- cái sai to nhất của phim này chính là sửa lại tuyến phản diện 1 cách rất ngu đần, vì thật sự trong truyện cả zobrist và sienna đều k phải villain gì cho cam, mà lí tưởng của 2 đứa này thật sự rấ thuyết phục người đọc, biện pháp giải quyết bằng virus gây vô sinh cho 1/3 thế giới trong 1 khoảng thời gian ( k phải kiềm hãm vính viễn vì cuối truyện sienna và sinskey hợp tác với nhau tìm ra thuốc chữ )để kiềm hãm dân số là chi tiết đỉnh nhất trong truyện gốc, 1 biện pháp k phải đổ máu, k mất nhân tính mà vẫn giúp giải quyết tình trạng bùng nổ dân số, vậy mà vô đây thì trở thành virus gây bênh chêt người 95% dân số, biến 2 anh chị đéo khác mẹ gì mấy thằng IS và trở thành dạng villain rẻ tiền thường thấy, cuối phim còn cho con sienna quấn khăn đạo hồi nổ bom tự sát luôn, phá mẹ hình tượng nv
- zobrist trong truyện làm việc hoàn toàn 1 mình,thậm chí còn k dính tới sienna.....tự dưng vô phim đi lòi ra thêm mấy thằng đệ, thế thì con sienna nó cứ gọi điện mà hỏi mấy thằng này chỗ giấu bom có phải hơn k, đi mò với robert làm đéo gì k biết......
- nv thị trưởng trong truyện là kiểu như dạng hidden boss, ở bên trong bong tối để điều khiển , cái cty của anh trong truyện cũng rấ là ghê gớm nhưng vô đây thì khá tầm thường, anh thì từ giống như lex luthor trở thành dạng võ học ngu đần combat thì như lol mà cứ thích ra thực địa, cuối cùng chết nhục như 1 con chó....
- nv sinskey vốn dĩ k có quan hệ gì đặc biệt với robert, vậy mà vô phim thì cảm giác như mối tình dante và beatrice

đm tự nhiên kéo dài them chắc cũng phải 10 phút phim cho mối tình của 2 ông bà trung niên sến súa đéo ai quan tâm
- cái hay nữa của tiểu thuyết là nó mô tả cảnh rất đẹp, tới nỗi có cả 1 tour du lịch inferno theo hành trình của robert cho các fan tiểu thuyết, nhưng trong phim ngoài florence ra thì các cảnh ở venice hay istanbul đều làm rất qua loa, đáng lẽ nên skip cái vụ tình yêu tình báo ở trên để tập trung vào các đại cảnh di tích cổ xưa thì hay hơn
-cái hay duy nhất của phim này là bài phát biểu của zobrist ở đầu phim và bài nhạc ở credit...mà cái này cũng éo phải nhạc của inferno, mà mix lại từ bên davinci thôi......thật sự truyện này có rất nhiều cảnh cảm xúc để lại ấn tượng trong lòng độc giả nhưng đạo diễn k biết tận dụng, chả bù bên davinci, cảnh cuối trong truyện mình còn k để ý nhưng vô phim thì dồi dào cảm xúc