█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Bí mật động trời mà lại liên quan dến danh dự nhà Stark thì mấy đưa hầu trặc trăn là bị thịt hết chứ ở đó mà spoil. Dôn giờ chả cần danh nhà Tagaryens nữa vì anh nâu nót thinh mà, cuối game anh về ở ẩn giống tụi quân tử tàu là đẹp rồi, có chăng thì đi về phía tây với Arya tím Gendry:))
 
nhà Stark quân tử vậy không lẽ giết người diệt khẩu, với lại khúc đó ngưng vài giây khi chiếu tới em hầu nên cũng có thể em này hiện đã cưới chồng sinh con ở ẩn đâu đó :-?:-?
 
trong truyện bọn đảo iron có cái kèn khiển rồng, trong phim có ko nhỉ
 
Vụ Rhaegar + Lyanna chỉ là fan service người xem biết thôi, chứ Bran nói nó nhìn thấy trong mơ/ warg gủng thì ai tin. Mấy con hầu random chả biết từ đâu chui ra lại càng ko có uy tín gì để cho mọi người tin. Liệu chính Jon có tin mình là con của Rhaegar với Lyanna không? Và nếu như tin thì có hạnh phúc nổi hơn khi nghĩ mình chỉ là con hoang của Ned không??? Đừng quên là trong lịch sử hàng chục năm qua người dân xứ Westeros chỉ biết là Rhaegar bắp cóc hãm hiếp Lyanna thôi, Bran cũng chỉ xem được cảnh Lyanna đang hấp hối sau đẻ. Vụ tình yêu hàn cuốc hàn xẻng trừ mấy ông fan cuồng truyện mê theory quan tâm ra thì ai care, thậm chí người xem phim đơn thuần còn chả có ấn tượng gì với Rhaegar. Mà Jon đã nhận được sự ủng hộ của đàn ông phương Bắc, là King of the North thì dù Jon là con hoang của Ned hay Lyanna, Rhaegar cũng thế thôi, ko còn ý nghĩa to lớn gì nữa.

Còn cứ yên tâm là bộ 3 Jon - Dany - Tyrion ko bao giờ thành kẻ thù, mối quan hệ giữa 3 người này ngay từ đầu đã được cả tác giả lẫn biên kịch setup cực tốt tôn trọng nhau làm gì có thái độ thù địch, đấy cũng là 1 trọng những điểm thuận lợi duy nhất để sau này phim có thể rush nhanh, ko cần giải quyết mâu thuẫn 3 xu vụn vặt main char quan trọng mang quân đi đánh nhau vì những thứ vớ vẩn. Kể cả dù Dany chưa gặp Jon nhưng em ý rất nghe lời Tyrion mà Jon và Tyrion thì lại là bạn cũ từ season 1 nữa. Chắc chắn sau này 3 người này sẽ liên minh để chống lại kẻ thù chung cho dù có biết là họ hàng hay không.

trong truyện bọn đảo iron có cái kèn khiển rồng, trong phim có ko nhỉ

Ko biết có không nhưng lão Euron Greyjoy chỉ khoe lão có trym to và 1000 thuyền thôi nhé. Mà quan trọng cái kèn đó tẩm độc yểm bùa ai thổi sẽ chết ngay tức khắc nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tyrio quá thông minh nên tự biết mình sẽ ko bao giờ làm vua đc, tâm tính anh lại tốt, giờ việc anh muốn nhất là thống nhất thiên hạ để ngày ngày uống rượu chơi gái thôi. Tyrion cùng lắm là ngưỡng mộ, trung thành chứ yêu thế nào đc. Lúc anh như một con chó chạy làng bị truy sát thì Dany lại trọng dụng thì anh rất biết ơn nên hết lòng.

Tyrion là kiểu cả đời bị ghét bỏ, từ người thân tới người lạ, được làm Hand of the King cũng chỉ là tại vì bố ảnh làm to, không phải tại thực lực. Giờ qua đây được trọng tài thì hỏi sao chả trung thành.

^ Ngoài Ned Stark còn có Howland Reed biết nữa.
 
Giờ trong 3 nhân vật huyền thoại thì

Jon = The Prince who was promised (Promise me! Ned =)) =))=)) )


Dany = Stallion Who Mounts the World (Vị "Khal" hùng mạnh nhất trong lịch sử Essos người sẽ liên minh tất cả các bộ lạc lại và dẫn toàn bộ dân Dothraki vượt biển đến vùng địa đầu của thế giới)



Vậy thì Azor Ahai chỉ còn Tyrion =)) Tyrion thì còn tình cảm với ai được nữa nhỉ, hình như chỉ còn Jaime là người anh trai lão yêu quý nhất thôi :v Jaime vừa là anh vừa là "bố" yêu thương Tyrion lúc nhỏ, sau này còn cứu mạng lúc có biến Joffrey :v
 
Chỉnh sửa cuối:
Chưa bao giờ xem series phim mà 15p siêu đậm chất màn ảnh rộng như thế này. Từ âm nhạc, diễn xuất đến twist đều đỉnh cao T_T
 
Chưa bao giờ xem series phim mà 15p siêu đậm chất màn ảnh rộng như thế này. Từ âm nhạc, diễn xuất đến twist đều đỉnh cao T_T
cũng ko twist quá, rush nhanh và gọn
 
Vụ Rhaegar + Lyanna chỉ là fan service người xem biết thôi, chứ Bran nói nó nhìn thấy trong mơ/ warg gủng thì ai tin. Mấy con hầu random chả biết từ đâu chui ra lại càng ko có uy tín gì để cho mọi người tin. Liệu chính Jon có tin mình là con của Rhaegar với Lyanna không? Và nếu như tin thì có hạnh phúc nổi hơn khi nghĩ mình chỉ là con hoang của Ned không???.
Đợi năm say sẽ biết,chứ giờ em hỏi ai biết mà trả lời.R+L=J đã được built up qua bao nhiêu tập thì dĩ nhiên nó phải có vai trò lớn về sau chứ cha tác giả cũng chả rảnh rỗi tốn thời gian hint để rồi đưa nó vào ngõ cụt như em dự đoán đâu.Chưa kể phim đã bỏ đi rất nhiều nhân vật,tuyến truyện dư thừa trong truyện mà nó vẫn giữ tower of joy là cũng hiểu rồi.
 
