Thật ra Yu Yevon không phải muốn thâu tóm thế giới gì cả, ban đầu là do Zanarkand với Bevelle có chiến tranh, Bevelle có vũ khí hiện đại trong khi Zanarkand chỉ đánh kiểu truyền thống nên thất thế, chết gần hết thành phố, Yu Yevon mới kêu gọi tất cả những người còn sống tự hi sinh hiến linh hồn biến thành Fayth để tạo ra 1 nguồn năng lượng khổng lồ, Yu Yevon tự sát, biến thành linh hồn, dùng nguồn năng lượng khổng lồ này tạo ra Dream Zanarkand (1 bản copy của Zanarkand), sau đó tạo thêm 1 lớp vỏ bất khả xâm phạm (Sin) để bảo vệ linh hồn mình, và linh hồn Yu Yevon giao cho Sin nhiệm vụ "phá hủy tất cả máy móc công nghệ tân tiến, bảo vệ Dream Zanarkand", cho nên Sin thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình...phá hủy Zanarkand thật vì đây là nơi gần nhất có công nghệ phát triển (mọi người có lẽ lầm tưởng Bevelle tiêu diệt Zanarkand, nhưng thật ra là do Sin). Quân Bevelle trông thấy Zanarkand bị Sin hủy diệt thì sợ vãi cả đặc sản vội vã rút quân về.
Việc Yu Yevon tạo ra Dream Zanarkand giống như một kiểu hoài niệm, muốn thành phố của mình vẫn còn tồn tại mãi. Lẽ ra ban đầu mục đích của Yu Yevon tạo ra Sin để bảo vệ mình và Dream Zanarkand, tuy nhiên do năng lượng này quá lớn, chính linh hồn của Yu Yevon cũng không làm chủ được và dần dần mất kiểm soát, và từ đó Sin bay đi khắp thế giới để tiêu diệt những thành phố tân tiến như một hành đồng được lập trình sẵn chứ không có suy nghĩ. Thậm chí ngay đầu game thì Sin nó còn tấn công luôn cả Dream Zanarkand (nhưng đây chỉ là thế giới ảo, bị hủy thì linh hồn của Yu Yevon lại tạo ra lại).
Yunalesca chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của cha mình, nên mới phát triển đạo Yevon (cấm mọi người sử dụng máy móc để tránh bị Sin tấn công), tuy là 1 kiểu mị dân nhưng cũng đúng (vì Sin chỉ tấn công những nơi có công nghệ phát triển), đồng thời Yunalesca là người duy nhất biết cách biến 1 người thành Final Aeon (yêu cầu phải là người có quan hệ mật thiết với summoner, nên Final Aeon đầu tiên chính là chồng của Yunalesca). Việc Yunalesca dùng Final Aeon tiêu diệt Sin khiến cho mọi người rất tin tưởng đạo Yevon.
Final Aeon có sức mạnh to lớn, có khả năng đục thủng lớp vỏ của Sin, tuy nhiên sau khi Sin bị tiêu diệt thì linh hồn của Yu Yevon sẽ nhập vào chính Final Aeon (thật ra ổng sẽ nhập vào 1 Aeon bất kỳ để tạo 1 lớp vỏ Sin khác, nhưng summoner luôn dùng Final Aeon để đánh Sin nên ổng mới nhập vào nó, cũng chính vì thế mà cuối game mới có cảnh tất cả Aeon của Yuna đều bị nhập và phải tiêu diệt), vì Final Aeon có quan hệ mật thiết với summoner nên khi Final Aeon bị ám thì summoner sẽ chết (như kiểu sốc não, giống như ở một số phim khi phù thủy dùng sức mạnh tinh thần điều khiển 1 con quỷ, mà con quỷ đó bị tiêu diệt thì bản thân phù thủy đó cũng sẽ bị phản phép). Sau khi Yunalesca chết, linh hồn không siêu thoát vì vẫn muốn tiếp tục giúp các summoner sau này tạo ra Final Aeon để tiêu diệt Sin (sự thật không phải muốn giúp mà chỉ muốn củng cố lòng tin của mọi người vào đạo Yevon thôi, đồng thời duy trì sự tồn tại của Sin).
Sau 1000 năm thì các Fayth cảm thấy quá mệt mỏi (do Yu Yevon vẫn còn thì linh hồn của họ không thể siêu thoát) nên mới năn nỉ con Yuna giúp tụi nó tiêu diệt Yu Yevon.
Đến thời của Yuna thì không muốn tiếp tục vòng lẩn quẩn này nữa nên Yuna quyết định sẽ không dùng Final Aeon, nhưng làm thế tức là trái ý Yunalesca nên bả mới tấn công Yuna.
Tóm tắt:
Yu Yevon: Chỉ là 1 vong hồn không có suy nghĩ, yếu đuối, chỉ có một nhiệm vụ là tạo ra và duy trì Dream Zanarkand như một kiểu hoài niệm.
Sin: Chỉ là 1 lớp vỏ bảo vệ không có suy nghĩ, một cỗ máy phép thuật cực mạnh, chỉ có một nhiệm vụ là tiêu diệt tất cả máy móc trên thế giới.
Yunalesca: Chỉ là 1 vong hồn bị tha hóa, với sứ mệnh duy trì tâm nguyện của Yu Yevon.
Fun fact: Hình như Anima chính là Final Aeon của Seymour.
http://yunaxseymour.deviantart.com/...ysis-Seymour-s-Real-Character-Story-218065576