Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
anime của Khựa nhìn đồ hoạ như mấy cái clip quảng cáo game 10 năm trước :cuteonion36:
 
_ Tr Tàu trước giờ đọc mỗi Phong Vân với cả 1 bộ Thần Điêu Đại Hiệp của 1 lão tác giả người Hồng Công, mấy tr đại lục vẽ mình không thích lắm :( Ngay cả Phong Vân mình cũng chỉ theo dõi 1 thời gian, sau đó cũng bỏ vì ... lan man, tào lao quá lol

_ Thực ra các loại tướng lĩnh thời cổ, nếu từ binh bét đi lên đúng là vạn người có 1 người, vì cái khó nhất với họ không phải là họ giỏi ra sao, khỏe ntn, mà là làm sao sống sót lúc còn là binh bét, bởi khi lên tướng rồi thì cơ hội giữ mạng cao hơn nhiều lần so với làm lính. Đó cũng là một phần tại sao tướng lĩnh huân quý, quý tộc có lợi thế cực lớn so với bình dân, đơn giản là họ có khởi đầu tốt hơn nhiều lần, ít nhất cũng có cơ hội giữ mạng tốt hơn hẳn. Trong chiến tranh cổ, chỉ cần sống đủ lâu, gặp nữ thần may mắn đủ nhiều, thì lên tướng là chuyện bình thường.
 
_ Tr Tàu trước giờ đọc mỗi Phong Vân với cả 1 bộ Thần Điêu Đại Hiệp của 1 lão tác giả người Hồng Công, mấy tr đại lục vẽ mình không thích lắm :( Ngay cả Phong Vân mình cũng chỉ theo dõi 1 thời gian, sau đó cũng bỏ vì ... lan man, tào lao quá lol

_ Thực ra các loại tướng lĩnh thời cổ, nếu từ binh bét đi lên đúng là vạn người có 1 người, vì cái khó nhất với họ không phải là họ giỏi ra sao, khỏe ntn, mà là làm sao sống sót lúc còn là binh bét, bởi khi lên tướng rồi thì cơ hội giữ mạng cao hơn nhiều lần so với làm lính. Đó cũng là một phần tại sao tướng lĩnh huân quý, quý tộc có lợi thế cực lớn so với bình dân, đơn giản là họ có khởi đầu tốt hơn nhiều lần, ít nhất cũng có cơ hội giữ mạng tốt hơn hẳn. Trong chiến tranh cổ, chỉ cần sống đủ lâu, gặp nữ thần may mắn đủ nhiều, thì lên tướng là chuyện bình thường.
xét phải xét đến tướng khiến cả thiên hạ phải nể như Tướng Giáp chứ cái loại tướng chờ đủ năm lên cấp tính làm gì:-(||>
 
Tướng Giáp ngồi phòng bàn chính sự chứ có phải tướng ra trận đâu
 
thời napoleon vẫn có tướng chỉ huy đích thân giáp chiến bằng kiếm với địch nhỉ
mà tần ngoài mông điềm ra ko còn tướng giỏi hay sao nhỉ , ổng bị triệu cao lý tư ép chết là quân tần thua tan tác . chương hàm vớt vát được 1 chút thì gặp chiến thần hạng vũ đánh tan tác tần diệt vong luôn
 
thời napoleon vẫn có tướng chỉ huy đích thân giáp chiến bằng kiếm với địch nhỉ
mà tần ngoài mông điềm ra ko còn tướng giỏi hay sao nhỉ , ổng bị triệu cao lý tư ép chết là quân tần thua tan tác . chương hàm vớt vát được 1 chút thì gặp chiến thần hạng vũ đánh tan tác tần diệt vong luôn
Chương Hàm bị Triệu Cao ép làm phản theo Hạng Vũ chứ ông còn 20 vạn quân giữ Hàm Cốc quan thì hạng Vũ khó qua được.
 
_ Chương Hàm là cứu vãn hơi tàn cho nhà Tần thôi, trận Cự Lộc tinh nhuệ Tần bị diệt hết rồi, bao nhiều binh khí, ngựa xe, lều trại, cờ quạt chiêng chống cho hơn 20 vạn đại quân bị quân khởi nghĩa cướp hết, khiến sức mạnh quân phản Tần nâng lên không chỉ 1 bậc, trong khi Tần lại suy sụp trầm trọng. Dù có giữ ải Hàm Cốc, cùng lắm kéo thêm chút thời gian thôi, nếu Lưu Bang không vào thì chẳng mấy hồi Hạng Vũ cũng vào :)
 
sao chưa thấy có bản dịch tiếng anh nhỉ, mấy trang kia vẫn để raw
 
chắc team dịch cũng chán thằng tín quá rồi k thèm dịch nữa =))
 
bọn fan nc ngoài vẫn khen bth, nó đan manga shounen với suy nghĩ shounen chứ có đọc với suy nghĩ của sử gia đâu
chưa kể chỉ VN hay đọc sách truyện tiểu thuyết lịch sử tàu nên mới soi dc mấy cái lỗi như aura shounen, bọn tây chả biết mẹ gì đâu
 
Trong box này sử gia ccc á. Mẹ tài liệu lịch sử người ta trích mà nó bảo ông ta có chứng kiến không mà kể thì thuộc dạng không đáng bàn rồi.
chả quan tâm
cái góc nhìn, suy nghĩ khác nhau giữa fan trong này và fan ngoài kia
đó là lý do tại sao mấy cái bộ củ chuối như bleach, naruto có thể lê thê ngày này tháng nọ
 
Mình vừa cày từ đầu đến chap mới nhất thì phải nói là bộ này nên găm hàng lại mà đọc, nó sẽ cuốn vào, bớt để ý mấy chi tiết củ bựa hẳn 8-}
 
chap mới chả có gì đáng coi trừ cảnh cuối, nhìn tác phẩm mà ói hết chắc cũng kinh dị éo vừa 8-}
 
chap mới chả có gì đáng coi trừ cảnh cuối, nhìn tác phẩm mà ói hết chắc cũng kinh dị éo vừa 8-}
cả trại sụt sùi khi 2 thằng khóc lóc tâm sự, rồi flash back chai lọ cũng hiểu nội dung sơ sơ rồi, cơ mà muốn coi cái độ shounen nó tới đâu :))
 
toàn sức mạnh niềm tin :@) .
 
biết ngay @@ miẹ tởm vl >.<
4.jpg
 
Raw chap tới trông tởm phết, đủ các kiểu hành hình, tra tấn đối thủ.
 
Massacre auto win, quả này Lý Mục chắc chắn là sợ són ra quần tự trói đến nộp đầu Triệu vương xin hàng chắc rồi :cuteonion37:
 
Back
Top