Tổng hợp Hướng dẫn RTK 13

Ai có file save đủ các tướng ẩn của bản Eng không cho xin với, toàn chơi màn 251 A Gathering of Heroes tới giờ vẫn chưa unlock đủ hết :9cool_too_sad:
 
Bạn chép cái file Fix vào ấy, file Fix giải nén ra có 1 file save, chuyển nó qua folder my document/San13 (ko biết đúng ko). Chép đè lên file save sys cũ. Mấy file còn lại chép vào folder game
 
có ai đang chơi bản 1.4.2 xem dùm bến đò phía Bắc Hoằng Nông (trái Lạc Dương) đã sửa thành đường thủy và có 2 bến đò chưa hay vẫn là đường bộ? Đang tính mua luôn trên steam
 
có thím nào chơi bên phe Mã Đằng map 207 hay 208 mà về nước chưa, share tí exp với, cầm Mã Siêu oai dũng đi qua vùng đất Lưu Chương tới đâu tụi nó hàng đến nấy, mà tụi Tào đánh up hoài khó đỡ quá -_-
 
có thím nào chơi bên phe Mã Đằng map 207 hay 208 mà về nước chưa, share tí exp với, cầm Mã Siêu oai dũng đi qua vùng đất Lưu Chương tới đâu tụi nó hàng đến nấy, mà tụi Tào đánh up hoài khó đỡ quá -_-
chiếm Trường An và Tonggate thì sống, không thì Tào Tháo đánh suốt đời :))
Luyện tech kị 1000 tất cả các thành để dùng Tây Lương kị, chuyển thử quân đi xem còn bao nhiêu tiền, lương dư lại, chuyển về thành An Định-Thiên Thủy, chính quân góp mặt ở An Định và Thiên Thủy rồi bù lương cùng xuất quân đi đánh, mang theo 5 cái thang (3 cái dành cho Trường An, 2 cái Đồng Quan). Biết kẹp đít thì thắng :)), sau đó là buff Trường An, cho đệ tử đi đánh chiếm Thục, Man còn bản thân cầm 30k kị+cung tử thủ Đồng Quan tầm 5 năm thì coi như tạm ổn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vào Setting chỉnh phần mở rộng lãnh địa xuống SLow mới đánh nổi anh Tào :2cool_sad:. Mà tăng lên Fast thôi thì 3 năm anh Tào làm gỏi Tôn + Mã :8cool_amazed:
 
:6cool_surrender: chơi Tào năm 200 đánh Quan Độ với thằng Viên bản sơ ... Thế quái nào Vu Cấm, Hạ Hầu Uyên , Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Lý Điển toàn danh tướng bị đám Trương Nam, Tưởng Nghĩa Cừ, Vương Môn đánh bại. đã thế còn bị bắt mất Đôn chột và Vu Cấm :6cool_beat_brick:. Tui chơi Tào Tháo ở Hứa Xương nghe tin dữ giật cả mình ... :8cool_tire:
 
Quên đem thuyền khi đánh Bạch Mã chắc luôn. "Tam Kiệt nhà Hán" của tui cũng quên đem thuyền và thua đám tướng quèn ở Trường Sa nè :2cool_misdoubt:
 
chiếm Trường An và Tonggate thì sống, không thì Tào Tháo đánh suốt đời :))
Luyện tech kị 1000 tất cả các thành để dùng Tây Lương kị, chuyển thử quân đi xem còn bao nhiêu tiền, lương dư lại, chuyển về thành An Định-Thiên Thủy, chính quân góp mặt ở An Định và Thiên Thủy rồi bù lương cùng xuất quân đi đánh, mang theo 5 cái thang (3 cái dành cho Trường An, 2 cái Đồng Quan). Biết kẹp đít thì thắng :)), sau đó là buff Trường An, cho đệ tử đi đánh chiếm Thục, Man còn bản thân cầm 30k kị+cung tử thủ Đồng Quan tầm 5 năm thì coi như tạm ổn.
cũng biết thế mà thế Tào mạnh quá, thành nào cũng trên 3 vạn quân, đợi mấy năm rồi chả thấy ai lập liên quân chống tào nên mới liều xuống phía nam mở rộng lãnh thổ, vừa chiến đc 1 cái thành là thằng Tào kéo 10 vạn đại quân sang chơi mình :5cool_sweat:
 
chơi Mã Siêu thì cứ def trường an rồi xua quân chiếm từ từ tây thục, giao chỉ thôi, chả thua được
 
chơi Mã Siêu thì cứ def trường an rồi xua quân chiếm từ từ tây thục, giao chỉ thôi, chả thua được
vừa chiếm trường án với cái thành gì của Trương Lổ xong, h thằng Tào nó 1 lần kéo 2 đạo quân đập 1 lúc 2 thành, bật cheat bất tử lính đánh tới hết lương lun cũng chưa hết lính của nó :5cool_sweat:
 
coi thử đình chiến nó 2~4 năm đc ko, rồi mình phát triền lương thực, tui chơi lưu bị cũng vậy mà,có lương rồi thì def vô tư
 
coi thử đình chiến nó 2~4 năm đc ko, rồi mình phát triền lương thực, tui chơi lưu bị cũng vậy mà,có lương rồi thì def vô tư
tui cũng tính thế mà tui dùng 2 lần để nghị để lấy 2 điểm hòa hảo rồi mà thằng chủ tướng vẫn k chịu liên minh mới đau:5cool_sweat: (Mã Siêu mới vô rank 3, đc đúng 2 lần xin xỏ)
 
