TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ

Ngô Thanh Vân khóc thật đấy, trình độ diễn của NTV không đủ để diễn khóc live trước mặt cả đống người mà lại rất thuyết phục, không cần quay lại như vậy.

Ko muốn bàn nhiều về vụ khóc lóc. Ko ai nói NTV khóc giả nhưng hiệu quả của những giọt nước mắt này lại phát huy tác dụng, lôi kéo khán giả đến rạp ủng hộ chị ta. Chung qui thì cũng sợ thua lỗ thôi, lỗ thì làm sao lỗ đc vì nếu CGV ko hiếu thì 60% các rạp còn lại đều chiếu hết, với cái trailer tốt thế kia mà.
 
Xem bom tấn 2016 của khựa chuẩn bị ra rạp, chi còn tệ hơn TC của chụy Vân ấy chớ
Cứ như game online
http://news.zing.vn/avatar-trung-quoc-cua-pham-bang-bang-bom-tan-ky-xao-2016-post676492.html
The hell phim motion capture như dòng ff mà ông ơi.
Nói thẳng ra thì trình VFX còn lâu mới bằng nó được. Thiếu từ nhân lực đến đầu tư. Cái team Cyclo hơn chục ông làm việc như trâu chó mới được cái Tấm Cám ra hồn một tí đó.
Mà thực ra có vẻ dân trong ngành cũng không ưa phim lắm, người thì bảo Vân giả tạo, người góp ý thì bị chửi vặc lại " làm được như thế chưa mà đòi chê ? ", thế là lại tiếp tục quay ra làm một bài phân tích dài như sớ để chửi vì ekip làm phim kém chuyên nghiệp quá, để team VFX gánh khá là nhiều =))
 
nói tới phim này thì lúc đầu quảng cáo là phim về wanbi tuấn anh, đọc bài PR nào cũng thấy, thế đéo nào ra phim rồi thù chả thấy tí tẹo nào của wanbi, nguyên ê kíp bị chửi là lợi dụng tên tuổi chả wanbi, thế là lên báo kêu tao có nói nó là phim về wanbi đâu, là do tụi mày hiểu lầm, đm nó chứ, chiêu trò kinh tởm vl ra, lợi dụng cả tên tuổi người đã khuất
Hollywood còn lợi dụng nói chi "vietllywood". Như Fast & Furious, p7 thì ko tính đi, p8 lâu lâu vẫn lên thủ thỉ nhớ paul walker :(
 
Ko muốn bàn nhiều về vụ khóc lóc. Ko ai nói NTV khóc giả nhưng hiệu quả của những giọt nước mắt này lại phát huy tác dụng, lôi kéo khán giả đến rạp ủng hộ chị ta. Chung qui thì cũng sợ thua lỗ thôi, lỗ thì làm sao lỗ đc vì nếu CGV ko hiếu thì 60% các rạp còn lại đều chiếu hết, với cái trailer tốt thế kia mà.

Đéo sợ lỗ, sợ lãi ít nên khóc nhé :@)
 
Cgv éo chiếu cũng xón đái ra chứ ở đó mà đùa. Nghĩ cảnh bỏ bao tiền ra doanh thu sập xệ cũng xót chứ bộ
 
Đéo sợ lỗ, sợ lãi ít nên khóc nhé :@)

Vãi bình luận =))
Mình chưa rảnh để đi xem, nhưng nhỏ em ở TP xem rồi nó cho biết phim hay thì có hay đấy nhưng lại ko gây ấn tượng gì nhiều, nhất là "Chuyện Chưa Kể" lại ko có gì để kể cả, cư như Dracula Untold (Luke Evans) tuy chưa phải là hay lắm nhưng nó có phong cách kể chuyện giúp người xem hiểu khác về 1 vampire & nổi khổ khi phải bán linh hồn cho quỷ dữ, còn TC này theo đúng cốt truyệt có untold mẹ gì đâu.

Cgv éo chiếu cũng xón đái ra chứ ở đó mà đùa. Nghĩ cảnh bỏ bao tiền ra doanh thu sập xệ cũng xót chứ bộ

Ta nói chắc là CGV ân hận rồi, mới hôm kia đi Sense City lên lầu ghé rạp chơi thấy chừng chục thanh niên hỏi "sao ko chiếu Tấm Cám", "dạ CGV ko nhập về ạ" :))
 
Mi xem chưa mà lại bảo đúng i cốt truyện? :5cool_ops:
Ta đảm bảo có rất nhiều đoạn chế khá hợp lý làm khán giả bất ngờ đấy. Vd điển hình là ông bụt Thành Lộc, 100% khán giả không đoán trước được cách xử lí của ổng.
Phim ảnh là đi xem bằng cảm nhận của riêng mình í.
Tháng này, Benhur, Mechanic xem chán hơn cả Tấm Cám :3cool_embarrassed:
 
Đoạn cuối mà chị Vân dám làm tới luôn, cho Thái từ chết luôn thì bảo đảm đột phá đó. Kiểu như thành 1 dạng dark fantasy, với lời cảnh báo Be careful what U wish for, lúc Bụt hỏi Tấm có đồng ý vạn kiếp ko dc luân hồi để trở về bên Thái tử ko, Tấm ok, nhưng đổi lại điều ước đó là Thái tử chết. Kết là Tấm lên làm vua, trở thành bạo chúa trả thù đời =)), Kiểu gì cũng vạn kiếp ko dc siêu sinh rồi, tội gì ko quẫy.

Nhưng 'untold' đến mức đó khéo bị tuýt còi khỏi ra rạp luôn =)))))))))))))))
 
chiếu cho cả trẻ con xem nữa nên là phải happy ending chứ, với cả ko có máu nữa....
 
Tháng này, Benhur, Mechanic xem chán hơn cả Tấm Cám :3cool_embarrassed:

Ít ra lần trước CGV nó ko nhập Xmen Appocalypse là đúng đấy! Phim như hạch, uổng tiền vé tiền bắp của ta.
Nhưng mà lần này CGV nó đang ân hận đây. :))
 
Ít ra lần trước CGV nó ko nhập Xmen Appocalypse là đúng đấy! Phim như hạch, uổng tiền vé tiền bắp của ta.
Nhưng mà lần này CGV nó đang ân hận đây. :))
nói chứ tối nay cũng kéo thử x-men appo về xem thử, chưa xem nữa =))
 
Top doanh thu gì chán ghê.
Tấm Cám thì câu fame nhờ lùm xùm rạp chiếu.
Chỉ có 2 phim tử tế trong danh sách này, trong đó phim được nhất thì là hàng rip-off của Hàn, phim được nhì thì ăn khách nhờ cảnh đẹp và danh tiếng truyện gốc.
2 phim hài tục, lố lăng, có phần rẻ tiền. 1 phim kinh dị chất lượng làng nhàng.
1 phim thần tượng vớ vẩn. 1 phim gái gú câu khách.
Số còn lại có thể liệt vào hàng rác văn hoá.
Mình chả vùng miền gì đâu, nhưng sự thực là mấy cái anh diễn viên hài nổi nổi trong Nam mà đi đóng phim toàn rác.
Hài ko dơ đó giờ chắc chỉ có Trúng Số của Dustin Nguyễn
 
14192674_631761000317170_6466990815683398316_n.jpg
 
bai` hat kha hay
 
OST, nhạc Lê Cát Trọng Lý có MV
 
Chốt lại là hnay lotte giảm giá, ko biết có nên xách đít đi xem ko.
 
Back
Top