Mấy bộ seinen nổi tiếng đã đọc thì chưa có bộ nào bad ending chứ đừng nói đến mức tuyệt vọng như thế này nên ko tin cái này sẽ bad ending.
Mặt Levi có một kiểu ngay từ lúc xẻ thịt con khỉ rồi chứ có phải từ lúc con khỉ chạy thoát đâu. Rõ ràng nó chạy ngược lại phía đám titan, trong khi hoàn toàn có thể phóng thẳng về phía bãi đất trống ngay từ đầu. Mà thực ra cũng ko cần bỏ chạy ra bãi đất trống, chỉ cần đừng kêu bọn titan lại gần thì nó thoát cmnr. Con 4 chân chắc chỉ nghe lệnh con khỉ, mà con khỉ thì đang giận quá mất khôn rồi. Trình độ của Levi cứ phóng 1 phát là 1 thằng khổng lồ đi đời nhà ma mà sợ ko đủ gas

, chưa kể nó hoàn toàn có thể lướt qua mà ko cần phải giết, chưa kể vũ khí, trang bị có thể đã được update, giờ chỉ cần đuổi kịp thì với khả năng của Levi hiện giờ ngay cả 1 vs 1 với con khỉ thì con khỉ vẫn thua như thường.
Còn tragedy, toàn quân chết, Hange chết, Erwin chắc cũng chết, nhiêu đó chưa đủ gọi là tragedy thì gọi là cái gì ?
Nếu truyện này còn dài thì Eren bị bắt để tiếp arc kế thì còn khả thi. Giờ truyện chỉ còn tầm chục chương hơn, vừa đủ để kết thúc thôi chứ bôi vẽ thêm sao mà kịp tiến độ ? Mới có 3 con shifter mà đã thua xiển liển rồi, bị bắt thì xác định khỏi cứu luôn

. Chả lẽ từ đầu đến giờ phe khổng lồ mới là người đúng ? Thế thì mấy lão vua đã đầu cmn hàng ngay khi biết sự thật rồi...