Thành kiến thì ko, nhưng ko hài lòng với những post bảo thủ + mang tính khiêu khích như chú. Tôi thấy chú là người đưa những thông tin đóng góp thì ít, kích động và trèo lái thì nhiều.
Chú 1 mình cứ nằng năc JRPG ex cho console và nói ở 1 góc độ như chính bọn console đã yêu cầu JRPG ko đc lên PC nên h phải lách luật. Tôi phản biện lại cái lập trường đó và cho đó là lựa chọn của dev thời gan đó chỉ có thế, h cơ hội mở nó tận dụng chứ ko phải như lật độ giai cấp, giải phóng đồng bào. Tôi thấy chú là người có thành kiến với tôi nên thấy tôi post dài phát là phải nhâu nhẩu lên nói cho bằng vài bằng lứa.
Ý kiến 4um cậu nghĩ to? Ở đây cậu nhầm nhé. Chính các trang đưa tin hay truyền thông nói chung là phản ảnh tiếng nói và động lực tạo nên thành công và thất bại của sản phẩm. X1 thất bại vì thời đó media liên tiếp đưa các thông tin thất thiệt vê M$, lúc đầu là so sánh cấu hình và nhấn mạnh vào giá thành, tiếp đến là mổ xẻ các tiện ích dịch vụ (internet 24/24, ko cho trade game), thậm chí câu nói hở của Don Mattrick cũng bị đưa ra để công kích và bait flame trên các diễn đàn.
Cả cái thằng NeoGAF ảo tưởng tuy là cộng động có ảnh hưởng rất lớn đến giới gaming, nhưng nó cũng ko đóng góp phần lớn lượng tiêu thụ console đến thời điểm giơ đâu.
Câu bôi đen như thể chú nghĩ tôi đang defend PS4.5 mà chưa hề đọc các post khác, chắc phải có thành kiến dữ lắm mới đi đến kết luận như vậy nhỉ?
Chốt lại cãi nhau với với chú rất ngán, chú nói chả ăn nhập, nhưng rất thích ăn vạ và tỏ ra ta đây hơn người cần giữ thể diện.
P/S: h cái PS4.5 này có thành công hay ko cũng sẽ do truyền thông dẫn lối, 8/10 trang mà nói đây là 1 sự nâng cấp cần thiết, đây là 1 đột phá blah blah thì dân tình lại hype đổ xô đi mua, ngược lại nếu người tiêu dùng đc tiêm nhiễm 1 suy nghĩ vào đầu: ko có j đột phá so với hệ máy cũ, thời điểm h ko phải hợp lý, chúng ta có lựa chọn thích hợp hơn (new xbox, new ninty)..... thì dù trên 4um có hype mấy ra, cung có cao mấy cũng chả có cầu tương ứng.