Bao Giờ Có Yêu Nhau(2016): phim mới của Dustin Nguyễn khởi chiếu 12/5

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thằng Quý Bình trc đây đóng phim truyền hình thì thấy ok nhưng từ khi đóng Tốc Độ và Đường Cong xong ám ảnh cái vai của thg này vl.

1 thg vì trả thù mà chấp nhận đưa đít cho gay già chịch để đc tài trợ tiền bạc phục vụ mục đích trả thù. Rồi do quá mù quáng không chịu tìm hiểu kĩ đã bắt em gái ruột của mình chích thuốc nứng cho con nhỏ rồi chịch để trả thù thg mà nó tưởng khiến nó tan cửa nát nhà để rồi khi nhận ra quẫn quá đâm đầu ra đường cho xe cán chết.

Diễn viên mà làm như nó là đạo diễn ? Diễn viên thì kịch bản thế nào đóng thế ấy thôi. Như Hoài Linh đóng toàn phim lởm đấy thôi
 
móa, vào topic phim này lại bị spoil phim khác :6cool_beat_shot:
 
Phim VN mà khá vãi. Anh Dustin đạo diễn tốt phết.

May chưa bị spoil nên xem bất ngờ đoạn cuối ghê.

Khổ thân em L, kiếp trước bị cướp trên giàn mướp; kiếp sau còn phũ hơn... bị raped :(

Phũ vãi. Phim dek phản ánh đúng hiện thực xã hội gì cả.
 
Đang suy ngẫm nên đi xem không ...không giàu hứng thú cho lắm >"<
 
Nghĩ phim ko có ai coi nên spoil tùm lum vậy hả mấy ba?:2cool_beated:
 
Vì báo chí nó spoil tè lè rồi... Minh Hằng phim này vừa xinh vừa diễn tốt ... ngon vãi
 
Phim làm chỉnh chu, mạch phim cũng âm u. Quay phim đẹp, cảnh đẹp, trai gái đều đẹp. Cả con ma cũng đẹp. Minh Hằng xinh, lung linh. Quý Bình diễn cũng bình bình, được cái chung tình. Nhạc phim không xập xình nhưng hay. Phim có cảnh bay, người bay, xe bay, ma thì không biết bay. Nói tóm lại là phim hay, lôi cuốn. Chỉ có điều, khúc cuối giải thích vì sao thi lại thấy lao đao và hơi tào lao.

Cá nhân mình thấy bản dựng phim này chưa hay. Cũng những thước phim đấy, dựng lại theo kiểu lồng ghép 2 câu chuyện xưa và nay để thấy nó liên kết chặt chẽ hơn. Hiện tại, 2 câu chuyện thấy không ăn nhập với nhau nhiều lắm.
 
Phim làm chỉnh chu, mạch phim cũng âm u. Quay phim đẹp, cảnh đẹp, trai gái đều đẹp. Cả con ma cũng đẹp. Minh Hằng xinh, lung linh. Quý Bình diễn cũng bình bình, được cái chung tình. Nhạc phim không xập xình nhưng hay. Phim có cảnh bay, người bay, xe bay, ma thì không biết bay. Nói tóm lại là phim hay, lôi cuốn. Chỉ có điều, khúc cuối giải thích vì sao thi lại thấy lao đao và hơi tào lao.

Cá nhân mình thấy bản dựng phim này chưa hay. Cũng những thước phim đấy, dựng lại theo kiểu lồng ghép 2 câu chuyện xưa và nay để thấy nó liên kết chặt chẽ hơn. Hiện tại, 2 câu chuyện thấy không ăn nhập với nhau nhiều lắm.
Vì nó muốn giữ twist chứ sao. Nếu làm cốt truyện song hành 2 mốc thời gian thì đã chả nhầm từ đầu là chỉ có 1 em Minh Hằng .
 
cũng dễ tính cho phim việt mà thấy phim này rời rạc quá
nói chung là chưa "đã" lắm
kiếp 1 con chị "chơi" con em nên không siêu thoát vì chưa biết thằng kia có yêu mình không hay do nhầm lan74 và tiếp tục ám 2 đứa kia ở kiếp thứ 2 à các anh em,sau khi có câu trả lời thì nó siêu thoát?
 
" Đừng nhìn em nữa..... anh ơi.."
Khúc bài này vang lên cuối phim, phê thật. Nghe âm thanh rạp, nó khác hẳn cái dàn loa máy tính ở nhà.

Em MH boob biếc ngon vãi .. em 29t rồi mà vẫn chưa có chồng, phí vãi
 
Trích vnexpress rv về sạn phim:
Nếu bị soi, phim vẫn có vài "hạt sạn". Ví dụ, cảnh Linh và Huy đang yêu nhau đến đoạn cao trào trong phòng riêng thì đột nhiên nhân vật nữ lên tiếng: "Em muốn để dành cho ngày cưới". Câu thoại khiến người xem bật cười vì chứng tỏ một phản ứng tâm lý không logic của nhân vật vốn sẵn sàng trốn mẹ, bỏ nhà đi chơi riêng với bạn trai.

Cái này thì đúng là kg phản ánh đúng hiện thực cuộc sống :)) 2 Anh chị nude 100%, đè nhai rồi... anh chuẩn bị kéo pháo vào hang, em bảo " em muốn để dành...". Để dành thì phải để từ đầu, kg nude ra chành bành thế chứ , ngoài đời chắc thằng main phải vào WC quay phát mới ngủ dc
 
Trích vnexpress rv về sạn phim:
Nếu bị soi, phim vẫn có vài "hạt sạn". Ví dụ, cảnh Linh và Huy đang yêu nhau đến đoạn cao trào trong phòng riêng thì đột nhiên nhân vật nữ lên tiếng: "Em muốn để dành cho ngày cưới". Câu thoại khiến người xem bật cười vì chứng tỏ một phản ứng tâm lý không logic của nhân vật vốn sẵn sàng trốn mẹ, bỏ nhà đi chơi riêng với bạn trai.

Cái này thì đúng là kg phản ánh đúng hiện thực cuộc sống :)) 2 Anh chị nude 100%, đè nhai rồi... anh chuẩn bị kéo pháo vào hang, em bảo " em muốn để dành...". Để dành thì phải để từ đầu, kg nude ra chành bành thế chứ , ngoài đời chắc thằng main phải vào WC quay phát mới ngủ dc
Đời có nhiều thứ nghe có vẻ phi logic nhưng nó có thiệt đó, kể ra cũng không ai tin đâu :3cool_embarrassed:
 
Đệt vào đây đọc toàn thấy rape với trả thù không vậy.

Không lẽ giờ xã hội nhàm chán quá hay sao phải đẻ ra script nghe mindfuck vl
 
Đệt vào đây đọc toàn thấy rape với trả thù không vậy.

Không lẽ giờ xã hội nhàm chán quá hay sao phải đẻ ra script nghe mindfuck vl
Mấy cái cmt từ thời chưa xem chém gió..quan tâm làm gì. Fim tốt hơn cả đống fim VN gần đây.
 
Từng trải vụ sắp xách thương ra trận rồi mà bị đá ra à ?
 
Câu đó là đồng nghĩa với "đệt mẹ chim bé thế thôi dẹp quách nó cho bà"
 
phim có lộ vếu Minh Hắng không các bác
 
Back
Top