chị này cũng hãm l` kém ai đâu mà thanh với chả caoChị Vân có tài mà không đủ điều kiện thôi, có tài có sắc có phong cách hơn khối con showbiz hãm lòn bây giờ.

ko chiếu ở CGV thì auto lỗ rồi @@
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chị này cũng hãm l` kém ai đâu mà thanh với chả caoChị Vân có tài mà không đủ điều kiện thôi, có tài có sắc có phong cách hơn khối con showbiz hãm lòn bây giờ.

Thôi thì cứ xem, nhưng sản xuất vào mặt thằng nào kêu phim này đầu tư nghiêm túc.
Diễn viên thì 1 con hot girl bám đại gia, 2 thằng ca sĩ của 1 nhóm nhạc vừa disband đóng vai chính. Cứ nói mẹ ra tuyển vào câu fame cho lẹ chứ đầu tư nghiêm túc về diễn xuất chả ai casting kiểu này.
Bọn HK nó cũng ca sĩ đóng phim đầy ra mà còn rất hay như Trương Học Hữu, cứ ca sĩ là là phim phế à? Dàn diễn viên Vn nhìn quê và cứng bỏ mẹ thì cho thằng ca sĩ nhìn cũng được vào đóng động chạm tới mày à? Khó tính vãi. Tao xem trailer thấy cũng hoành tráng và hiện đại so với phim Việt từ phục trang tới kĩ xảo thì tao bảo nghiêm túc hơn mấy cái khác. Tỏ ra nguy hiểm vậy?
TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ
Hiếm có bộ phim nào mà chuỗi drama xung quanh lại gay cấn hơn chính bản thân nó. Tất cả bắt nguồn từ tin cụm rạp lớn nhất VN có tên bắt đầu bằng chữ C và kết thúc bằng chữ V đệm ở giữa 1 chữ G không chiếu phim này. Thế là, bỗng đâu 500 anh chị em "yêu nước" xồ ra, đồng loạt đăng những stt kiểu "trước mình yêu C lắm", "nhưng giờ bớt nhiều rồi", "C không ủng hộ phim Việt, C chèn ép phim Việt"... và lố nhất là hashtag #ngườiViệtxemphimViệt or something like that.
Nhìn lại khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, Tấm Cám (TC) không phải phim duy nhất mà CGV không nhập, tuy nhiên nó không rầm rộ như lần này. Trước kia, câu chuyện chỉ nằm ở lĩnh vực kinh doanh và pháp luật, thuận mua thì vừa bán, tuy nhiên ekip PR cho TC đã rất khôn khéo khi đưa nó sang địa hạt mới: tự tôn dân tộc (???). Họ nhắc đi nhắc lại việc CGV ko chiếu TC là 1 hành động "dìm chết" phim Việt trong khi thực tế CGV chiếu nhiều phim Việt cũng chẳng thua kém gì, và họ còn bỏ tiền ra làm phim, phát hành phim Việt nữa chứ. Thứ hai, dù CGV có phát hành hay không thì doanh thu của phim cũng chỉ bị ảnh hưởng, chứ không phải là chết thẳng cẳng. Fan cuồng vừa qua là 1 ví dụ điển hình của việc được CGV hỗ trợ tận răng mà vẫn out đấy thôi. Thứ 3, 1 bộ phim hay 1 sản phẩm nên được đánh giá bằng chất lượng của nó, thay vì xuất xứ. Có hàng chục phim Việt ra đời và không phải cái nào cũng xứng đáng được ủng hộ.
Thôi cứ tạm cho qua vấn đề nội tình mua bán giữa CGV và các rạp khác (ai đúng ai sai vẫn nằm trong vòng bí mật), bản thân là 1 khán giả, mình rất KHÔNG thích việc nhà sản xuất viện bất kì cái cớ nào khách quan để biện minh cho chất lượng phim. Đầu năm, mình đã phải "nén lòng" cho qua chất lượng của Batman v Superman với lý do bản chiếu rạp đã bị cut khá nhiều, và đạo diễn ko phải người can thiệp cuối cùng. Nhưng còn lý do "phim đầu tay nên khá nhiều sạn" hay "các bạn hãy nhẹ tay để ủng hộ phim Việt"? Nếu bản thân người sản xuất không tự tin với thành phẩm của mình, thì phải chăng bản thân họ cũng đã thấy được vấn đề của nó?
