- 13/3/03
- 45,041
- 38,366
Lại đắc đíp gì ở đây nữa à...Không phải ngẫu nhiên mà phim hầu như không đề cập đến tên của các nhân vật đâu (Kể cả những người sống cuối cùng)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lại đắc đíp gì ở đây nữa à...Không phải ngẫu nhiên mà phim hầu như không đề cập đến tên của các nhân vật đâu (Kể cả những người sống cuối cùng)
thôi thôi, bitch! tao sâu sắc gấp 10 lần mày ở đó mà dạy tao thế nào là tâm với lý, 1 người sinh ra đã đối diện với nghịch cảnh như tao thì tất nhiên tao phải rõ hơn tụi bây. Cái vấn đề là nó vẫn CŨ XÌ và tất cả diễn biến tâm lý nông cạn của những con người tầm thường. Nếu 1 bộ phim có quá nhiều con người tầm thường thì cho dù đó là phản ánh hiện thực ngu dốt, vẫn là 1 bữa ăn bèo nhèo và chắp vá cho những người yêu điện ảnh đích thực. Đây ko phải phim tài liệu, Hàn là 1 nước chuộng thi vị hóa vấn đề, mà lại làm như thế thì rõ ràng là quá nhạt.Mới coi xong, chấm phim này xem ngon, nhất là các chú nào thích tỏ ra mình cứng cựa trước bạn gái. Mình ngồi nhai bỏng với hút nước sùn sụt trước mấy cảnh mùi mẫn mà mấy chị xung quanh cứ sụt sịt hoài.
Các tình tiết trong phim để chuyển arc nói chung có hơi thái quá, gượng ép khiến người xem chửi "đcm sao ngu vl vậy?" nhưng kết quả nó mang lại khá tốt. Mỗi lần có nhân vật nào chết cảm xúc để lại khá ấn tượng và ý nghĩa để chém gió đằng sau đều có.
Thấy có nhiều thanh niên trong này chém "Nhân vật này thừa vl sao cho vào" thì chứng tỏ vẫn chưa hiểu cái phim này. Nó không phải là phim tập trung vào nhân vật chính vượt qua đại dịch, mà mục đích bộ phim là để phô bày vài khía cạnh của con người khi rơi vào cùng cực. Từ việc chia bè kết phái, tình thương mến thương tới thù hận trả đũa nó đều có cả. Không phải ngẫu nhiên mà phim hầu như không đề cập đến tên của các nhân vật đâu (Kể cả những người sống cuối cùng)
Cuối cùng là em So Hee công nhận khuôn mặt vẫn đậm chất trẻ con...


nguồn: VOZPhim hay, có nội dung và đề cao tinh thần hy sinh.
Yếu tố chính trị trong phim đề cập bằng những chị tiết sau:
- Train to Busan: đại dịch xảy ra ở Seoul, từ bắc đổ xuống lan dần ra. Ám chỉ đại hoạ đến từ phía bắc. Là từ chính những người vốn giống nhau.
- Chi tiết 2 chị em bà cụ, ai xem để ý thấy 1 bà hiền từ quê quê một bà nhí nhảnh hiện đại. Họ là gia đình, nhưng cuối cùng lại bị chia cắt bởi sự vô cảm của con người, chết bởi bọn zombie.
- Hình ảnh các toa tàu và cánh cửa mỏng manh là ranh giới mong manh liên Triều. nơi 2 bên là cùng một dân tộc, nhưng vì khác máu (tư tưởng) và bị lây lan dịch bệnh (CS) nên phải chia rẽ và giết hại lẫn nhau.
- Cái chết của người cha không chỉ là hy sinh cứu con gái, mà là sự nhận tội vì nguyên nhân đến từ cty ông ta.
- Đứa trẻ và cô bầu là hy vọng.


cái cảm giác được xem một bộ phim quá xá đã chắc ai cũng từng trải nhỉ 
1 trong những cảnh trái ngang nhất trong điện ảnh thế giới
)Cái rạp bên mình xem cũng vỗ tay rầm rộ đoạn ấy
Đoạn bà già mở cửa toa tàu......cả rạp vỗ tay hoan hô1 trong những cảnh trái ngang nhất trong điện ảnh thế giới
)
Đoạn đó cắt, chính vì thế làm hụt mất nhịp film, tạo cảm giác xử lý tình huống cứng, năm nay film edit như lol ấy.Nhưng mà đoạn 2 bà già bị cắt thì phải. Vẫn chưa hiểu tại sao bà già nhà quê quyết định ở lại hy sinh vậy ?
