[PC] FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

Ai có cái trainer nào giúp đua gà ăn luôn ko :( ko có thời gian luyện lại nữa :( né sét thì xác định bỏ qua rồi, bắt bướm thì tự cày đc :p
Qua page 13 có 1 bài viết của bác mod nào đó post luôn trainer trong đó, khuyên bác nên dùng mấy cái hổ trợ đua gà , né sét thôi nhé... mấy cái kia phá game kinh lắm =))=))
 
Anh em cho mình hỏi mình chơi tới đoạn Djose highroad, chỗ đánh cái con Sinspawn Gui (đánh 4 bộ phận đầu, thân, 2 tay) xong, tới sau đoạn film mà Sin bắn năng lượng ra hủy diệt thì bị crash tối màn hình rồi hiện noti báo Nvidia driver failed ... gì gì đấy. Mình đã update driver mới nhất, đưa cả về low setting sợ do vram nhưng vẫn bị treo. Mong anh em giúp đỡ mình. Many thanks!

anh em nào biết hỗ trợ cho mình qua được với :( :( kẹt mãi ở đây ức quá T_T
 
^chưa thấy ai bị lỗi trên hết, nếu bác cần thì đưa file save cho mn qua đoạn đó dùm cho. Mình đi làm tới tối mới về chơi đc
 
Né sét mình Fail duy nhất một quả 174 cái, bực quá Cheat Engine, and done.

Đua Gà thì coi như Mini game, chơi!
Bắt bướm thì chưa quay lại bắt... =)0
 
Đuôi tóc của Yuna là detach-able [-(
 
FFX-2 với FFX-2 Inter có gì khác vậy bà con, nên chơi cái nào đây
 
Đúng rồi, làm gì có chọn được Original FFX-2 =))
Bản International có thêm Psychic Dressphere, vô cùng biến thái.
 
gamecopyword đầy trainer, né sét, đua gà gì có đủ hết.
-chơi lại ngoài tận hưởng HD và Play on PC ra, bọn dark aeon là cái mình muốn gặp nhất,.
-nhọ nhất vẫn là bạn nào quên lấy cái crest ở chổ đánh yunalesca, khi quay lại là gặp em bahamut đen đang chờ :D, mà nó lại là cái crest mở vụ khí cho tidus nữa mới ghê :D, lúc trước chơi trên ps2 bị vướng 1 lần như vậy, tức xóa save luôn, save hơn 50 tiếng :( (lúc đó chơi máy tiệm nên save chồng để tiết kiệm dung lượng card, phải có backup file save thì đở biết nhiêu)
 
Đến bây h chơi lại vẫn chỉ save có 2 cái đây này =)) may mà biết hết mấy chỗ hiểm rồi chứ ko thì cũng nhục thế thôi :)) thói quen rồi ko bỏ đc =))
 
cái save bản pc này nó tự nhảy qua slot mới, vào save cứ cấm đầu bấm, giờ xem lại folder save gần 200 file rồi O__O,
cái cảrd 8mb cũa ps2 hồi đó nản phết, lưu trử hạn hẹp, mà nhớ lúc đó bán cái card tới tận 200-300k, thời đó mua cái card riêng để đi chơi tiệm cũng là 1 vấn đề nan giải túi tiền, và rất dễ bị cướp, hoi đó đi chơi tiệm nhiều cũng chứng kiến nhiều cảnh thanh niên manh động muốn sở hửu card riêng mà ba mẹ ko cho tiền nên dấn thân vào phạm pháp =)). giờ 300k mua dc cái thẻ nhớ 32gb,
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhắc tới save ngoài quán cay cái vụ RE3, chơi đang ngon lành đang từ từ unlock trang phục cho Jill thằng cờ hó nào tự nhiên chơi save đè lên xóa save của mình :3cool_angry:
Cũng hên là final fantasy thì sau này nhà có máy tính, sang tới X với X-2 thì được bà dì bên Mỹ gửi tiền về cho cái máy ps2 chơi tại gia nên cũng đỡ khổ
 
FFX-2 trước chơi trên ps2 ko có vụ bắt quái . Bản này có , nhìn đoạn tutotial ku Shinra bắt Brother về nhìn bựa vãi =))
 
Có ai để ý trong FFX-2 có con nhỏ tên Leblanc ko? Hổng lẻ LOL lấy ý tưởng từ FFX-2
 
Bây giờ mới lọ mọ đi kiếm nốt key item up vũ khí cuối cho mấy thím chả bao giờ dùng đến :::^^:::
Sau vụ né sét 200 cái thì hết kiên nhẫn để bắt bướm rồi :-& có ai giúp mình qua nốt vụ bắt bướm với ~^o^~
Của bạn đây, công nhận qua rồi, quay lại chơi dễ hẳn ra :5cool_big_smile: Lần đầu mất đến cả 2h30, mấy lần ăn gần đủ rồi lại lọt, suýt đập bàn phím :(
https://drive.google.com/file/d/0BzzI5PiWWrpsNlZBdllwZ3l5QUk/view?usp=sharing
 
thấy có 2 bản FFX-2 với FFX-2 and Last Mission
trời ạ launcher mà nhìn cũng sai ,thứ tự từ trên xuống dưới theo thứ tự , nếu chưa biết gì thì chơi FF X , ffx Eternal Calm là phim sau kết thúc của ff x . sau đó là ffx-2 và ffx-2 last mission là game phần 2 , cuối cùng là credit và bonus audio . chơi thì theo thứ tự như vậy
 
e đua gãy cả tay mới win được 5 hòm :1cool_choler:
 

Attachments

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    674.9 KB · Đọc: 23
cái save bản pc này nó tự nhảy qua slot mới, vào save cứ cấm đầu bấm, giờ xem lại folder save gần 200 file rồi O__O,
cái cảrd 8mb cũa ps2 hồi đó nản phết, lưu trử hạn hẹp, mà nhớ lúc đó bán cái card tới tận 200-300k, thời đó mua cái card riêng để đi chơi tiệm cũng là 1 vấn đề nan giải túi tiền, và rất dễ bị cướp, hoi đó đi chơi tiệm nhiều cũng chứng kiến nhiều cảnh thanh niên manh động muốn sở hửu card riêng mà ba mẹ ko cho tiền nên dấn thân vào phạm pháp =)). giờ 300k mua dc cái thẻ nhớ 32gb,
Bác làm e nhớ, trước chơi trên Ps1 cũng dùng save ở quán, ghiền chơi người làm vườn lắm, nhưng save chiếm bộ nhớ nhiều quá, nên chủ quán cho save duy nhất một slots, cày cuốc dữ lắm, sau bị thằng cò hó chơi cùng quán ko biết sao nó save đè lên slot của e, tức quá e đánh lộn với nó luôn ở quán :6cool_ah:, sau nhịn ăn hùn với thằng cùng xóm mua cục save, thằng đấy học trên e một lớp, cứ đứa nào đi học thì đứa ở nhà giữ save, chơi được một thời gian, đến cái lần cả bọn đang chơi, đến chiều chiều hay có cái vụ kéo nhau tắm sông, e cũng đi, vội vội vàng vàng sao ko nhớ cục save bỏ trong túi quần :5cool_beat_plaster:, định mệnh tắm xong lên về nhà còn ko nhớ, thay quần áo ngâm nước để mai giặt nữa chứ, đến khi tối ra quán chơi thì đi tìm, mò tay vào thau đồ móc cục save lên mà đau lòng :9cool_too_sad::9cool_too_sad:, tuổi thơ đau khổ :8cool_cry:
 
Back
Top