Naoe Kanetsugu
Trực Giang Kiêm Tục - 直江兼続
Naoe Kanetsugu, sinh năm 1560, mất ngày 23 tháng 1 năm 1619, là thuộc hạ thân tín của gia tộc Uesugi.
I. Tiểu Sử
- Kanetsugu tên thật là Higuchi Yoroku (Thông Khẩu Du Lục), dòng họ nhà anh đã mấy đời làm tay sai cho gia tộc Uesugi. Năm Yoroku được 4 tuổi cũng là lúc Uesugi Kenshin nhận nuôi Kagekatsu, thấy Yoroku và Kagekatsu luôn chơi đùa rất thân thiết với nhau, Kenshin đã cho phép Yoroku làm một tiểu đồng luôn đi theo mình để học hỏi nhiều thứ, chỉ mới có 4 tuổi nhưng Yoroku đã bộc lộ rất rõ sự năng động và siêng năng học tập nên đã khiến cho nhiều người cảm mến. Đến tuổi trưởng thành, Yoroku vẫn giữ vững nổ lực, luôn hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ do Kenshin đề ra, anh đã được Naoe Kagetsuna - một bộ tướng của Kenshin để mắt đến và ngỏ ý muốn nhận nuôi, thế là từ đó Yoroku có tên là Naoe Kanetsugu. Sau khi con ruột của Kagetsuna là Kagetaka bị ám sát, Kanetsugu đã yêu cầu được kết hôn với vợ của Kagetaka để có thể duy trì hậu duệ cho gia tộc Naoe. Chị dâu kết hôn với em nuôi của chồng - có thể nói đây là cuộc hôn nhân rầm rộ nhất trong thời Chiến Quốc, nhưng điều đó cũng đề cao lên phẩm chất của Kanetsugu, vì sau người phụ nữ này, anh không hề cưới thêm một người vợ lẻ nào hết, mẫu đàn ông này luôn được xem là cực hiếm trong thời "tam thê tứ thiếp" lúc bấy giờ.
- Kanetsugu tiếp tục thể hiện tài năng của mình trong việc đẩy mạnh công cuộc ngoại thương, tiến hành khai thác khoáng sản, cải thiện nông nghiệp và ban hành nhiều lợi ích cho nông dân. Chẳng những tinh thông trong chuyện kế toán, sổ sách của gia tộc, Kanetsugu còn thể hiện được trí thông minh trên chiến trường, lợi dụng địa hình ngập nước để đánh bại Katsuie tại thành Niigata, vây hãm thành Odawara, lật đổ cuộc bạo động tại thành Tsuruga, và còn nhiều chiến công khác nữa, trong thời gian này mãnh tướng Maeda Keiji luôn đồng hành cùng anh. Danh tiếng của anh lan rộng đến mức lọt vào tai của Toyotomi Hideyoshi, ông không giấu nổi sự hứng thú và muốn chiêu mộ Kanetsugu về làm việc cho mình, thậm chí còn muốn nhận anh làm con nuôi. Kanetsugu vừa không muốn phụ lòng nhà Uesugi cũng không muốn làm phật lòng vị lãnh chúa giàu mạnh nhất nước Nhật nên đã khuyên Uesugi Kagekatsu nhập quân với nhà Toyotomi, vừa lấy lòng được Hideyoshi mà vừa phát triển thêm thế lực cho gia tộc. Tại đây Kanetsugu kết bạn với Sanada Yukimura và Ishida Mitsunari, sau khi Hideyoshi qua đời, Kanetsugu muốn hỗ trợ Mitsunari duy trì giấc mơ của Hideyoshi nhưng đội quân của anh không đủ mạnh để chống lại thế lực Tokugawa, Kanetsugu đành bất đắc dĩ phụ lòng Mitsunari và theo Kagekatsu gia nhập phe Tokugawa.
