█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

mình ko muốn đoán tình hình của got luôn, mạch truyện quá nhiều, đang rất là rối ren, mà biên kịch hình như vẫn muốn triển khai hết từng cái, ko rush cái nào, ko biết đến ss 7 8 đã xong chưa
 
^ Chuẩn bị có Arya vs Mountain nhé. Mountain tèo thì Cersei tèo, cả 2 đều có tên trong list của ẻm :>
 
Mình thấy nhiều bác trong này đoán cũng chuẩn phết đó, ví dụ như vụ của Arya có bác bảo đến cuối cùng em vẫn là công chúa con gái nhà Stark, từ bỏ thân phận là không thể, sẽ vì một lý do gì đó mà xiên chết thằng faceless + sư tỷ rồi bỏ đi. Biết đâu khi về West ẻm sẽ mang đống mặt người theo và dạy Brotherhood Without Banners thành faceless man thì sao :D Một số bác phân tích ở mấy page trước cũng có lý và nhiều khả năng cũng sẽ trúng tiếp, ví dụ như chả có lý do gì để Yara mang cả 1 đội hạm đội thủy chiền hàng nghìn thuyền rời đảo như thế, chắc chắn phải tìm đồng minh, và sang đến tập này thì cũng nói rõ là em Dany đang cần thuyền rồi :D
Để ý thì thấy các nhân vật nữ mấy cô công chúa như kiểu Dany, Arya thì rất lỳ với lý tưởng nhé, quyết tâm bằng được và nhắc đi nhắc lại điều đó dù bị ăn hành như cờ hó hoặc vì 1 lý do nào đó mà bị vướng chân kẹt map phải ở lại + storyline khá ngáp ngủ, còn tuyến truyện của nhân vật nam như kiểu Jon, Bran storyline có chút tiến triển nhưng tính cách nhân vật thì ko kiên định hở tí là dỗi muốn bỏ đi hoặc bóp d** làm đồng đội chết sạch :D
 
My greatest crime, now I must flee
Then sail across the Narrow Sea
To do unto you more treachery
Don't fear winter - Fear me!

Có lẽ nào đây là số phận của Arya? :))
 
Ko thấy ai nhắc đến Lord Edmure nhỉ? :)) Tưởng đc hưởng vợ đẹp hoá ra h chắc thành con mồi để trao đổi :))
 
Tập này coi nhàm, cuối tập mẹ Rồng có con Drogon mị dân mà cũng không epic như vụ BBQ + show vú.
Cơ mà thằng mất dậy Sam thó cây kiếm Valyrian của ông già hài vãi loằn =))
 
tưởng đâu Arya qua Bravos tu luyện " Noone " giờ bị chính cái hội sát thủ truy sát...dafug :-??
 
con rồng chắc chơi hack quá, lớn chắc gần gấp đôi với lần xuất hiện trước
 
Mà nhà anh sam k ai để ý vụ sam và gilly tóc đen sinh ra thằng con tóc vàng à =))
biết đâu ông bà tổ tiên có người tóc vàng, đến đời Fn này nó mới ra
 
rốt cuộc mẹ rồng đi mất bao lâu mà con rồng nó lớn vkl thế nhỉ =))
tội con ngựa của chị danny, chắc mang ra làm đồ nhắm cho thằng con rồi =))
 
Cái vụ tóc cũng bình thường mà , dân thời đấy chắc gì kiến thức tốt mà nhận ra.
Đến như thằng Joffrey Ned phải tra cứu sổ sách về màu tóc mới suy luận ra được thì biết trình độ dân trí thế nào rồi.
 
Đây có phải tay Ned lúc ở ToJ?
LZXLRB4.png
có vẻ như là lyanna sinh mổ chứ ko phải sinh thường. hi vọng ss này confirm danh tính anh jon và có cái event gì đó khiến anh bớt nai hơn :))
 
Vậy là chị Rồng sẽ hốt thuyền của bọn Ironborn để về Westeros với đạo quân hùng mạnh nhất từ trước tới giờ
 
có vẻ như là lyanna sinh mổ chứ ko phải sinh thường. hi vọng ss này confirm danh tính anh jon và có cái event gì đó khiến anh bớt nai hơn :))

Mình cũng khá thích Jon vì bản tính lương thiện nên rất hi vọng tác giả sẽ cho Jon 1 danh phận tử tế chút, còn nếu thực sự là một người không có quá khứ gốc gác thì cho tương lai huy hoàng chút để đền bù cũng chả sao, kiểu như zero thành hero thường thấy trong tiểu thuyết.