Mình cũng nghị hoà đình chiến anh Tào nuốt Tây Thục và tiện tay ks ăn hôi cái Tây Lương của anh Tào trong thời gian đình chiến (Tào đánh với Mã, mình bọc hậu ks) :2cool_sexy_girl:
Giờ còn với mình và Tôn gia liên minh đánh Tào mà toàn thủ éo công nồi, quân Tào ra liên tục ko kịp thở nữa. :2cool_burn_joss_sti
Thành nào của anh Tào cũng 50k quân còn mình và anh Tôn toàn 30k, def muốn hộc hơi :6cool_beat_brick:. Kinh Châu 50k quân mà tụi nó cứ đem từng đợt 30k liên tục, mà bực mình là trong trận chiến tụi nó tiếp viện liên tục mình thì ko đc. :9cool_pudency:
 
Mình cũng nghị hoà đình chiến anh Tào nuốt Tây Thục và tiện tay ks ăn hôi cái Tây Lương của anh Tào trong thời gian đình chiến (Tào đánh với Mã, mình bọc hậu ks) :2cool_sexy_girl:
Giờ còn với mình và Tôn gia liên minh đánh Tào mà toàn thủ éo công nồi, quân Tào ra liên tục ko kịp thở nữa. :2cool_burn_joss_sti
Thành nào của anh Tào cũng 50k quân còn mình và anh Tôn toàn 30k, def muốn hộc hơi :6cool_beat_brick:. Kinh Châu 50k quân mà tụi nó cứ đem từng đợt 30k liên tục, mà bực mình là trong trận chiến tụi nó tiếp viện liên tục mình thì ko đc. :9cool_pudency:
góc phải màn hình có ô chữ X to đùng đó bác, nhấp vào là văng ra map rồi kéo quân thêm tới tiếp ứng, bác đc 30k quân còn đỡ, bên tây lương có thành chưa tới 20k, thủ trường an muốn ná thở, chưa kể tụi Tào điểm loy cao quá k thu phục đc đứa nào, làm chiếm thành mà k có tướng :5cool_ops:
 
góc phải màn hình có ô chữ X to đùng đó bác, nhấp vào là văng ra map rồi kéo quân thêm tới tiếp ứng, bác đc 30k quân còn đỡ, bên tây lương có thành chưa tới 20k, thủ trường an muốn ná thở, chưa kể tụi Tào điểm loy cao quá k thu phục đc đứa nào, làm chiếm thành mà k có tướng :5cool_ops:
gặp tướng Tào giam 6 tháng không giảm Loyalty thì xác định chém đi :))
 
Chơi tướng ngon mau nản

Chọn chơi Hàn Phúc có vui

Bèo nhưng mà có Phúc , mới vô có Ký Châu , xoay lên lụm Nan Pi

Qua trái vô Lạc Dương khỏi qua cổng

Work qua Tràng An là lụm 4 Siêu Thành lính nhiều nhất

Ký Châu mới đầu dễ search lụm 2 làng lính , một cái lê dương 40 000 lính còn cái kia ở gần Nan Pi được thêm 20 k lính nữa

Mới vô mà có Nan Pi lính còn Đông hơn nữa

Nan Pi của Viên Thiệu có 3 làng lính ...

Thành Ký Châu vừa dễ công để chiếm

Mà cũng vừa dễ thủ , mới vào mà tường thành =2500 máu !

Úp lên max khoảng 4500 máu

Ráng học skill weapon cao tuyển thêm vài em weapon cao làm tướng hổ trợ

Rồi luyện chiêu cố thủ trăm năm coi có ai hạ nỗi cái thành super này k ? :D

Lúc thủ chuyển hết tướng ra cái chòi bên ngoài thành , vừa vào trận work liền 10 cái tower

Cái trận đồ tower này bọn nó đánh chưa hết thì lương thực bọn nó hết trước rồi

Chơi chiêu đợi nữa chừng giả đò retreat , về thành vác trụ ra xây tiếp

Trường kỳ cố thủ bất khả chiến bại

Tiền vàng và lương thực của phe mình thì đã có chiêu tham nhũng chẳng mất nghĩa lý ... Riết như vậy Ký Châu quân ít chết , càng về sau lính lại càng đông

Sau đó thì dương đông kích tây

Cho tướng quèn dẫn quân dụ tào tháo bu thủ

Tướng ngon thì chọt thành hốt lương tiền đem về , bỏ thành trống không cho tào tháo hốt lại làm kinh tế dùm

Dồn tướng về Ký châu 50 mạng tha hồ say sỉn tiệc tùng để anh em tăng quan hệ hảo cảm trùm ....:)

Như vậy mới đúng là Hàn Phúc ... Haha
 
gặp tướng Tào giam 6 tháng không giảm Loyalty thì xác định chém đi :))
cũng muốn lắm nhưng tiếc tui chỉ là phận thần tử, k có quyền hạn đó, ông bố Mã Đằng quản quân sỉ max chán, cứ mỗi năm là 1 thằng tướng bị Tào Tháo dụ đi, riêc 1 thành còn 2,3 tướng :6cool_beat_brick:
 
Back
Top