Nói thẳng chứ bác nói chuyện như shit ấy
Thứ nhất, player mạnh nhất VN vào khoảng 3-4 năm cuối của SF4 ai mà nắm rõ cộng đồng ở VN cũng công nhận là Phương Bison chứ không phải ông Việt kiều nào. Ngay cả Marn những giải SF4 ở SG giải nào cũng thua Phương gần như là trắng. Tìm giùm tôi ông Việt kiều nào đánh giải (giải nhé không phải đánh online) với Haitani kéo được đến round cuối xem, rồi mình hắn OCV 3 người mạnh nhất bên Thái Lan luôn. Sang SFV thì hiện tại mạnh nhất là Marn, đồng ý là Việt kiều nhưng mà sống ở Sài Gòn cũng gần 3 năm trở lại đây rồi, đi thi đấu hắn cũng mang cờ Việt chứ không phải cờ Mỹ nữa.
Thứ hai, hồi năm ngoái đánh giao hữu với Hong Kong ở USFIV thì team Việt Nam (100% player từ HCM) thua 6-11, tỉ số cũng không phải là quá chênh lệch. Và Humanbomb trình độ cũng ở mức top bên Nhật như Mago hay Fuudo rồi, bác tưởng Hong Kong yếu lắm à
Đông Nam Á là vùng trũng trong thể thao chứ SF thì không thường chút nào đâu nhé, chỉ có điều ngoài những người có điều kiện đi lại như Xian hay Marn thì ít có ai được dịp đi lại nhiều để cọ xát thôi. Việt Nam ở trong một khu vực trình độ cao như vậy đánh thua nhiều chả phải là vấn đề gì lớn cả, chỉ là cộng đồng ở VN quá nhỏ và quá ít người thực sự tâm huyết với game. Nói thẳng số người thực sự đam mê Street Fighter ở VN được không quá 10 người. Hà Nội tôi nghĩ chỉ được 1-2 người như Lâm9p thôi. Số còn lại xem game là để giải trí cho vui chứ ít chịu bỏ thời gian nghiên cứu game hay tiến bộ. Còn nói về vấn đề thời gian thì cứ nhìn Nemo bên Nhật đi, đi làm văn phòng 8-10 tiếng một ngày vẫn là top player của thế giới cho nên đừng có lôi cuộc sống vào để nói, chủ yếu vẫn là tâm huyết và thái độ với game thôi.
Lâu quá mới vô lại GameVN