Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Muốn đây combat thì...
tumblr_no1fm1DSou1qjnl39o1_500.gif
Name : Điện thoại hỏng ?
 
Mẹ, deep làm đíu gì cho lắm mà giải quyết nội dung phim như cái đầu bùi :@) hôm trước xem lại với ông anh, vẫn ko nuốt nổi cái vụ cùng tên mẹ xong đang đánh nhau long trời lở đất, thằng dơi tuyên bố thằng sịp là mối hiểm hoạ to đùng các kiểu, bùm cái thành bạn thân tay trong tay ôm ấp, chuối ko thở nổi :@)
I bet your brother taught you that you mean something, that you're here for a reason. Duong taught me a different lesson, the movie only makes sense if you force it to.
a2c00ddd15b7b43697f5a8683b4c22d6.jpg
 
Mẹ, deep làm đíu gì cho lắm mà giải quyết nội dung phim như cái đầu bùi :@) hôm trước xem lại với ông anh, vẫn ko nuốt nổi cái vụ cùng tên mẹ xong đang đánh nhau long trời lở đất, thằng dơi tuyên bố thằng sịp là mối hiểm hoạ to đùng các kiểu, bùm cái thành bạn thân tay trong tay ôm ấp, chuối ko thở nổi :@)

Chính vì thế nên nó là bộ phim ko hoàn hảo, chỉ đứng thứ 3 trong top the greatest of all time :3cool_adore::1cool_look_down:
 
Mẹ, deep làm đíu gì cho lắm mà giải quyết nội dung phim như cái đầu bùi :@) hôm trước xem lại với ông anh, vẫn ko nuốt nổi cái vụ cùng tên mẹ xong đang đánh nhau long trời lở đất, thằng dơi tuyên bố thằng sịp là mối hiểm hoạ to đùng các kiểu, bùm cái thành bạn thân tay trong tay ôm ấp, chuối ko thở nổi :@)
Giải thích đơn giản nhất là bat bị ảo tưởng. Triệu chứng thường gặp do dùng thuốc tăng cơ bắp quá liều:@)
 
đùa, trong này ko những đíp đắc mà còn pro tiếng anh nữa :@)
 
hôm bữa tao đang coi topic này hay sao ấy , có thằng up batman , thằng ngồi kế bên " batman is from Marvel , right ?? " tao quay sang WTH bro , cả lớp cũng hùa theo , ông thầy quay xuống " don't say it again " =)) . Thằng cu ngơ ngác " WTF " =))
 
Toàn mấy thằng speech english good chứ pro gì
đâu bác, pro là kiểu pro Nga pro Mẽo ý :@) báo hay gọi là phe "thân Nga", "thân Mỹ" :@) ở đây có "pro Tiếng Anh" :@)
 
hôm bữa tao đang coi topic này hay sao ấy , có thằng up batman , thằng ngồi kế bên " batman is from Marvel , right ?? " tao quay sang WTH bro , cả lớp cũng hùa theo , ông thầy quay xuống " don't say it again " =)) . Thằng cu ngơ ngác " WTF " =))

One does not simply say Batman is from Marvel.
 
đâu bác, pro là kiểu pro Nga pro Mẽo ý :@) báo hay gọi là phe "thân Nga", "thân Mỹ" :@) ở đây có "pro Tiếng Anh" :@)
toàn quote từ trong phim (thánh kinh) ra thì phải lấy tiếng anh thôi chứ lấy tiếng gì giờ :@)
 
Mẹ, deep làm đíu gì cho lắm mà giải quyết nội dung phim như cái đầu bùi :@) hôm trước xem lại với ông anh, vẫn ko nuốt nổi cái vụ cùng tên mẹ xong đang đánh nhau long trời lở đất, thằng dơi tuyên bố thằng sịp là mối hiểm hoạ to đùng các kiểu, bùm cái thành bạn thân tay trong tay ôm ấp, chuối ko thở nổi :@)
Việc Batman tha cho Superman sau khi nghe thấy cái tên "Martha" ko hoàn toàn là do chỉ trùng tên với mẹ của Bat. Batman luôn nghĩ rằng Superman là 1 kẻ đến từ hành tinh khác và từ trước đến giờ cứu người chỉ vì thú vui, và sẽ sẵn sàng phá bỏ cái thú vui ấy khi hắn chán. Nhưng khi biết rằng Superman cũng có 1 người mẹ LÀ NGƯỜI TRÁI ĐẤT, thì điều này làm Batman cảm thấy thằng Superman này cũng giống như hắn, cũng chỉ là 1 con người bình thường đang cố cứu sống mẹ của mình mà thôi. Cộng với cái mặc cảm đối với người mẹ đã chết của mình, Batman nhận ra ngay điều phải làm "Tôi hứa với anh, hôm nay Martha sẽ không chết đâu". Tuy là nói với sup nhưng câu nói này làm mình thấy như kiểu nói với bản thân bat vậy
 