Rất tiếc, đúng như dự liệu, Tấm Cám không phải là 1 tác phẩm xuất sắc. Nếu khó tính, mình chấm phim ở khoảng 6/10, còn đối với khán giả dễ tính thì có thể cao hơn. Nhưng Ngô Thanh Vân đáng lẽ nên tự tin hơn với thành phẩm của mình hơn là liên tục khóc lóc và "xin" mọi người hãy "thương" lấy phim Việt, vì xét yếu tố phim đầu tay, chị đã làm khá tốt. Lỗi của TC đến từ khâu cực kì trọng yếu: kịch bản. Kịch bản của TC khá ngô nghê, nhiều tình tiết hài khiến người ta nhăn mặt, tình tiết không hài lại khiến người ta cười vì nó... dở hơi. Đơn cử như hình minh họa là mặt Hạ Vi (vai Tấm) khi cây cau bị mẹ ghẻ đốn ngã. Đơ 100%, nhìn về xa xôi như đang hóng gió làm thơ vậy luôn (trong khi vài giây sau ngã xuống đất chết tươi).
Phim mang tiếng kể câu chuyện "untold" với góc nhìn khác về cổ tích TC, nhưng thực chất kịch bản chẳng làm rõ hơn gì, chỉ giống như truyện TC thông thường điểm xuyết thêm mấy cảnh thái tử chống thù trong giặc ngoài.
Điểm đáng khen nhất của phim là diễn xuất của dàn diễn viên (trừ Hạ Vi). Các thành viên của 365 làm mình khá ngạc nhiên vì khả năng của họ, đặc biệt là Isaac. Khuôn mặt chuẩn từng đường nét, rất thích hợp để đóng cổ trang, diễn xuất tinh tế tự nhiên, có vẻ Isaac còn vượt trội hơn nhiều diễn viên chuyên nghiệp khác. Đây là điều mà NTV và 365 nên tự hào.
NTV đóng mẹ ghẻ đẹp xuất sắc. Dù xuất hiện ít nhưng đáng giá từng giây. Nhưng nếu chị cast được Hà Hồ vào vai này thì em nghĩ chắc CGV phải quỳ xuống xin chị cho nhập phim chứ chả chơi))
Kỹ xảo hay nhạc phim đều ở mức chấp nhận được. Chỉ không thích mỗi lần Bụt xuất hiện trong đám bong bóng xà phòng nhìn khá giống quảng cáo... bột giặt.
Phục trang và trang điểm khá tệ dù nhìn thoáng có vẻ lộng lẫy. Ví dụ như việc cho hoàng tộc mặc đồ màu vàng/cam trùng với hàng chục quan văn khác như kiểu may từ cùng 1 loại vải chẳng hạn. Hay bộ giáp rõ đẹp mà lại chỉ che... nửa bụng, chắc người thiết kế quên mất công dụng đầu tiên của giáp là để làm gì. Hay mấy bộ tứ thân khá cầu kì kim sa hột lựu trông rối mù của mẹ con nhà Tấm, Cám. Hay chị Tấm sống khổ ơi là khổ mà lông mày kẻ căng đét (hình như xăm), răng trắng bóc, thiếu mỗi bộ nail mạ vàng nữa là hoàn hảo :3
Với tầm vóc như thế này, cùng với dàn cast sáng giá và sự ủng hộ của khán giả "chuộng phim Việt", dù ko có sự hỗ trợ của CGV, TC vẫn có thể đạt doanh thu ít nhất là gấp đôi kinh phí bỏ ra. Nhưng có vẻ như việc CGV ko chiếu lại trở thành cơ hội ngàn năm có một để ekip TC tự biến bộ phim thành "cô Tấm quốc dân" cần được 80 triệu người Việt bảo vệ?
P/S: Nghe đâu anh nhà văn T nào đó đã về làm PR cho rạp B. Thông tin vui ngoài lề thôi, chả liên quan gì :3
Thôi thì 9 người 10 ý, đọc cho vui, hóng chuyện cho đỡ buồn, lên gân lên cót làm gìGiọt nước mắt cho phim Việt
Trong họp báo ra mắt phim "Tấm Cám - Chuyện chưa kể" hôm nay, chị Vân bật khóc.