- Tại gia tộc Tokugawa, Kanetsugu nhận việc kiểm soát lũ lụt tại thành Yonezawa, anh đã cho xây một bờ đất cao để ngăn nước lũ từ sông Mogami tràn vào và tự đặt tên cho phát minh của mình là Trực Giang Thạch Ki (Naoe Stone Leeve), anh còn đưa ra chính sách xây dựng những khu thị trấn mới và đẩy mạnh ngành trồng trọt-chuyên canh. Sau thắng lợi tại chiến dịch Osaka, Kanetsugu bị bệnh nặng và qua đời vào năm 60 tuổi. 6 đứa con của anh đều được gia tộc Honda nhận nuôi. Năm 1924, Kanetsugu được nhà nước truy tặng danh hiệu Tòng Tứ Vị (Jushi) để tri ân những đóng góp của anh cho xã hội Nhật Bản và còn được các nhà sử học đề cao là người giữ vững sự tồn tại cho gia tộc Uesugi. Kanetsugu cũng hay được so sánh với Katakura Kojuro - người hộ mệnh cho gia tộc Date.
*Tiểu sử được tham khảo và dịch từ Koei Wiki.
II. Trong Game
"Tôi cũng muốn tên mình được ghi vào lịch sử như những vị tiền bối ngày xưa!"
Kanetsugu xuất hiện lần đầu tiên trong
Samurai Warriors 2 với vai trò là trợ thủ đắc lực cho chiến thần Uesugi Kenshin và Kagekatsu. Anh cũng góp mặt trong
Orochi Warriors Series - loạt game lai trộn giữa SW và DW.
Tạo hình: Trong SW2, Kanetsugu được xây dựng hình ảnh là một chàng pháp sư cỡ 18 tuổi, có vóc dáng nhỏ nhắn với khuôn mặt trông rất non choẹt và dễ thương. Qua SW3, nhà sản xuất muốn tạo hình cho Kanetsugu nhìn chững chạc hơn, lớn tuổi hơn một chút nên đã thiết kế lại vóc dáng và khuôn mặt của anh, tuy nhiên tạo hình mới này lại bị rất nhiều fans chê bai vì trông thân hình của anh quá thô, khuôn mặt cũng trở nên vuông vức và có phần già đi, mất hết sự thu hút như bản trước. Với sự phản ánh dữ dội như vậy, sang SW4, Koei đã sử dụng lại tạo hình mảnh khảnh-non nớt của Kanetsugu trong SW2 và có cải tân thêm một chút để nhìn sao cho nét mặt của anh vừa dễ thương mà cũng vừa oai nghiêm-mạnh mẽ, vóc dáng cũng được chỉnh cao hơn một chút, tạo hình lần này đã thực sự làm vừa lòng các fans. Ngoài ra cũng không thể không kể đến đôi mắt của Kanetsugu, dù khuôn mặt có thay đổi ra sao nhưng ánh mắt của anh vẫn y như cũ qua từng bản, luôn toát lên sự kiên định và tràn đầy tự tin.
Tính cách: Kanetsugu là một người thẳng thắn-chân thành và rất tôn thờ thần linh, anh luôn đề cao tính trung thực, danh dự, tình yêu, giá trị đạo đức và sự công bằng trong cuộc sống, luôn tự hào khi được phục tùng cho gia tộc Uesugi. Kanetsugu cũng rất ghét những kẻ thùng rỗng kêu to và luôn khuyến khích mọi người hãy đề ra mục tiêu cho tương lai của bản thân. Khuyết điểm của anh là sống quá nghiêm chỉnh và quy tắc, lại còn hay thuyết giảng cho người khác về tư tưởng đạo lý nên khiến nhiều người thấy khó chịu mỗi khi bị anh phán xét "phải làm như thế này - phải làm như thế kia", một số nhân vật trong game đã đánh giá Kanetsugu là một kẻ vô vị.