Thực tế ss này không xuất sắc lắm, nếu diễn tả được tâm lý của cu Tom rồi dẫn đến kết quả nhày lầu sẽ tốt hơn. Tuy nhiên phim dành khá ít cảnh cho thấy nội tâm bị chèn ép từ mọi phía của tom, mẹ, vợ, sẻ đều là những tay chơi đòn tâm lý và Tom là nạn nhân ở giữa 3 con người này. Đứng trong hoàn cảnh đó mới hiểu được cái bức bối mà nhỏ đó phải...
1 bộ phim hay là phải để cho người xem tự động não,suy nghĩ,liên kết manh mối. Chứ cái gì cũng muốn phải bày ra rõ ràng hết,dễ thấy thì còn gì hay nữa.
 
Giờ trong 3 nhân vật huyền thoại thì

Jon = The Prince who was promised (Promise me! Ned =)) =))=)) )


Dany = Stallion Who Mounts the World (Vị "Khal" hùng mạnh nhất trong lịch sử Essos người sẽ liên minh tất cả các bộ lạc lại và dẫn toàn bộ dân Dothraki vượt biển đến vùng địa đầu của thế giới)



Vậy thì Azor Ahai chỉ còn Tyrion =)) Tyrion thì còn tình cảm với ai được nữa nhỉ, hình như chỉ còn Jaime là người anh trai lão yêu quý nhất thôi :v Jaime vừa là anh vừa là "bố" yêu thương Tyrion lúc nhỏ, sau này còn cứu mạng lúc có biến Joffrey :v

Có 1 theory là Drogon mới là the Stallion that mounts the World. Lời tiên tri này mới đầu là nhằm vào đứa bộ công cụ lao động̉a Dany với Drogo, nhưng mà nó chết rồi.

Trứng rồng được ấp nở đống lửa thiêu xác Drogo, được Dany ôm từ khi mới sinh ra đời. Dany được gọi là Mother of Dragons -> Drogon là the Stallion that mounts the world.

"As swift as the wind he rides, and behind him his khalasars covers the earth, men without number, with arakhs shining in their hands like blades of razor grass. Fierce as a storm this prince will be. His enemies will tremble before him, and their wives will weep tears of blood and rend their flesh in grief. The bells in his hair will sing his coming, and the milk men in the stone tents will fear his name. The prince is riding, and he shall be the stallion who mounts the world."

Chủ yếu là câu cuối, rất có thể là thế này: 'The prince is riding [him], and he (the one that was mounted) shall be the stallion who mounts the world.'

Theory này nọ cho vui thôi, chớ cũng chả biết thế nào :))
 
Đó giờ chỉ xem và hype, theo thiếc mệt óc xong cuối cùng lại thất vọng vì nó quá đơn giản
 
q8bPQEx.jpg



DAKINGINDANORF ~:>
 
^ vãi xoài pé rồng bị bắt làm Sex Slave :4cool_beauty:
 
Em Arya giết cả nhà Frey dễ như ăn bánh vậy, rồi sắp tới nhà Lannister sẽ mất liên quân Frey hay sao nhỉ ? Ai sẽ nắm trong tay song thành và riverland đây khi mà cả nhà Frey chết cả rồi. Mục tiêu tiếp theo của Arya là Cersei vậy season sau Cersei sẽ bị nướng như bánh hay sao đây :/, đoạn Arya có khi còn ảo hơn là Littlefinger từ bỏ quyền lực để yêu Sansa Stark :))
 
Tully h còn Edmund đẹp trai .
Đạo diễn rush quá làm Ayra h được buff max stat + teleport ,giỏi hơn cả thầy. Quả giết Frey già còn làm theo kịch bản chuyện cổ tích về kẻ giết khách luôn mới ghê.
 
Tully h còn Edmund đẹp trai .
Đạo diễn rush quá làm Ayra h được buff max stat + teleport ,giỏi hơn cả thầy. Quả giết Frey già còn làm theo kịch bản chuyện cổ tích về kẻ giết khách luôn mới ghê.

Cổ tích nào vậy thím ???
Mềnh cứ ngỡ nó phỏng theo Tấm Cám của VN :8cool_matrix:
 
Cổ tích nào vậy thím ???
Mềnh cứ ngỡ nó phỏng theo Tấm Cám của VN :8cool_matrix:

Vừa tìm, đây nhé http://hdonline.vn/phim-cuoc-chien-ngai-vang-3-tap-10-3537.24994.html phút thứ 15, ngay khi kết thúc câu chuyện thì nó chuyển cảnh sang lão frey. Đúng kiểu hint =))
//"Chư thần biến hắn thành con chuột trắng ăn thịt con mình không phải vì hắn dâng thịt con vua cho vua mà vì hắn đã giết vị khách đến trú chân dưới mái nhà hắn" Sau đó thì chuyển cảnh đến frey =))

 
cái bọn đảo sắt chưa mang thuyền tới mà mẹ rồng lên đường rồi nhỉ?
 
Back
Top