Nói về phim. Không hoàn hảo, không quá xuất sắc, còn sạn, nhưng tốt. Tốt đủ với kinh phí như vậy, tốt đủ với lần đầu làm đạo diễn của chị Vân và tốt nhất trên nền điện ảnh Việt Nam hiện tại. Và vì lẽ đó, mình ủng hộ phim này.
Sau giai đoạn chán ngán với nhiều phim hài nhảm, nhiều phim hành động như hài, mình nghĩ đây là bước mạo hiểm và mạnh dạn của chị Vân khi đầu tư một phim nghiêm túc, không hài, không nhiều sao và "chỉ mong muốn được đối xử công bằng như một phim Việt Nam có mức đầu tư thấp hơn."
Và, hiện tại vẫn chưa được.
Có nhiều ý kiến cho rằng "Người Việt ủng hộ phim Việt" là một thông điệp vớ vẩn, vì sao cứ nói đi nói lại nó hoài, sao cứ nói tới nói lui, dùng nó làm sức ép, dùng nó để đánh lạc hướng... mình thấy họ nói thiếu. Mình ủng hộ phim Việt làm có tâm và có tầm như chị Vân đã làm.
Và mình nghĩ, người Việt phải ưu tiên ủng hộ phim Việt chứ, phải ủng hộ những cuộc chơi công bằng trên đất Việt chứ, CGV đã làm được rất nhiều điều tốt như xây dựng rạp nhiều hơn, nâng cao chất lượng rạp hơn, mình cũng thích coi phim CGV và ủng hộ nhiều lắm, nhưng, mình là người Việt, và mình ủng hộ cho các đơn vị phát hành Việt Nam.
Hôm nay, chị Vân khóc, một giọt nước mắt cho phim Việt, nhưng, mình tin rằng vị trí của Ngô Thanh Vân sẽ khác, mãi mãi khác trong lòng mình, vì là người đầu tiên đứng lên, muốn công bằng, không khoan nhượng.
Một bước không lùi. Dù một bước, cũng không lùi...
Mình không kêu gọi tẩy chai CGV, khi CGV chiếu phim hay, mình vẫn đến coi như thường, mình chỉ mong muốn CGV có thể thay đổi cách thức hợp tác hiện tại để để có thêm nhiều thiện cảm của khách hàng.
P/s: Phim có cảnh, Tấm nhìn mặt hoàng từ, hỏi thẳng, "Chàng có tinh không..." và đoạn hoàng tử ngẩng mặt nói buồn bã... "Ta cảm thấy... bất lực."
Vụ này chắc là... chuyện chưa kể.

Bọn HK nó cũng ca sĩ đóng phim đầy ra mà còn rất hay như Trương Học Hữu, cứ ca sĩ là là phim phế à? Dàn diễn viên Vn nhìn quê và cứng bỏ mẹ thì cho thằng ca sĩ nhìn cũng được vào đóng động chạm tới mày à? Khó tính vãi. Tao xem trailer thấy cũng hoành tráng và hiện đại so với phim Việt từ phục trang tới kĩ xảo thì tao bảo nghiêm túc hơn mấy cái khác. Tỏ ra nguy hiểm vậy?
Thôi thì 9 người 10 ý, đọc cho vui, hóng chuyện cho đỡ buồn, lên gân lên cót làm gì![]()
Đi so điện ảnh VN với HK, cái đám mà MV chúng nó bắt ca sĩ diễn đi diễn lại từng đoạn 1. Chẳng riêng gì THH, Châu Hoa Kiện ngày trước quay cái Anh không muốn ra đi cũng diễn xuất bét nhè.
Tất nhiên không cứ ca sĩ diễn là phế, nhưng từ những gì thể hiện trên trailer và lịch sử ca sĩ người mẫu đi đóng phim ở Việt Nam thì tao có cơ sở để bảo bọn nó phế. Đặc biệt là Hạ Vi và Issac. Những gì thể hiện trong trailer phải nói là tệ vãi đặc sản. Mặt đơ như ngói, gồng gồng người cố tỏ ra cao quý nhưng mặt không thoát được chất công tử bột.
Cho thằng ca sĩ nhìn cũng được vào thì động chạm tới tao. Dĩ nhiên. Tao là khán giả, casting để tao coi thì động tới tao là cái chắc.
