Train To Busan: Chuyến Tàu Sinh Tử

dm, lên mạng cứ thấy báo khen gián giả khóc như mưa, rồi bài học nhân văn sâu sắc gì đấy...ai nói thử có cái gì mới cái? những cái cũ như trái đất thế mà dám lôi ra nói như cuộc cách mạng phim Hàn, bọn chó pr phim này quá sõi
thực chất mà nói 10 phim thảm họa tầm trung trở lên là hết 8 phim có môtip thế này rồi, lúc đéo nào mà ko cókẻ dũng cảm và có kẻ tư lợi cá nhân, xem phim ghét nhất là con bé vai chính,kế đến là đám bánh bèo vô dụng
 
dm, lên mạng cứ thấy báo khen gián giả khóc như mưa, rồi bài học nhân văn sâu sắc gì đấy...ai nói thử có cái gì mới cái? những cái cũ như trái đất thế mà dám lôi ra nói như cuộc cách mạng phim Hàn, bọn chó pr phim này quá sõi
thực chất mà nói 10 phim thảm họa tầm trung trở lên là hết 8 phim có môtip thế này rồi, lúc đéo nào mà ko cókẻ dũng cảm và có kẻ tư lợi cá nhân, xem phim ghét nhất là con bé vai chính,kế đến là đám bánh bèo vô dụng

bác này chắc muốn xem dạng hero 1 mình chiến cả đám zombie mới vừa lòng hay như thế nào mới vừa lòng bác nói cho ae đây học hỏi . Thể loại này rất nhiều phim khai thác khá nhiều nên có cảm giác quen thuộc là không bàn cãi , xem để biết phim hàn nó làm như thế nào , xem nó phân tích tính cách dân châu á khi gặp thảm họa có khác với tụi tây không ? mình thấy phim này là 1 trong phim đáng xem tháng 8 , còn bạn nghĩ nó là " tôm hùm " thì thất vọng là do bạn ^^
 
cả tháng dc mấy phim chứ, đáng xem tháng 8 cũng dc cm gì đâu =))
dân châu á làm thảm họa còn kém quá, mà 1 phần cũng tại phim này dở, chứ chưa hẳn là phim Hàn dở
 
dm, lên mạng cứ thấy báo khen gián giả khóc như mưa, rồi bài học nhân văn sâu sắc gì đấy...ai nói thử có cái gì mới cái? những cái cũ như trái đất thế mà dám lôi ra nói như cuộc cách mạng phim Hàn, bọn chó pr phim này quá sõi
thực chất mà nói 10 phim thảm họa tầm trung trở lên là hết 8 phim có môtip thế này rồi, lúc đéo nào mà ko cókẻ dũng cảm và có kẻ tư lợi cá nhân, xem phim ghét nhất là con bé vai chính,kế đến là đám bánh bèo vô dụng
dm con MO này lại đến tuần động đực rồi. Éo tỉnh táo coi tung hô thì phải tránh xa ra chứ lại nhảy vào. :-)/\:-)
 
Phim khá hay , từ đầu năm tới giờ đi coi cả đống phim SAH hoài cảm giác cứ trơ trơ ra lâu lâu đổi gió xem phim hàn này cũng ổn phết đấy chứ :D
 
đang phân vân cái này với alice.....:-?
 
Alice bị ném dữ quá nên đi coi sau đi ;))
 
dm, lên mạng cứ thấy báo khen gián giả khóc như mưa, rồi bài học nhân văn sâu sắc gì đấy...ai nói thử có cái gì mới cái? những cái cũ như trái đất thế mà dám lôi ra nói như cuộc cách mạng phim Hàn, bọn chó pr phim này quá sõi
thực chất mà nói 10 phim thảm họa tầm trung trở lên là hết 8 phim có môtip thế này rồi, lúc đéo nào mà ko cókẻ dũng cảm và có kẻ tư lợi cá nhân, xem phim ghét nhất là con bé vai chính,kế đến là đám bánh bèo vô dụng
bọn review trên mạng được trả tiền mà ^_^, phim nào mà bọn đấy chả khen nức nở :D
 
Cho 6/10. Phim coi giải trí ổn
 
Mai mà trời không mưa gió có khi làm 1 vé phim này. Cơ bản khá thích thể loại thảm họa của Hàn xẻng, trước coi cái The Flu thấy hay phết.
 
Diễn lố của Hàn / Nhật nó cũng như nhảy nhót ca hát của phim Ấn: nó là văn hóa đại chúng của đất nước họ: phim họ làm cho dân họ coi đầu tiên chứ kg phải cho mấy ông VN coi =]]

Cho nên chấp nhận đó là sự khác biệt chứ kg phải chê: chúng nó diễn lố dở ẹc.. Nó mà diễn không lố thì nó ăn básh ở nước nó ngay

Diễn lố là bọn Nhật thôi. Hàn diễn vừa phải, ko quá lố mà cũng ko kịch quá.
 
Xem cũng được. mấy cảnh ức chế thật ra cũng không đến nỗi lố như đã tưởng. Lố nhất là con bé thôi, mà chính xác cũng ko tại nó mà do đạo diễn cố tạo tình huống cho nó lố.
 
So với The Flu 2013 của Hàn thì phim này thua hầu như mọi mặt(nội dung, các tình huống, độ kịch tính, diễn viên, quy mô...) chỉ hơn được đoạn cuối khá buồn, trong khi phim kia đoạn cuối thẩm du tinh thần hơi lố. Tóm lại là 1 phim hay, đáng để ra rạp cùng với gái, tụi nó khóc như mưa luôn, lol.
 
đm vừa bị spoil luôn đoạn cuối vì đm nó spoil ở cmt ngay dòng đầu, vô chửi nó còn bảo nó spoil cho bạn nó thôi ai bảo tự dưng đọc :6cool_beat_brick: ý thức đám con nít bây h càng ngày càng như lol....
 
Xem phim ức chế vkl, cơ mà hay, xem đc, 7/10
 
So với The Flu 2013 của Hàn thì phim này thua hầu như mọi mặt(nội dung, các tình huống, độ kịch tính, diễn viên, quy mô...) chỉ hơn được đoạn cuối khá buồn, trong khi phim kia đoạn cuối thẩm du tinh thần hơi lố. Tóm lại là 1 phim hay, đáng để ra rạp cùng với gái, tụi nó khóc như mưa luôn, lol.
The flu thì có gì mà hay, tất cả dừng ở mức trung bình, thề k bao giờ ra rạp coi phim hàn đề tài thảm họa nữa,từ the tower tới flu r tới cái phim này. Phí hết cả tiền, kĩ xảo lúc 2 đoàn tàu tông nhau nhìn như cùng đội ngũ làm cái phim black and white 2 của đài loan , k có gì đặc sắc..ý kiến cá nhân của mình là ra rạp bỏ tiền coi phim mĩ hoặc phim hình sự của hongkong hay hơn.Lều báo tung hô cách mạng phim hàn làm buồn cười vl =))
 
2 luồn ý kiến trái chiều, vậy hẳn là ko hay lắm, đỡ tiền ra rạp, ko ưa phim lẻ Hàn :))
 
Ngoài ra còn thêm cái vụ bị cắt mấy cảnh cắn từa lưa hết nữa.
 
Hóa trang zombie quá tệ, trông không sợ gì hết, coi cái thể loại này của mĩ mới hay. Điện ảnh hàn gần đây hình như xuống hơi bị nhiều, 2010 về trước nhiều phim hay
 
Nhìn là biết phim Zombie luôn :D

20160803030304Train-to-Busan.jpg
 
Back
Top