Vũ Khí: Kiếm & Bùa
*SW2, OW1-2-Z:
Sword & Charms - Metal & Magic - Sacred Arms - Evil's Bane
(Kiếm và Mị Lực - Kim Loại và Phép Thuật - Thiêng Liêng Thủ - Tai Ương của Quỷ)
*SW3-4, OW3:
Ogre Slicer - Demon Slicer - Devil Slicer - Evil's Bane
(Xẻ Đôi Ngáo Ộp - Cắt Đôi Yêu Quỷ - Xé Nát Yêu Ma - Tai Ương của Quỷ)
Mystic Evilbane - Military Guardian - Sacred Sword - White Treat
(Tai Ương Huyền Bí của Quỷ - Người Giám Hộ Quân Sự - Thánh Kiếm - Bữa Ăn Trắng)
Kĩ Năng - Chiêu Thức: Với một người luôn tôn sùng tín ngưỡng thì Bùa Phép chính là vũ khí phù hợp nhất với anh, đi kèm theo đó Kanetsugu sử dụng một thanh kiếm có 3 mũi nhọn để phối hợp tấn công xen kẽ với những lá bùa. Vốn là một vị pháp sư có phép thuật cao cường, Kanetsugu có thể phóng rất nhiều lá bùa bay ra cứa vào người đối phương, còn có thể chưởng ra nhiều tia sáng màu tím tấn công quân thù và biết giăng kết giới để bảo vệ bản thân. Trong chiêu thức đặc biệt, anh vẽ ra một ngôi sao màu tím và chém vào nó để tạo ra vụ nổ kinh hoàng thổi bay hết kẻ địch.
Các Mối Quan Hệ
1) Samurai Warriors Series:
- Uesugi Kenshin, Uesugi Kagekatsu chi Thủ Hạ: Như đã nói trên phần tiểu sử, Kanetsugu là cánh tay đắc lực của gia tộc Uesugi, từ lúc nhỏ anh đã theo hầu chiến thần Kenshin cho đến đời con nuôi của ông ấy là Kagekatsu anh vẫn hết lòng cúc cung tận tụy, những thành công mà Kanetsugu đạt được đã góp phần duy trì sự tồn tại của gia tộc này, với sự trung thành và chất phát như vậy, anh đều được cả 2 đời chủ tướng tin cậy và yêu mến.
- Uesugi Aya chi Thủ Hạ: Người này là chị của Kenshin và cũng là mẹ ruột của Kagekatsu. Trong SW3, Aya đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp của Kanetsugu, cô rất tin tưởng phẩm chất đạo đức của anh nên đã đề bạc Kanetsugu vào làm việc cho gia tộc Kenshin, mỗi khi ý chí của Kanetsugu bị lung lay, Aya chính là người tiếp thêm động lực cho anh, đôi khi cô thường hay đưa ra thử thách cho Kanetsugu.
- Maeda Keiji, Sanada Yukimura, Ishida Mitsunari chi Bằng Hữu: Cũng đã nói trên phần tiểu sử, Maeda Keiji là một bộ tướng dưới trướng của Kenshin, Keiji thường đồng hành cùng Kanetsugu trong một số chiến dịch và hết sức mến mộ tài năng của Kanetsugu, Kanetsugu cũng rất ngưỡng mộ sự mạnh mẽ bạo dạn của Keiji nên cả 2 đã trở thành bạn tốt. Khi nhập quân với gia tộc Toyotomi, Kanetsugu gặp gỡ Yukimura với Mitsunari, 3 chàng trai tìm thấy sự tương đồng với nhau trong lý tưởng về danh dự nên đã cùng giơ vũ khí lên để tuyên bố tình bạn, cả 3 thề rằng sẽ cùng chung tay mang lại sự thanh bình cho đất nước Nhật Bản. Ngoài ra Mitsunari còn có 2 người bạn nữa là Shima Sakon và Otani Yoshitsugu nhưng Kanetsugu và Yukimura không thân với họ cho lắm.
*Một số hình fanart của bộ 3 (xem thêm).
- Date Masamune chi Địch Thủ: Kanetsugu hoàn toàn không ưa Date Masamune vì sự phách lối của cậu ta, anh luôn cho rằng ngoài bản tính hung hãn và cái miệng luôn nói "ta là giỏi nhất" ra thì Masamune chẳng làm được cái trò gì hết, điều đó làm Masamune rất phẫn nộ và quyết chứng minh cho Kanetsugu thấy được sức mạnh của mình.