Với cả mình thấy cái vụ theory R+ L nếu giả dụ Jon là con của Rhaegar + Lyanna thì có khi còn tệ hơn ý, điều đấy chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực thêm vào tính cách Jon cho xem, vì vốn ông này đã chán ngán thế sự rồi, con cháu nhà Targ cũng chả truyền thêm tí nhiệt huyết nào đâu có khi còn làm lão xấu hổ chán ngán thêm vì trong lịch sử loài người ở West ghi là Rhaegar hiếp Lyanna chứ không phải yêu đương gì.

Và mình cũng thấy nếu để thế thì không công bằng cho 1 người tốt như Jon, đứa con hoang của 1 vụ ngoại tình vụng trộm, Lyanna còn không có danh phận gì luôn, thế là cả trọn kiếp bastard, đánh nhân vật này xuống hàng level có profile tiểu sử gốc gác hạ đẳng chả khác gì Ramsay, 1 đứa con hoang kết quả của 1 vụ hiếp dâm.
 
giả thuyết của mình Rhaegar với Lyanna là true love :x Rhaegar với Elia Martell hay Ro béo với Lyanna là do gia đính sắp đặt :d

Ro béo chiến thắng nên tất nhiên lịch sử do anh ý viết rồi

Lúc Ned đến TOJ thì Lyanna kể cho Ned hết mọi chuyện

túm lại R+L is real [-O<
 
Cái vụ tóc cũng bình thường mà , dân thời đấy chắc gì kiến thức tốt mà nhận ra.
Đến như thằng Joffrey Ned phải tra cứu sổ sách về màu tóc mới suy luận ra được thì biết trình độ dân trí thế nào rồi.

Tóc vàng là gen lặn. Bố mẹ tóc đen nhưng có gen tóc vàng thì vẫn sinh ra con tóc vàng đc.
 
Mẹ gặp thằng Joffrey thì nó giết sạch đám sparrow rồi :))
 
giả thuyết của mình Rhaegar với Lyanna là true love :x Rhaegar với Elia Martell hay Ro béo với Lyanna là do gia đính sắp đặt :d

Ro béo chiến thắng nên tất nhiên lịch sử do anh ý viết rồi

Lúc Ned đến TOJ thì Lyanna kể cho Ned hết mọi chuyện

túm lại R+L is real [-O<

Giả dụ theory đó có thành thật (với % xảy ra khá thấp vì quá nhiều người nghĩ đến thì sẽ không còn là plot twist nữa và với trí tuệ biến thái vặn vẹo của ông Santa tác giả thì ổng không để twist tầm thường dễ đoán đến thế đâu) thì quá tội cho Jon, cả đời là con hoang, trong khi những nhân vật pov quan trọng như Dany, Tyrion, Arya, Bran có gốc gác tử tế thì 1 nhân vật như Jon phải chịu số phận như thế thật sự là không thể chấp nhận được.

Mình nghĩ vai trò của Jon cũng tương đương với Aragorn của Lotr, đều là 2 nhân vật nam chính trẻ tuổi icon nổi tiếng nhất series, để Jon làm con hoang kết quả của 1 vụ hiếp dâm nổi tiếng trong lịch sử loài người và trong tư tưởng người dân (kể cả sau này có được ông vua bà hoàng nào đó công nhận là con cháu mang dòng máu quý tộc) thì quá tội cho nhân vật này, gốc gác ngang với những thể loại như Ramsay thì quả là 3 chấm.
 
sống đến lúc này (trên phim), lập một đống chiến công, được nhiều người kính trọng ... là được ưu ái lắm rồi so với nhân vật khác, còn tội gì nữa :))
 
Back
Top