• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

ngon, VG ulti còn 1 trận nữa :))
 
2-0 đi có phải mấy phút cuối đỡ đau tim ko...
Phối hợp mấy quả có nét phết. 3 điểm quan trọng.
 
Sau khi có bàn thắng cái là cả đội đá chủ động cầm bóng chứ không quá cố gắng tấn công nữa.
 
nói thế nào ấy chứ tui thấy nhiều quả bật nhả, chọc khe các kiểu hay mà...
 
Có tên nào thấy Fosu-Mensah cứ như David Alaba không? :1cool_dribble:
 
Trận sau gặp Tot rồi. Thường gặp những thằng đá phóng khoáng như thế lại sướng, éo ngại bằng mấy thằng củ chuối như Bon Mọt, Sunderland hay West Brom :))
 
Thắng rồi. Cố thịt westham đi, có vẻ như everton ko phải bài toán quá khó ở bán kết fa. Lvg nếu có đi hãy ra đi với danh hiệu
 
Sau khi có bàn thắng cái là cả đội đá chủ động cầm bóng chứ không quá cố gắng tấn công nữa.

Y chang như kiểu 1-0 của Sir Alex thời đó :))
 
Fact: Bàn thắng của Mã Tí Anh là bàn EPL thứ 1000 trên sân nhà Old Trafford của Man U. Và Man U cũng là đội đầu tiên làm dc điều đó. ~^o^~
 
Trận sau nữa là hết chu kỳ thần thánh đến chu kỳ thần kinh rồi
 
Đá như hôm qua ổn đấy chứ, chịu khó phối hợp ban bật, đánh thẳng vào trung lộ nhờ những cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt và xoay trở được trong phạm vi hẹp. Mặc dù mấy tình huống cố định còn chưa ổn + đoạn cuối nhiều người đá có vẻ hời hợt (Martial) nhưng cứ đá vậy thì nghỉ sẽ có suất C1 thôi
 
Trận sau nữa là hết chu kỳ thần thánh đến chu kỳ thần kinh rồi
chưa đâu. Gặp tot đá phóng khoáng nghi lại lên đồng lắm. MU gặp Tot, Ars, Liv, Chel các kiểu k sợ, chỉ sợ dạng Bon mọt, Sunderland, Westham, Newcastle thôi =))
 
MU mùa này đúng dạng khổ Dâm . Toàn thích ăn mấy thằng dạng trâu bò còn lại toàn nhường mấy em tép riu .
 
Công nhận lão Gàn tạo nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ thể hiện,nể lão ở điểm này.Tính ra măng non ở Mu cũng tiềm năng quá chứ:1cool_byebye:.
 
Tuần sau mình gặp thằng gà. Trong khi xít ti gặp wes brom. Tốt hơn cả là tư làm tự ăn. Năm nay ông nội chel tụt thì lại cụ nội cáo lại chen vô khiến cái top 4 chật vcl
 
Hôm qua Blind đá hay bất thường, cánh phải có chú Ford ford j đó công cũng mạnh hơn hẳn. Đúng là Darmian chỉ hợp đá thur :))
 
..
Tuần sau mình gặp thằng gà. Trong khi xít ti gặp wes brom. Tốt hơn cả là tư làm tự ăn. Năm nay ông nội chel tụt thì lại cụ nội cáo lại chen vô khiến cái top 4 chật vcl
thời điểm này gặp West Brom khó nhai hơn thằng gà đấy. Hi vọng tuần sau ta ăn gà còn xì tin mất điểm :D
 
MU chúng ta đã cắm Fletcher và Evans vào rồi, hi vọng sẽ làm nên cơm nên cháo không phí tiền của CLB =)))
 
^ Trận trước gặp nhau Evans hóa chaos mà. Không tin tưởng được hắn đâu =))
 
Back
Top