• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bao Giờ Có Yêu Nhau(2016): phim mới của Dustin Nguyễn khởi chiếu 12/5

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
phim có lộ vếu Minh Hắng không các bác

không
hun nhau thôi
không lộ mẹ gì ra cả

nhạc phim đây =))
rợn vkl


hèn gì có bài nhạc sến gì có đoạn phòng trà không tên nghe Thái Thanh ca biệt ly,mới biết bà này nổi tiếng quá :))
 
phim làm chưa tới nên giải thích nói ra là hụt hẫng.
 
Phim hay đấy mọi người. Xem hơi buồn ngủ tí nhưng đoạn rape làm khá chất. Nhiều đoạn ma mị ghê phết. Cảnh đầu phim được giải thích trong phần kết. Chỉ có điều cái cây thuỷ tùng chả có ý nghĩa gì lắm, cho vào hơi thừa.
 
không
hun nhau thôi
không lộ mẹ gì ra cả

nhạc phim đây =))
rợn vkl


hèn gì có bài nhạc sến gì có đoạn phòng trà không tên nghe Thái Thanh ca biệt ly,mới biết bà này nổi tiếng quá :))

thiệt hay giỡn vậy bác , giờ mới biết á
 
ý tui là giờ này bác mới biết Thai Thanh á :6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender:

thật mà
tui nghe nhạc vàng phi nhung mạnh quỳnh này nọ thôi,có bố hay nghe duy khánh nhật trường
còn thái thanh giờ tui mới biết
 
^ Bình thường mà. Như đám teen giờ mà mình nói éo biết mấy cái band Kpop là nó cũng nhìn mình như quái vật ấy :).

Thái Thanh, Chế Linh, Khánh Ly.. là những ca sỹ nổi tiếng ngày xưa vì ngoài hát hay mà còn có giọng hát, cách hát rất dị. Bây giờ muốn nhái theo cũng chả đc
 
^ Bình thường mà. Như đám teen giờ mà mình nói éo biết mấy cái band Kpop là nó cũng nhìn mình như quái vật ấy :).

Thái Thanh, Chế Linh, Khánh Ly.. là những ca sỹ nổi tiếng ngày xưa vì ngoài hát hay mà còn có giọng hát, cách hát rất dị. Bây giờ muốn nhái theo cũng chả đc
Bà Ý Lan hát cũng giống mẹ bả mà
Ai thích nghe nhạc cũ + các bày trí thập niên 50 có thể đến quán Cục Gạch ở Thạch Thị Thanh, mấy ngày mưa rỉ rả ngồi ở quán tầm 9-10g tối rất ám ảnh.
 
thật mà
tui nghe nhạc vàng phi nhung mạnh quỳnh này nọ thôi,có bố hay nghe duy khánh nhật trường
còn thái thanh giờ tui mới biết

oh ,thì ra là như vậy , bố tui nghe Khánh Ly với Thái Thanh nên tui biết họ từ nhỏ :@)
 
Thái Thanh thì đỉnh cao là bài Dòng Sông Xanh cover Le Beau Danube Bleu ấy
 
Phim coi có vài đoạn ko hiểu, bạn nào giải thích giùm khúc gần cuối: xe hơi chở 3 lật, chết hết, cái có con bé ở đâu ra nhìn xác rồi xong ko giải thích gì cả là thế nào vậy
 
phim có lộ vếu Minh Hắng không các bác
ko, chả có gì. Ai đời đến đoạn chịch nhau rồi vẫn mặc bra Silicon (loại dành cho váy quây ý) xong mặc váy ở ngoài

Nội dung phim thì như kẹc, làm ko tới.
Đoạn đầu bắt chước kiểu Hàn Quốc kiểu vẽ ra 1 tình yêu tuyệt đẹp cho 1 đôi bạn trẻ cho khán giả lâng lâng cùng tình yêu đó, mừng cho 2 bạn rồi đến khi bi kịch xảy ra thì gây ra cảm giác đau thương, tiếc nuối này nọ (như rất nhiều phim Hàn Xẻng đã thành công) nhưng mà làm ko tới. Tình yêu tuyệt đẹp đâu ko thấy (được mỗi cái quay đẹp nhưng cũng lạm dụng hôn hít, nắm tay nắm chân quá) chỉ thấy 1 tình yêu với câu cú sến lòi, nếu xem kèm theo thuyết âm mưu thì cảm giác nam chính như kiểu Sở Khanh chuyên nghiệp đang cưa cẩm để chịch xã giao Minh Hằng vậy. Tóm lại là đoạn yêu làm ko ra đâu vào đâu.
Đến đoạn ly kỳ các kiểu thì cũng hơi lộn xộn, kiếp trước kiếp sau chả liên quan mợ gì tới nhau, tự nhiên nhà cũ của Minh Hằng có ảnh 2 chị em kiếp trước dù...chả phải họ hàng hang hốc gì cả.
Kiếp trước cả 3 chết cùng lúc. Xong có mỗi 1 con ma ko đầu thai được, 2 con ma còn lại đầu thai ngon lành. Quá xui cho 1 con ma. Mà xây dựng gia đình kiếp trước cũng tào lao.. 1 thằng 2 em chả rõ ràng mợ gì cả. Cứ làm như phim kiếm hiệp 1 cốc chủ và 2 nô tỳ vậy.
Giải quyết phim thì khá gượng ép, 3 con ma về đoàn tụ. (vô lý ở chỗ 1 con ma đã đầu thai thành em Minh Hằng vẫn còn đang sống nhăn răng)
Thôi thì mỗi em Minh Hằng đen nhất, tự nhiên thành bà góa mà còn bị rape.
Plot hole thì cũng có vài đoạn. VD như đoạn bị cướp sach đồ, thế mà nằm trong viện lại lôi được điện thoại ra xem clip :))
 
Đoạn cuối nó bắt được mấy thằng trộm rồi mà.
 
Bọn trộm nó xách túi rồi. Chắc bác ko để ý
 
^ Kiểu ông Sis là đi coi phim chỉ chăm tìm plot + Phim VN mặc định là cc
 
Thành phần chính ủy thì lúc nào chả bash phim nước nhà :2onion2:
Miệng thì chửi Mỹ nhưng phim truyền hình Mỹ theo dõi từng tập, điện ảnh Mỹ xem đủ :3onion15:
 
Phim Lật Mặt 2 nghe nói cũng thành công, có bác nào review không?
 
Back
Top