Film coi ổn. Film này theo mô-típ giống như The Mist, ai mong đợi 1 thể loại film Zombie máu me ngập tràn kiểu Mĩ thì nên lựa film khác. Film để tài zombie thôi chứ khai thác yếu tố con người nhiều hơn. Ta chỉ mệt những đoạn trầm làm hơi quá. Cảm giác kéo hết cả mạch film đang hồi hộp xuống. Nước mắt cũng hơi nhiều. Còn lại thì ổn cả. Nên đi xem với gái. Những đoạn lấy nước mắt cứ tha hồ thể hiện ga lăng :'3 Ta cá 10 con vào xem thì 5 con ngồi chửi cha COO, 2 con ngồi khóc ) Con MO thì ngồi bookoo
Mặc dù bị cắt nhiều, nhưng phim vẫn gây ấn tượng nhờ biết cách hù, rất nhiều đoạn hù dù biết trước nhưng nhiều người trong rạp vẫn giật mình.
Phụ đề không rõ là dịch từ tiếng Hàn hay tiếng Anh mà nhiều đoạn thấy không hợp lôgic trong cảnh phim. Như đoạn cô bé đang hát thì dừng lại, khán giả kêu Go on, phim dịch là Đi thôi, trong khi lẽ ra có nghĩa là Hát tiếp đi.
Cảm nhận chung là phim hay, xem có cảm xúc rõ rệt, hồi hộp, sợ hãi và xúc động dù bực mình vì bị cắt quá nhiều, và xử lý tâm lý nhân vật đôi chỗ không hay, dù phim có mục đích giáo dục luật nhân quả nhưng gượng ép quá.
Phim tập trung vào khía cạnh tâm lý con người. Trong tình huống sống chết đó ta sẽ làm gì. Quyết định thế nào là đúng, thế nào là sai. Sự ích kỷ có thề̉ là sai nhưng ai biết được điều đó có thể cứu mạng nhiều người khác. Rất khó có quyết định đúng khi con người luôn nghi ngờ lẫn nhau. Vì vậy tâm lý các nhân vật ở giữa phim cũng là điều dễ hiểu.
mới đi coi về, giao hoan đất trời mẹ mấy cái đưa tung hô, cảm giác như chờ món tôm hùm lại dọn ra đĩa tép rang
môtip: cực kỳ cực kỳ cũ, ta nói đoán dc 90% nội dung phim nếu thực sự là người coi phim về đề tài này nhiều
diễn xuất: phân tích cho lắm nhân vật, nhưng lại chỉ có 3 người là đáng nói trong suốt bộ phim là thằng cha, ông chồng và ông phản diện, phân tích chuyên sâu vào tâm lý 3 nhân vật này thì cũng ko có gì đáng nói, ko có gì đặc sắc. Còn lại tất cả những nhân vật khác đều thừa thải, đóng vai trò những khối thịt di động chờ dc ăn, cá tính gần như bằng 0.
Còn những con zombie lại nhiều lúc rất ngu ngốc và vô dụng, lúc lại hổ báo như đúng rồi, nói chung là rất KỊCH!
Có 1 điểm cực kỳ ghét trong phim này là nó gây tâm lý ức chế bởi nhiều con người xử lý ngu ngốc (vụng về, lề mề, quên đóng cửa...) rất khoái đứng hình trước những tình cảnh nguy cấp (há hốc mồm chờ người lôi đi), lặp đi lặp lại làm logic bộ phim thiếu logic trầm trọng.
Dc cái cảnh cuối cùng thằng cha chết cũng có chút cảm động và bất ngờ, nhưng nó ko thể cứu dc 1 bộ phim nhàm chán.
MO xin chấm 5/10
Từ nay cảnh giác cao độ với những review từ những con gà hoặc những thằng quá sõi pr
Đếch thích con MO nhưng mà bài nài nó review có phần đúng về các lỗi thô trong xử lý. VD như tình trạng treo máy của các nhân vật khi gặp tình huống khẩn cấp.
Thế nhưng bài nài MO dìm hơi quá. Thực chất ta lại cho rằng phim này là một phim thảm họa - zombie hay nhất trong vài năm trở lại đây với ta. Nói gì thì nói nó hay gấp 2 cái củ cải WW Z có Brad Pitt, gấp 3 lần cái của nợ cố bôi dài Residents Evil.