2) Orochi Warriors Series:
Lạc vào hỗn thế của Xà Yêu, Kanetsugu đã kết bạn với nhiều tướng lĩnh mới, trong đó có chiến binh
Mã Siêu và ẩn sĩ
Tả Tử. Mã Siêu là người hợp cạ với Kanetsugu nhất vì cả 2 đều có chung chí hướng đặt công lý lên hàng đầu, còn Tả Tử thì đã làm cho Kanetsugu vô cùng ấn tượng bởi phép thuật cao siêu của ông ta, anh luôn muốn đi theo Tả Tử để học hỏi thêm nhiều điều. Đặc biệt khi được diện kiến âm dương sư
Abe Seimei từ thời Heido, Kanetsugu không thể giấu nổi sự phấn khích vì anh đã hâm mộ người này qua những bài lịch sử được học từ lúc nhỏ rồi.
Samurai Warriors 2
Vai trò: Kanetsugu luôn theo sát Kenshin trong từng trận chiến, với sự sáng suốt của mình, anh nắm giữ vai trò bày binh bố trận và đã mang lại thắng lợi cho chủ tướng qua 2 trận Kawanakajima và Tedorigawa, đẩy lùi được quân đội Takeda và Oda. Sau khi Kenshin qua đời, gia tộc Uesugi bắt đầu bị lung lay, Kanetsugu cố gắng giữ vững thế lực cho gia tộc bằng cách nhập quân với nhà Toyotomi, tại đây anh đã phối hợp cùng Mitsunari và Yukimura trong chiến dịch bao vây thành Odawara, 3 chàng trai đã hoàn thành xuất sắc trận chiến này. Đất nước lại rơi vào tình trạng bất ổn khi Hideyoshi qua đời, Tokugawa Ieyashu liền vùng lên muốn thâu tóm hết quyền lực, rất tức giận trước sự lộng hành của ông ấy, Kanetsugu và Mitsunari bèn lên kế hoạch tiến đánh nhà Tokugawa từ 2 phía, anh và Keiji đảm nhận vùng Hasedo còn Mitsunari và Yukimura đảm nhận Sekigahara.
Kanetsugu đã giành thắng lợi tại Hasedo nhưng chưa kịp vui mừng thì nghe tin Mitsunari đã bỏ mạng ở Sekigahara, Kanetsugu rất đau buồn và rút dao ra tính tự tử, Keiji đã kịp giựt con dao ra và đấm vô mặt Kanetsugu, anh nhận ra hành động dại dột của mình và hứa rằng sẽ bình tĩnh hơn để hoàn thành tâm nguyện của Mitsunari. Kanetsugu-Keiji và Yukimura liền ổn định lực lượng và kéo quân đến thành Edo quyết sống mái với quân đội Tokugawa. Cuối cùng Ieyashu bị tiêu diệt, hoà bình được khôi phục, 3 chàng trai cùng nhìn lên bầu trời cao tưởng nhớ về Mitsunari, Kanetsugu nói là sẽ quyết tâm xây dựng một thời đại mới tốt đẹp hơn
(xem clip). Kanetsugu còn có một màn chơi giả tưởng là dẫn quân đến Sekigahara trả thù liền cho Mitsunari luôn, không cần đợi đến trận Edo.
Trang phục: Kanetsugu mặc bên ngoài một chiếc áo dài màu trắng có đường viền màu cam, chiếc áo được xẻ ra làm 4 tà, bên trong anh mặc cái áo giáp màu đen-đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ thô sơ, phần đỉnh mũ được thiết kế dài và dựng xéo ra tới đằng sau, phần đuôi mũ thì nối liền xuống tới sau ót. Sau lưng áo có chữ Ái (tình yêu).
