Phim này có cấu trúc như Minion, gồm nhiều đoạn hài nhảm ráp lại để lấy tiếng cười. Hài sáng tạo không nhiều, hài trí tuệ không có, nhưng hài chọc lét thì vô số.
Phim thiếu nhi nên không có hài tục, nhưng yên tâm hài phô và dơ thì phim có đầy đủ. Trường đoạn phô và dơ nhất phim kéo dài 1 phút khiến ai cũng cười nghiêng ngả, Monk cũng cười, nhưng trong đầu thầm rủa cha đạo diễn kéo dài đoạn hài quá phô thế này.
Nhạc nền chính của Angry bird được mix rất hay. Phim lồng nhạc rất nhiều, đa số đều bắt tai. Tuy nhiên, do gần như cảnh nào cũng xài nhạc, nên càng về sau càng bắt đầu thấy chán vì thiếu kết nối giữa âm nhạc và cảnh phim.
Nội dung của phim có thể tóm tắt trong 10 dòng. Nhưng bộ phim được kéo dài nhờ nhiều đoạn hài dây dưa, "lầy" một cách không cần thiết. Các cảnh, tình tiết chẳng kết nối gì với nhau, khá rời rạc. Thông điệp của phim không rõ ràng.
Phần tốt nhất của phim có lẽ là phần lớn hiệu ứng 3D với mấy pha bay nhảy lao vun vút, nhân vật thì cứ chĩa cái mỏ ra sát màn hình. Trường đoạn hành động chiến đấu khá hấp dẫn vì bám rất sát tinh thần của game nên vui và có tính giải trí action rất tốt.
Lồng tiếng ở mức tương đối, pha vài câu hài chế của cư dân mạng hiện nay. Tuy nhiên, nửa đầu phim gần như không nghe nổi nhân vật nói gì. Do thoại nhanh, tiếng nhỏ. Có 2 bài hát trong phim được lồng tiếng. Sau cái thảm họa lồng tiếng của Jungle Book thì ai ghét lồng tiếng có thể cân nhắc nếu không muốn xem phiên bản này.
Nói chung với phim này, khán giả nhí cười khí thế, còn người lớn thì cười rất to, rũ rượi. Còn Monk thì vừa cười vừa mếu vì mức độ nhảm và "lầy" của đạo diễn phim. Coi xong chẳng muốn xem lại.
Ý tưởng ban đầu rất hay, lý lịch nhân vật được giới thiệu khá tốt ở phần đầu, nhưng tiếc là không khai thác được thêm, mà phim để cho mấy đoạn hài lấn át và làm mất luôn thông điệp chính.