Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

Tin được mới sợ, chả có thông báo nào từ trang chủ hết :))
ông trang chủ đưa tin con rùa bỏ mẹ, toàn các báo nói bao lâu xong mới xác nhận
 
Từ giờ đến cuối giải cố gắng mà Win hết rồi ngồi mong 2 thằng kia sẩy chân 1 trân là được . còn trận 2 thằng đó gặp nhau hoà thì đẹp
 
Từ giờ đến cuối giải cố gắng mà Win hết rồi ngồi mong 2 thằng kia sẩy chân 1 trân là được . còn trận 2 thằng đó gặp nhau hoà thì đẹp
2 thằng gặp nhau nên có 1 thằng thắng, đua với 1 thằng dc rồi. giờ cứ coi như k tính trận 2 thằng gặp nhau chúng nó chỉ sảy 1 trận (hòa thôi chứ khó mong thua). Mình kém 2 thằng 2 điểm. 2 thằng gặp nhau hòa nữa mình bằng điểm và thua hiệu số, tèo. Tốt nhất 1 thằng thắng luôn đi :)) . Cổ vũ MC hạ Ars, đua với Ars thấy còn có khả năng chứ MC nó giờ tởm quá khó mà xảy chân thêm
 
2 thằng gặp nhau nên có 1 thằng thắng, đua với 1 thằng dc rồi. giờ cứ coi như k tính trận 2 thằng gặp nhau chúng nó chỉ sảy 1 trận (hòa thôi chứ khó mong thua). Mình kém 2 thằng 2 điểm. 2 thằng gặp nhau hòa nữa mình bằng điểm và thua hiệu số, tèo. Tốt nhất 1 thằng thắng luôn đi :)) . Cổ vũ MC hạ Ars, đua với Ars thấy còn có khả năng chứ MC nó giờ tởm quá khó mà xảy chân thêm
Còn phải cầu cho Liver nó đừng có vô địch EL nữa.

Tính ra đuổi Arsenal còn dễ hơn là MC vì chu kỳ kinh nguyệt của Arsenal lúc nào cũng đúng
 
MAN CITY hoà rồi kìa, thắng hết các trận còn lại thì cửa lọt top 4 vẫn sáng.
 
Mr Gal thì 3 trận thắng liên tiếp đã là kỳ tích, éo hi vọng gì ở mùa giải này
 
xem lại thì lịch của mình còn nặng hơn của 2 thằng khìn kia. Mình còn gặp West Ham và Lei là nặng nhất, 2 thằng kia còn mỗi trận chúng nó gặp nhau thôi. Mà cửa thắng trc West Ham (sân khách) và Lei (sân nhà) có vẻ k cao lắm. Để xem trận gặp Crystal hôm nay ra sao, k thắng thì bái bai top 4 khỏi chờ đợi làm j :))
 
Hôm qua xem các em U21 đá thấy 1 phần nào đó của MU hồi xưa :(
 
Trận với WH thứ 7 này hoãn rồi kìa :v lịch dày quá chăng?
 
Arsenal sẩy chân thêm 1 trận thì MU lại có quyền tự quyết, quan trọng là làm ăn kiểu j thôi ông VG :v
 
Bọn nó sẩy chân thì dễ nhưng chuyện MU thắng hết các trận còn lại mới là khó đó :2cool_sad:
 
=)) Mu thắng hết coi bộ khó hơn bọn nó sẩy =))
 
ăn dc thằng West Ham với Lei coi bộ còn khó hơn 2 thằng kia thua :))
 
bác @heoconbusua vẫn con tin tưởng VG quá nhỉ =))dự là bị 2 thằng WH + Lei nó dập cho ra bã luôn =))
 
bác @heoconbusua vẫn con tin tưởng VG quá nhỉ =))dự là bị 2 thằng WH + Lei nó dập cho ra bã luôn =))

Ko phải tin tưởng nhưng mà tình thế hiện tại vẫn phải ủng hộ đội nhà thôi chứ sao h :9cool_too_sad:
Chứ mình xem là nản cm rồi đấy, 2 hôm rồi phải ngồi thẩm Season Review 2012-2013 đỡ buồn, xem thằng Liv đá cảm xúc vl nhìn lại ông VG là muốn đập đồ :6cool_beat_shot:
 
Hình như mùa này chưa bao giờ thắng quá 4 trận thì phải. Mùa trước đá lẹt bẹt vậy mà vẫn thắng được 7 trận liên tục
Ông van Gaal còn bao nhiêu mana thì bật hết skills đi, ko bậy giờ thì bao giờ nữa .
 
Dcm ông ngu gì vô top 4 mất ghế vào tay Mou sao
 
Năm ngoái đội hình chưa xáo trộn nhiều, từ đầu đến cuối giải ko đổi nhiều lắm nên đá mãi quen chân vào form. Năm nay đổi tứ tung rồi chấn thương. Trừ De Gea với Smalling, Blind, Martial ra thì hầu hết xoay vòng, ko đá được loạn lên thì sao mà duy trì phong độ được
 
Back
Top