Samurai Warriors 3
Vai trò: Kanetsugu được Aya giới thiệu vào làm việc cho gia tộc Uesugi, cô căn dặn anh là đừng chiến đấu một cách vô thức mà hãy chiến đấu với mục đích mang đến tình yêu cho mọi người, tiếp nhận lý tưởng đó, Kanetsugu ra trận với khí thế hào hứng, ngay trong trận đầu tiên, anh đã giúp Kenshin chiếm trọn được Tedorigawa bằng kế hoạch thủy công của mình. Theo lời thỉnh cầu của gia tộc Sanada, Kanetsugu tiến quân đến thành Ueda để giúp họ đẩy lùi sự bao vây của 2 cánh quân Tokugawa-Hojo, sau đó anh đuổi theo nhà Hojo đến tận thành Oshi và chiếm trọn lãnh thổ của bọn họ. Tiếp theo Kanetsugu cùng Yukimura khẩn trương đến giải vây cho Mitsunari và Sakon thoát khỏi Kyoto, tại đây anh lên tiếng phỉ báng 2 người bạn cũ của Mitsunari là Kiyomasa và Masanori là "kẻ vô đạo đức, xem thường tình bạn, sống không có tình nghĩa". Giai đoạn tiếp theo giống như bản trước nhưng khác ở đoạn cuối, sau khi nghe tin Mitsunari bị giết, lực lượng của Kanetsugu hoàn toàn không đủ sức chống lại quân đội Tokugawa nữa, cuối cùng, để bảo vệ những thành viên trong gia tộc Uesugi, Kanetsugu đành quy thuận Ieyashu. Tại nơi đây, anh vẫn ấp ủ mục đích riêng là sẽ cố gắng thực hiện hoài bão của người bạn quá cố.
Trang phục: Vẫn mặc chiếc áo giáp bên trong, bên ngoài là một chiếc áo màu trắng có đường viền màu vàng từ phần thân áo trở xuống, phần tay áo là những vòng khoanh màu cam và màu đen, chiếc áo vẫn xẻ làm 4 tà nhưng ngắn hơn một chút, chỉ dài xuống tới phần đầu gối, ở dưới Kanetsugu mặc một chiếc quần ống rộng màu trắng có những nét gấp hằn lên phần vải quần, có thêm 2 đường viền màu cam và màu xanh lá ngay phần đáy quần. Chiếc nón màu trắng được thiết kế thành hình 2 chiếc sừng nối dài lên, chữ "Ái" được hiện diện ở mặt trước của nón.
Samurai Warriors 4
Vai trò: Vẫn là một trung thần luôn theo sát Kenshin, Aya và Kagekatsu qua nhiều trận chiến quen thuộc như Kanto, Kawanakajima, Tedorigawa. Sau khi Kenshin qua đời, Kagekatsu và một người con nuôi khác của Kenshin là Kagetora (Hojo Saburo) nổ ra cuộc tranh giành ngôi vị, trong khi Aya quyết định hỗ trợ Kagetora thì Kanetsugu vẫn luôn bên cạnh ủng hộ "vị thiếu gia mặt sẹo" của mình, đây vốn dĩ là một cuộc so tài nhưng nó lại đi quá xa đến mức khiến Kagetora phải chết. Biết là Kagekatsu rất đau buồn, Kanetsugu khuyên chủ tướng hãy cố sức gánh vác gia tộc này để không làm phụ lòng Kenshin và Kagetora, sau khi lo xong mộ phần cho Kagetora, Kanetsugu và Kagekatsu lại khẩn trương tham gia vào các chiến dịch khác, tiếp tục giữ vững sự phồn vinh của gia tộc.
Trong
SW4-II, Kanetsugu đồng hành cùng Kagekatsu nhiều hơn, cả 2 luôn hỗ trợ cho nhau qua từng thời kỳ như "cuộc xung đột Tensho-Jingo" - đẩy lùi quân Hojo, "trận Komaki-Nagakute" - kết hợp với gia tộc Toyotomi để đánh bại Ieyashu, "trận thành Oshi" - phá vỡ kế thủy công của Kaihime, "trận Hasedo" - đánh bại Masamune, nhưng cuối cùng gia tộc Uesugi vẫn quy thuận nhà Tokugawa. Trận chiến cuối cùng là thành Osaka rất cam go, ở ngay đây Kanetsugu phải đối mặt với người bạn thân của mình là Yukimura, khi tham gia chiến dịch này, Kanetsugu có cảm giác mình đã không còn một chút danh dự nào nữa. Kết cuộc, Yukimura ngã quỵ xuống, nói những lời cuối cùng và nhắm mắt xuôi tay trong tiếng khóc thảm thiết của Kanetsugu. Kagekatsu đã bước tới cầm vũ khí của Yukimura và giơ lên bầu trời cao, ông nói rằng "đóa hoa của chân lý này đã gục ngã trên chiến truờng, chúng ta hãy làm cho nó nợ rộ lần nữa!", tiếp thu được sự khuyến khích của chủ tướng, Kanetsugu cũng giơ kiếm lên cao, cương quyết mang lại sự thanh bình cho vùng đất này để làm yên lòng những người thân đã khuất
(xem clip).