7.5/10
Film khai thác vấn đề tâm lý con người rất khá, đặc biệt là coi ở rạp, nhìn mấy gái đi chung sụt sùi làm mình cũng phải rơm rớm
Vả lại coi film đánh giá hay, dở còn tùy thuộc mỗi người, cứ ra rạp rồi thoải mái tận hưởng thôi,
má ơi đừng lôi mấy con bánh bèo ngu ngốc đó ra nữa, ta nói ta coi Life of Pi ta còn thấy cảm động hơn phim này 10 lần, phim này 6 điểm đã là châm chước, nó kịch bỏ mẹ ra thì có làm người ta nhập tâm đâu mà xúc động
Thì kệ mi, mi thích bookoo thì mọi người cũng phải thích bookoo như mi à.
Anw, đứa nào thích boo cái khác thì nên dẫn gái đi xem. highly recommend nhé.
má ơi đừng lôi mấy con bánh bèo ngu ngốc đó ra nữa, ta nói ta coi Life of Pi ta còn thấy cảm động hơn phim này 10 lần, phim này 6 điểm đã là châm chước, nó kịch bỏ mẹ ra thì có làm người ta nhập tâm đâu mà xúc động
Phim được có con bầu với ông chồng là diễn được, còn lại thì quá tệ, nhất là nhỏ con ông vai chính, diễn éo có cảm xúc, đã thế còn xấu dau xấu đớn, xem chỉ mong nó bị ăn mất cho rồi.
Bác nào định đi xem thì bỏ ý định đi nha phí tiền, chờ download luôn đi chứ bản ngoài rạp cắt tơi tả hết, còn muốn xem bà bầu bị zom rượt chạy như thế nào thì ra rạp vô tư.
Độ rồ Tàu và óc cức của thanh niên trong box này, trừ những người mới ra, ai còn lạ gì nữa mà thể hiện ? Bày đặt mang hongkong với Mỹ ra so sánh làm vẻ khách quan. Tôi cũng chẳng muốn dây vào đống cức như thanh niên đâu, cơ mà nhiều khi ngứa mắt éo chịu được
Đách biết TQ có thành lập uỷ ban tuyên truyền văn hoá tại Việt Nam hay thanh niên có được trả lương không mà mỗi khi phim Tàu ra mắt là thanh niên này nhiệt tình spam từ Gamevn cho tới voz với những bình luận ngây ngô ngớ ngẩn, nâng bi thô bỉ ba cái kỹ xão màu mè rác rưỡi của Tàu, dìm hàng ngu học điện ảnh Nhật, Thái, Hàn. Khắm vãi lọ
người yêu ta cuồng Hàn lắm, trước khi đi cũng khen Hàn làm phim rất hay, đi xem với ta xong về suốt chặng đường để ta nói mà ko cãi lại dc câu nào, bởi vì ổng cũng thấy thất vọng
Đã đi coi nè !!!!!! Đánh giá khách quan là Zom nhìn ko sợ, máu màu đỏ hồng, chứ ko phải đỏ đậm, nhìn chả gê, Zom thì da mặt căng láng nhìn như da em bé, đáng iu !!!! Được mấy khúc gãy xương, uốn éo nhìn gê gê xíu !!!!!! Nhân vật con gái nam chính diễn quá cứng, những lúc cần khóc thì ko khóc, khúc cuối chả có gì thì khóc !!!!!!! Ko hiểu sao mình coi tới khúc cao trào cảm xúc nhất của bộ phim cũng ko thấy động lòng gì !!!!!!! Có lẽ trước đó phim chưa diễn ta được 1 quá trình dài trong tuyệt vọng hay bi kịch, để rồi tới khúc cuối cũng thấy thường thường !!!!! Kĩ xảo đẹp, zom chạy nhanh nhảy nhót nhìn kinh kinh !!!!!! Coi giải trí được nha mọi người, nhiều khúc hài cũng ok !!!!
Độ rồ Tàu và óc cức của thanh niên trong box này, trừ những người mới ra, ai còn lạ gì nữa mà thể hiện ? Bày đặt mang hongkong với Mỹ ra so sánh làm vẻ khách quan. Tôi cũng chẳng muốn dây vào đống cức như thanh niên đâu, cơ mà nhiều khi ngứa mắt éo chịu được
Đách biết TQ có thành lập uỷ ban tuyên truyền văn hoá tại Việt Nam hay thanh niên có được trả lương không mà mỗi khi phim Tàu ra mắt là thanh niên này nhiệt tình spam từ Gamevn cho tới voz với những bình luận ngây ngô ngớ ngẩn, nâng bi thô bỉ ba cái kỹ xão màu mè rác rưỡi của Tàu, dìm hàng ngu học điện ảnh Nhật, Thái, Hàn. Khắm vãi lọ