TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ

chuyện gì đang xảy ra :6cool_surrender:
 
Mấy ông cãi nhau thì inbox đi, trả topic cho người ta.

Kì này Tấm Cám chắc thắng lớn rồi. Dạo fb CGV 1 đống comment tẩy chay, chửi bới các kiểu. Lúc nó k chiếu X-men Apocalypse, có chương trình Tuần Lễ Phim Việt giá vé ưu đãi cũng bị chửi sao ko nhập phim bom tấn, phim Việt toàn nhảm, giảm giá cũng ko thèm xem. Giờ BHD ko bán #phimViệt để chiếu cũng bị ăn chửi. Vui phết :7onion51:
Tẩy chay ở VN trước giờ toàn nói mồm cho sướng. Từ hàng Tàu, phim Hàn, nhạc Sơn Tùng có cái gì ra hồn đâu. Bọn này cũng thế thôi
 
từ hồi coi rạp chưa coi phim vn bao gio` ......
có vẻ cgv bị chơi bẩn :D
team ngô thanh vân làm trò lại kiếm khôi tiền
 
Làm trò, pr, kiếm được khối tiền mà vẫn không vi phạm pháp luật thì ai mà không làm. Quan trọng là chất lượng phim thôi, phim hay thì ủng hộ, phim dở thì chửi, giống như ăn món phở, ăn quán này dở cái nghỉ ăn phở luôn sao?
 
dị ứng cái kiểu phim chưa ra mà rầm rồ thế này lắm :"> sau cái ngày nảy ngày nay thì sợ chị vân lắm rồi :-s
 
Nhìn sơ đoán thui cũng thấy chiêu trò, đó giờ có phim Việt Nam nào bị ép doanh thu đâu, vẫn chiếu ầm ầm ở CGV, ko lẽ tự nhiên tới phim của chị Vân nên CGV ép :6cool_surrender:
 
http://kenh14.vn/isaac-toi-thay-bat-luc-khi-nhin-chi-van-khoc-vi-tam-cam-20160817192030983.chn

I sặc : Tôi bị ... bất lực ... nên không thể làm chị Vân "satisfied" được .:2onion44:

Mai mốt chắc người nổi tiếng không đi ị được thì cũng có báo đăng .

"Will Smith cho biết khi nghe tin phim Tấm Cám bị cho ăn cám , chị Ngô Thanh Vân đã khóc rất nhiều lần trước buổi họp báo hôm nay, thậm chí phải truyền nước biển."

Trước giờ có ai nghe chuyện khóc nhiều tới nỗi cơ thể mất nước phải truyền thêm nước biển chưa ? Khóc nhiều cỡ nào cũng không nhiều nước bằng 1 lần mình đi đái . :2onion19:

"Còn lại chắc phải đợi một kỳ tích nào đó" ... từ phép thuật của ông dâm bụt .

Nghi là cả đoàn làm phim "diễn" .
 
Nhìn sơ đoán thui cũng thấy chiêu trò, đó giờ có phim Việt Nam nào bị ép doanh thu đâu, vẫn chiếu ầm ầm ở CGV, ko lẽ tự nhiên tới phim của chị Vân nên CGV ép :6cool_surrender:
Không đọc tin thằng CGV war với các hệ thống rạp khác ở VN à ?
Giờ chọn phe nào ?
Chính quyền dám ra mặt không ?
Còn bu đi coi film Hàn không ? Tháng này nhập về vài bộ rồi đấy .
Nhiều chuyện lắm ngồi hóng tiếp đi :-"
 
http://kenh14.vn/isaac-toi-thay-bat-luc-khi-nhin-chi-van-khoc-vi-tam-cam-20160817192030983.chn

I sặc : Tôi bị ... bất lực ... nên không thể làm chị Vân "satisfied" được .:2onion44:

Mai mốt chắc người nổi tiếng không đi ị được thì cũng có báo đăng .

"Will Smith cho biết khi nghe tin phim Tấm Cám bị cho ăn cám , chị Ngô Thanh Vân đã khóc rất nhiều lần trước buổi họp báo hôm nay, thậm chí phải truyền nước biển."

Trước giờ có ai nghe chuyện khóc nhiều tới nỗi cơ thể mất nước phải truyền thêm nước biển chưa ? Khóc nhiều cỡ nào cũng không nhiều nước bằng 1 lần mình đi đái . :2onion19:

"Còn lại chắc phải đợi một kỳ tích nào đó" ... từ phép thuật của ông dâm bụt .

Nghi là cả đoàn làm phim "diễn" .
Nói chung 10 phần thì cũng có 3 4 đến 5 phần làm màu, chuyện đấy là bình thường.:))
 
cgv mặt bằng chung vẫn tốt hơn nhiều so với mấy thằng như galaxy hay BHD, còn so với lotte thì cũng một 9 một 10, h mình chỉ đi coi 2 thằng này, 1 thằng là cgv gần nhà còn thằng còn lại khuyến mãi sinh viên tốt, chứ BHD với galaxy thì bỏ lâu rồi, còn cinebox lâu lâu có suất nào nó chiếu ở cái phòng chiếu số 4 ( phòng to ) thì coi @-)
 
thôi khỏi kể nữa
 
Người ta kinh doanh, không cần các thánh dạy đời :)

Tui éo bênh ai, đó là chuyện của họ. Không thỏa thuận được thì không làm ăn được. Thế thôi. Kinh doanh có phải làm từ thiện dek đâu.
 
Nhìn sơ đoán thui cũng thấy chiêu trò, đó giờ có phim Việt Nam nào bị ép doanh thu đâu, vẫn chiếu ầm ầm ở CGV, ko lẽ tự nhiên tới phim của chị Vân nên CGV ép :6cool_surrender:
Nó ép từ đó giờ, chẳng thằng nào dám lắc đầu từ chối nó thì có.
Kể ra chị V cũng gan. Cho dù chỉ được 45% thì vẫn là khối tiền chứ đâu có ít.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới khai trương cái Lotte Gò Vấp với màn hình lớn nhất Việt Nam, ai cho cái review với :D
 
Nó ép từ đó giờ, chẳng thằng nào dám lắc đầu từ chối nó thì có.
Kể ra chị V cũng gan. Cho dù chỉ được 45% thì vẫn là khối tiền chứ đâu có ít.
Mấy người sinh năm 80 gan lớn lắm, chả sợ gì đâu. Ít nhất là những người sinh năm 80 ta từng gặp đều như vậy, đều có đầu óc rất hay, và đều thành đạt, 1 phần vì cái gan đó.
 
Bác nào review cái rạp lotte ở GV đi đang tính 19 này từ q7 qua xem phim Tấm Cám ở đây cho sướng, ah ko biết giá vé sao
 
nó mới khai trương thì nhanh lắm cũng phải mai mọi người mới đi coi được chứ sao review sơm được :)) có thể mình sẽ xem kubo hoặc benhur ở đây thử xem....
 
^
Chiếu sớm từ hôm qua rồi
 
Thật ra khỏi review cũng biết là sẽ chê nhiều hơn khen.
 
Back
Top