Việc Batman tha cho Superman sau khi nghe thấy cái tên "Martha" ko hoàn toàn là do chỉ trùng tên với mẹ của Bat. Batman luôn nghĩ rằng Superman là 1 kẻ đến từ hành tinh khác và từ trước đến giờ cứu người chỉ vì thú vui, và sẽ sẵn sàng phá bỏ cái thú vui ấy khi hắn chán. Nhưng khi biết rằng Superman cũng có 1 người mẹ LÀ NGƯỜI TRÁI ĐẤT, thì điều này làm Batman cảm thấy thằng Superman này cũng giống như hắn, cũng chỉ là 1 con người bình thường đang cố cứu sống mẹ của mình mà thôi. Cộng với cái mặc cảm đối với người mẹ đã chết của mình, Batman nhận ra ngay điều phải làm "Tôi hứa với anh, hôm nay Martha sẽ không chết đâu". Tuy là nói với sup nhưng câu nói này làm mình thấy như kiểu nói với bản thân bat vậy
Chu NC nhu la chu o do luc anh vs thang Bat khong bang
 
Việc Batman tha cho Superman sau khi nghe thấy cái tên "Martha" ko hoàn toàn là do chỉ trùng tên với mẹ của Bat. Batman luôn nghĩ rằng Superman là 1 kẻ đến từ hành tinh khác và từ trước đến giờ cứu người chỉ vì thú vui, và sẽ sẵn sàng phá bỏ cái thú vui ấy khi hắn chán. Nhưng khi biết rằng Superman cũng có 1 người mẹ LÀ NGƯỜI TRÁI ĐẤT, thì điều này làm Batman cảm thấy thằng Superman này cũng giống như hắn, cũng chỉ là 1 con người bình thường đang cố cứu sống mẹ của mình mà thôi. Cộng với cái mặc cảm đối với người mẹ đã chết của mình, Batman nhận ra ngay điều phải làm "Tôi hứa với anh, hôm nay Martha sẽ không chết đâu". Tuy là nói với sup nhưng câu nói này làm mình thấy như kiểu nói với bản thân bat vậy
Thui cảm thụ văn học cấp 3 vừa thui, trong phim rõ là Batman thừa nhận là Sup là người rất tốt, nhưng với sức mạnh quá to lớn cho nên tuy 99% tốt nhưng chỉ cần 1% là xấu thôi thì cũng đủ hủy diệt nhân loại nên nó mới ra sức thù ghét và đòi giết Sup.

P.s: quên mất, thế đíu nào Bat biết mẹ Sup là người trái đất vậy ;)) lỡ 2 mẹ con cùng là ailen xuống trái đất thì sao? Bộ tên cùng tên là cùng giống loài ha?
 
Thui cảm thụ văn học cấp 3 vừa thui, trong phim rõ là Batman thừa nhận là Sup là người rất tốt, nhưng với sức mạnh quá to lớn cho nên tuy 99% tốt nhưng chỉ cần 1% là xấu thôi thì cũng đủ hủy diệt nhân loại nên nó mới ra sức thù ghét và đòi giết Sup.

P.s: quên mất, thế đíu nào Bat biết mẹ Sup là người trái đất vậy ;)) lỡ 2 mẹ con cùng là ailen xuống trái đất thì sao? Bộ tên cùng tên là cùng giống loài ha?
Đoạn này ở đâu đấy, e hỏi lại vì tò mò thôi, k có ý đồ gì cả.
Còn vụ Martha nói thật đéo muốn cãi nhau nữa vì nhảm vl rồi :8cool_tire:. Bới kiểu này thì phim của Hitchcock hay Kubrick cũng ra lỗi chứ chẳng riêng Snyder :8cool_tire:
 
Đoạn trong hang dơi, ông già kia khuyên thằng bat đừng đu dây điện với Sup.
 
Đoạn này ở đâu đấy, e hỏi lại vì tò mò thôi, k có ý đồ gì cả.
Còn vụ Martha nói thật đéo muốn cãi nhau nữa vì nhảm vl rồi :8cool_tire:
Sau vài trang thì the one lại xuất hiện cài lại máy chủ để vòng lặp lại bắt đầu:cuteonion3:
 
Back
Top