Mình cũng cho là Netero ko còn nằm trong top 5 nữa

Ngoài ra mình có một số quan điểm thế này:
- Vụ arc kiến thì các bạn ko hiểu tính cách của hội trưởng, hắn đơn giản chỉ muốn solo với vua thôi, còn nhiệm vụ của bọn kia là tách cận vệ ra khỏi vua, sống chết mặc bay, thế nên hắn nhờ cả ông với bố killua đi đề phòng tách cận vệ ko thành công mà cuối cùng cũng có phải làm gì đâu
- Việc phải nhờ đến gia đình killua đi giúp sức chứng tỏ trong hiệp hội đấu đá nội bộ rất khốc liệt, nhiều phe phái dễ lợi dụng như ging, pariston, beyond netero... lão hội trưởng ko tin ai cả nên cái thông tin về tụi kiến này lão ko muốn cho bọn còn lại biết sợ nó lợi dụng, ví như thằng pariston hết arc còn ăn hôi 5000 trứng đó.
- tác giả muốn nhấn mạnh trong thế giới niệm nhân, suy nghĩ của chúng nó chỉ đơn giản là chưa đánh chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, thằng nào cũng nghỉ mình ăn được, thế nên rất nhiều trường hợp mình thì thấy buồn cười nhưng theo ý nghĩ nhân vật truyện lại ko thấy có vấn đề: Ví dụ như lúc ông với bố killua đến gặp thằng cháu vs đối thủ mạnh vcc ra mà thờ ơ bỏ về, vcc cha con nhà này :o . Tình tiết này cũng thể hiện ở chỗ biscuit và morau muốn killua ở lại chiến pitou cùng gon với kite hơn là bỏ chạy.
- Arc kiến này và cả alluka chỉ là mở đường cho cái lục địa đen sau này thôi các bác ạ, vì 2 nhân vật xuất thân từ lục địa đen mà. Ko phải thắc mắc nhiều khi chưa biết về lục địa đen đâu các bác tranh cãi làm gì. Riêng mình thì thấy cái lục địa đen này hứa hẹn sẽ là arc vô cùng khủng khiếp với các con quái vật bá, lạ, dị... Mới nói đã thấy thèm rồi, hehe
Mình thì thấy arc kiến là tuyệt vời nhất từ đầu đến giờ, từ các diễn biến logic và timeline chuẩn từng cm đến những trận chiến bùng nổ trên nhiều mặt trận từ trận lớn đến trận bé đều đấu trí đấu sức kinh hoàng, đến đoạn cuối thì vô cùng cảm động với tâm lí của kiến vua, của những con kiến trở về với đời thường... Vừa đọc lại 1 lèo arc kiến, tốn time nhưng ko hề phí, cực kì hoành tráng và cảm xúc :d:d