█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Không chừng anh Sam tìm được bí kíp luyện thép Valyria ở đâu đó cũng nên ấy chứ
And this is how Sam find a way to make Valyrian Steel

- Step 1: Google, in the search bar, type"How to make Valyrian Steel"
- Step 2: ....
 
- Step 2: Watch game of thrones on youtube ....
 
sao thấy ai cũng anti hội chim sẻ thế nhỉ :6cool_surrender: bộ ko ai fan bác già High Sparrow à
Có tui, đại khái ông bố của Elizabeth Swan đại diện cho kiểu tư tưởng mọi thứ chỉ có đúng và sai, có sai thì phải nhận trước God, ko phân biệt bất cứ ai. " Vua phạm pháp xử như dân thường " trong các phim về trung cổ toàn là chém gió, nhưng ông này muốn xử vua như xử dân thường y hệt, nên là tui rất thích.
Người bình thường, như tất cả và mọi thành phần trong này, ( cả tui), có cc mà chịu nhận sai, chỉ có thằng khác sai thôi =)).
Mà ông này đòi bọn vua chúa hoàng tộc nhận sai thì quá = bảo thôi mày bỏ ngai vàng đi =)). Nên ending của ông này là kiểu gì cũng bể gáo.
Đặc biệt cái cách ông ấy nói và thuyết phục đúng sai rất hay. Nói kiểu " căm ghét " là ông này tẩy não cả Margaery Tyrell và Tommen, nhưng chính xác là 2 đứa này thức tỉnh, những gì lão sẻ hói này nói, tụi nó công nhận đúng hoàn toàn.
Trong cung điện chứng kiến đâm chém tranh giành, giả dối quá nhiều rồi.
Phục thánh Martin vì xây dựng nhân vật độc đáo vl, nhìn phát nhớ liền.
 
Nhìn cái vở kịch Arya coi ở Braavos là hiểu thôi. Dân chúng toàn hóng chuyện lề đường, sử sách thì toàn mấy lão như Pycelle ghi. Nội tình như thế nào người trong cuộc sợ còn nắm chưa rõ. Người ngoài nhìn vô thấy mấy tay chơi nổi tiếng nhất thôi, trong khi 2 nhân vật giật dây là Varys với LF thì đâu ai biết. Trong lịch sử chắc nhắn còn cả đống người kiểu Varys với LF, xoay chuyển thế sự của cả lục địa nhưng mãi mãi không ai biết tới.

LF thì chắc được biết rồi, được phong làm lãnh chúa, cưới được hoàng hậu nhà Aryn, nói chung là được ghi vào gia phả vua chúa, không đến nỗi là vô danh tiểu tốt. Varys thì vẫn vô danh thật.
 
một số hình ảnh episode 7
10-pics-the-broken-man.jpg
 
cái giáp có cầu vai sư tử của jaime đẹp ghê :x
 
đuợc đi lại tự do vầy dự là em arya xử đẹp con kia rồi,cơ mà thấy em nó mặc bộ váy hôm trước nhìn khá xinh giờ chuyển sang bộ nầy thấy xấu hẳn
 
đuợc đi lại tự do vầy dự là em arya xử đẹp con kia rồi,cơ mà thấy em nó mặc bộ váy hôm trước nhìn khá xinh giờ chuyển sang bộ nầy thấy xấu hẳn
em nó mặc thế này thế nào nhìn hao hao giống ned vl
 
kể ra cũng sợ nhỉ
đạo nó ko trung thành vs chính quyền, vua nó cũng đè ra thế này thì chí nguy
 
Vì tên cầm đầu chinh trị quá yếu thì thì bị tôn giáo đè đầu thôi. Tam giác quyền lực : chính trị, tôn giáo, kinh tế (quân sự không kể vì tự bản thân nó phải dựa vào 3 thằng kia) thằng nào mạnh thì đè đầu và dắt mũi 2 thằng còn lại. Mạnh được hiểu là có đủ kiến thức để xỏ mũi được 2 thằng còn lại (thủ đoạn thuộc kiến thức)

Trong 3 thằng thì chính trị luôn có vị trí độc tôn, lấn lướt. Chỉ khi thằng cầm đầu quá ngu mới để 2 thằng kia đè lại. Ngay cả trong tình trạng thoả hiệp thì chính trị vẫn ở chiếu trên nếu đủ tầm lãnh đạo
 
Vì tên cầm đầu chinh trị quá yếu thì thì bị tôn giáo đè đầu thôi. Tam giác quyền lực : chính trị, tôn giáo, kinh tế (quân sự không kể vì tự bản thân nó phải dựa vào 3 thằng kia) thằng nào mạnh thì đè đầu và dắt mũi 2 thằng còn lại. Mạnh được hiểu là có đủ kiến thức để xỏ mũi được 2 thằng còn lại (thủ đoạn thuộc kiến thức)

Trong 3 thằng thì chính trị luôn có vị trí độc tôn, lấn lướt. Chỉ khi thằng cầm đầu quá ngu mới để 2 thằng kia đè lại. Ngay cả trong tình trạng thoả hiệp thì chính trị vẫn ở chiếu trên nếu đủ tầm lãnh đạo

làm nhớ câu chuyện của varys, hình như cũng 4 đại diện của 4 thành phần trên: vua, đức cha, thương gia và 1 thằng đao phủ :))
 
Thằng đao phủ không có vé :3cool_nosebleed:
 
Back
Top