn thịt Phật Tổ là Kim Sí, vì Phật tổ xin Kim Sí đừng ăn hết rồng, về sau thì Kim Sí chỉ ăn rồng nào bị đày đến, tự nạp mạng.

Phoenix trong X-Men cũng là Phoenix trong truyện cổ Bà La môn, trong truyện phương tây cũng là nó

Nghe bảo Phoenix còn 1 đứa con nữa khá giống nó, là con Chu tước.

ngoài ra éo hiểu ai chịch Phoenix mà nó có con được, hay là nó tự nhiên sinh con ra :D
 
vì thằng này chính thức theo diễn thuyết mới là toàn tập bó tay trừ phật tổ
Nếu em nhớ không nhầm thì bó tay không phân biệt được giữa 2 ông khỉ ông nào thật ông nào giả thôi chứ đánh nhau thì thằng khỉ giả cũng chỉ ngang hàng thật thôi mà.
 
Nếu em nhớ không nhầm thì bó tay không phân biệt được giữa 2 ông khỉ ông nào thật ông nào giả thôi chứ đánh nhau thì thằng khỉ giả cũng chỉ ngang hàng thật thôi mà.
Thì đúng rồi, trước h trên đường lấy kinh yêu quái muốn thắng được ngộ không toàn phải dùng pháp bảo A, năng lực đặc biệt B, đánh ngang ngộ không cũng đã là lợi hại. Nhưng vấn đề là trước h việc khó đến đâu nếu ko giải quyết được chỉ cần mời vài vị thần tiên, chủ con thú cưỡi, các phật, thậm chí như nhân sâm cũng chỉ nhờ đến bồ tát.

Tuy nhiên việc thật giả này mãi ko phân biệt được, cuối cùng phải nhờ đến Phật tổ Như Lai, trong khi đây là 1 truyện tâm điểm là phật giáo trung hoa, như vậy chẳng phải là 1 nạn vô cùng khó khăn mà chỉ có Như Lai mới giải quyết được sao.:-bd
 
Kim Sí Điểu và Khổng Tước là con của Phượng Hoàng, Phật Tổ bị Khổng Tước nuốt sau đó mổ bụng chui ra nên ví như con của Khổng Tước, còn thằng Sí Điểu kia ăn hôi đc chức cậu Phật Tổ thôi
 
con chu tước là em con phượng hoàng. mấy con này vặt lông ra đều ăn ngon như thịt gà
 
con chu tước là em con phượng hoàng. mấy con này vặt lông ra đều ăn ngon như thịt gà

còn con khổng tước thì là con công nên ăn món gan rồng là lấy gan công ra chế biến =))
 
Kim Sí Điểu và Khổng Tước là con của Phượng Hoàng, Phật Tổ bị Khổng Tước nuốt sau đó mổ bụng chui ra nên ví như con của Khổng Tước, còn thằng Sí Điểu kia ăn hôi đc chức cậu Phật Tổ thôi
Thế éo nào bị ăn xong mổ bụng chui ra lại dc tính là sinh ra @@.
 
Mà nghĩ đi nghĩ lại 81 kiếp nạn lẽ ra là thầy trò tank phải tự lực cánh sinh vượt qua thì mới gọi là hợp lý. Đây cúe gặp bài khó cái lại nhờ người giải hộ thì nói làm j. Thấy khoảng 60% kiếp nạn là phải nhờ giúp.
 
Mà nghĩ đi nghĩ lại 81 kiếp nạn lẽ ra là thầy trò tank phải tự lực cánh sinh vượt qua thì mới gọi là hợp lý. Đây cúe gặp bài khó cái lại nhờ người giải hộ thì nói làm j. Thấy khoảng 60% kiếp nạn là phải nhờ giúp.
đúng, lớn lên nghĩ lại thì nói 1 câu là chuyến đi hơi giống cái thử thách hoang dã của ông Obama tham gia hồi gần đây, kiểu dạng đi ít người khổ sở nhưng khuất góc máy quay là có 1 bầu đoàn trợ giúp đi theo từng tý.
 
Back
Top