À, còn cái loại xem trailer chỉ biết cắm mặt vào kĩ xảo, ngoại hình, phục trang thì cũng như bọn khán giả hải nhảm thôi. Chất lượng nghệ thuật vứt hết, tinh túy diễn xuất vứt hết, cứ màu mè hoa lá hẹ là coi được à. Nghiêm túc cái cc.
Chị Vân tuyển 2 đứa này vì 1 đứa nó có danh tiếng là bạn gái Cường $, 1 đứa làm MC thường xuyên. Nói chung là lợi dụng fame của chúng nó để đẩy phim lên, chứ đéo phải vì chị nghiêm túc trong nghệ thuật, muốn đầu tư vào chất lượng diễn xuất đâu ạ.
Đây, 0:23, 0:28, 1:09. Ôi đm toàn đoạn cảm xúc vãi lồng mà mặt em thì như tượng sáp. Diễn xuất đỉnh vãi cả l
Xem hay không là việc của tao.Mày đéo coi ai bắt mày coi hả, mày thấy dỡ thì đừng coi ai ép, còn tao thấy nó đựơc kệ tao lấy đéo gì đòi sản xuất vào đầu tao? Tinh tướng quen hả mạy?
Loại đéo ai đụng vào câu đầu tiên là đòi sản xuất vào đầu người khác thì tranh luận cái cc. Mày cà khịa tao đấy à?thế sao phải văng hết và các bộ phận làm giề, cứ bình tĩnh mà tranh luận![]()
Ơ ơ ơ, xùy xùyLoại đéo ai đụng vào câu đầu tiên là đòi sản xuất vào đầu người khác thì tranh luận cái cc. Mày cà khịa tao đấy à?
Xem hay không là việc của tao.
Đánh giá hay không là việc của tao.
Tao thấy thằng nào bảo phim này nghiêm túc về khoản casting thì tao sản xuất vào đầu nó vì nó nói ngu.
Thế đấy.
sản xuất ở đây là nghĩa ẩn dụ theo kiểu tao khinh bỉ cái cách xem phim của mày ấy. Hiểu không? Cũng như kiểu tao chửi đmm không có nghĩa là tao muốn đmm thật. Mày nên nâng cấp khả năng đọc hiểu đi.Cần tao cho địa chỉ để mày sản xuất vào đầu không? Trốn sau cái vi tính tinh tướng như ông tướng.
Nói chuyện mất dạy biến mày. Thằng mất dạy. Ở miền Nam thì câu chửi mất dạy là câu chửi nặng nhất còn ở miền Bắc tụi mày thì tao không biết sao thôi, chắc cứ đòi giao hoan đất trời giao hoan đất trời người ta, lũ dòi bọ.sản xuất ở đây là nghĩa ẩn dụ theo kiểu tao khinh bỉ cái cách xem phim của mày ấy. Hiểu không? Cũng như kiểu tao chửi đmm không có nghĩa là tao muốn đmm thật. Mày nên nâng cấp khả năng đọc hiểu đi.
Ơ hay, tao đang bảo tao sản xuất vào mấy thằng khen phim này nghiêm túc vụ casting, chỉ đích danh ai đâu. Tự mày thấy nhột rồi nhảy vào cà khịa, lại la làng kiểu tao đi gây sự với mày.Nói chuyện mất dạy biến mày. Thằng mất dạy. Ở miền Nam thì câu chửi mất dạy là câu chửi nặng nhất còn ở miền Bắc tụi mày thì tao không biết sao thôi, chắc cứ đòi giao hoan đất trời giao hoan đất trời người ta, lũ dòi bọ.
Thực ra bọn comment tẩy chay là 1 lũ phản phé 2 đầu, có drama thì đu theo góp vui thôi, để xem tẩy chay đc bao lâuMấy ông cãi nhau thì inbox đi, trả topic cho người ta.
Kì này Tấm Cám chắc thắng lớn rồi. Dạo fb CGV 1 đống comment tẩy chay, chửi bới các kiểu. Lúc nó k chiếu X-men Apocalypse, có chương trình Tuần Lễ Phim Việt giá vé ưu đãi cũng bị chửi sao ko nhập phim bom tấn, phim Việt toàn nhảm, giảm giá cũng ko thèm xem. Giờ BHD ko bán #phimViệt để chiếu cũng bị ăn chửi. Vui phết![]()
