[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Truyện Hư cấu , thằng Khẩ bị bọn Thái bẻ cổ đéo chết thì thôi , vậy mà còn tỉnh lại đi đánh nhau được à
 
Dạ về sau còn chịch cả Sơn thì phải?
 
ai up lại dùm cái hình top nhân vật mạnh nhất truỵen với , tìm nãy giờ ko ra.
 
Khỏi check, đọc tới tầm này thấy nhiều thằng mạnh vl mà bị xếp rank thấp hoặc éo có rank nữa.
Xếp hạng của tác giả hên xui chết mẹ, tự xếp có khi còn hay hơn.
 
Tội Hạt Tiêu với A Dạ quá, từ bỏ nhiều thứ để theo Nam lao động đường phố, cuối cùng thì đều bị Nam lao động đường phố gián tiếp hoặc trực tiếp hại chết. :(fight)
 
mà con maggie sau này thế nào nhĩ , con đáng chết nhất phải là con này.
 
duyệt quá ngon :-bd
 
duyệt quá ngon :-bd
Thật mình là nam đàn bà lôi nó về cho các anh em hấp diêm ngày qua ngày,cho khách chịch free miễn phí từ sáng đến tối hơn
 
Đợt này đánh K1 debut 2 anh Duy với Phạn, cảm thấy 2 anh xứng đáng top đầu game thật. Phạn đánh võ đài vài chiêu giết người, đệ Phạn tự mình train đều hàng khủng cả, hỏi sao.
Duy thì kiểu như chán đời, vô đối riết chán nên mới đấu cái giải này. Thái Ất luyện lòi kèn mới đấm nổi 700 lực, Duy nó đấm như chơi từ lâu rồi....
 
Tá Duy xuất hiện trận đầu tiên có vẻ dữ dằn. Toàn đánh ngoài dự đoán mọi người.
 
Tá Duy mới đầu giấu nghề mà, tung đấm có 250p nên ai cũng xem thường nên vào trận đánh tốt thì ai cũng ngáo người ... dc mỗi anh Phạn nhìn ra .... :| (ko tính thằng Ất quen nhau lâu rồi)
 
theo như chap 917 thì Tá Duy nó mạnh là vì nó thuộc dạng rũ bỏ hết cảm xúc cơ bản , chung quy lại là do nó ko biết sợ + khả năng suy nghĩ tốt.
 
đậu xanh tác giả, lôi cái bộ não nguyên thủy ra nói hết 1/2 chap ... chap 916 kết thúc = 1 đấm của Duy vào cằm của Remy bonjasky ... chap 917 cũng kết thúc = 1 đấm của Duy vào cằm remy. :2cool_confident:
 
đậu xanh tác giả, lôi cái bộ não nguyên thủy ra nói hết 1/2 chap ... chap 916 kết thúc = 1 đấm của Duy vào cằm của Remy bonjasky ... chap 917 cũng kết thúc = 1 đấm của Duy vào cằm remy. :2cool_confident:

Bị trật khớp khi ăn gối bay mà vẫn làm quả móc hàm full lực được =.=
 
thằng tào tứ chẳng biết có tự tay bóp khoái lạc song châu không chứ thằng đệ chưa đánh đã hù đánh thua khỏi về nước 8-}
 
TT thọt 1 lần vụ bài danh chiến còn chưa tởn à =))
 
Tào Tứ giống bầu Đức ở HAGL. Thằng nào đá láo hay chơi xấu tui đuổi cổ =)) Kết quả tụi nhóc đá nhát chân luôn.
 
ủa đánh xong K1 là 2 thằng Tá Duy - Đại Phạn yêu nhau luôn à :4cool_oh:
 
Đại Đông phút cuối còn thích chơi nổi nhỉ :|
 
Back
Top