Trang phục: Vẫn là chiếc áo giáp có nhiều màu được mặc ở bên trong, bên ngoài là chiếc áo màu trắng dài xuống tới chân, lần này chiếc áo được xẻ ra làm 2 tà chứ không còn là 4 nữa, chiếc nón cũng được thiết kế thành hình cái đuôi cá có chữ Ái vàng rực ở giữa, trông bớt quái dị hơn là chiếc nón 2 sừng ở bản 3. Ngoài ra Kanetsugu cũng có một bộ Yukata màu vàng chanh được trang trí bằng hình vẽ 2 ngọn lửa, dưới quần cũng có gia huy màu vàng đồng của gia tộc Naoe, ở bộ này Kanetsugu còn để lộ ra tóc 2 mái có buộc một cái đuôi ở đằng sau trông rất dễ thương.
Orochi Warriors
Vai trò: Ác quỷ Orochi dùng phép trộn Nhật Bản và Trung Bản lại làm một, Kanetsugu phải cùng chủ tướng sát nhập lực lượng với Takeda Shingen để chống lại phe ma tại Kawanakajima, anh vô cùng thất vọng khi thấy Keiji làm việc cho xà quân, dù đã cố gắng hết sức nhưng mọi người vẫn bị phe ma đánh tan nát, Kanetsugu liền đưa Kenshin đi tẩu thoát. Ở trận Kyushu, Kanetsugu xuất hiện giúp đỡ Oda Nobunaga chiêu mộ Sakon, Okuni, Tiểu Kiều và Trương Giác, anh đã có một cuộc đụng độ với Tiểu Kiều. Sau đó trong trận gò Ngũ Trượng, Kanetsugu lại một lần nữa xuất hiện hỗ trợ Nobunaga, nhưng lần này anh theo cùng một đội quân hùng mạnh gồm có chủ tướng của mình và Shingen, cả 3 thế lực hợp nhất lại đánh tan cánh quân của Đắc Kỷ, Masamune và Keiji rồi cùng nhau lên đường tiêu diệt Orochi. Tuy nhiên, sau cái chết của Xà Yêu, Nobunaga-Kenshin-và Shingen lại bắt đầu xích mích vì vẫn chứa chấp ân oán với nhau trong quá khứ, dẫn đến việc Kanetsugu phải tách nhóm cùng Keshin.
Trang phục: Như SW2.
Orochi Warriors 2
Vai trò: Trong một lần đi thu thập tin tức về sự hồi sinh của Orochi, Kanetsugu đã bị Tôn Ngộ Không cùng bè lũ xà yêu chặn đánh tại Hasedo, nghe được tin dữ đó Yukimura và Sakon đã dẫn quân đến ứng cứu cho anh, nhưng mọi người đều bị hỏa công của Ngộ Không bao vây, rất may nam thần Phục Hy đã kịp thời xuất hiện giải vây cho mọi người. Sau khi được giải cứu, Kanetsugu đã trở về gặp Kenshin và vui vẻ khuyên ông hãy nhập quân cùng Sakon để ngăn chặn hiểm họa sắp xảy ra, Kenshin chấp thuận yêu cầu này. Tiếp theo, Kanetsugu cùng Shingen tiến quân đến Trường Bản cố gắng thuyết phục Masamune rời khỏi quân đoàn ma, anh lên kế hoạch tấn công bí mật nhầm phá tan đội quân súng ống của Masamune, nhưng dù có nổ lực cách mấy, Kanetsugu vẫn không thành công trong việc chiêu hàng Masamune. Ngoài ra anh còn có một màn chơi phụ là phối hợp với Mã Siêu và Nagamasa bảo vệ dân làng tại Nam Trung, 3 anh hùng đại diện cho "công lý - đức tin - danh dự" đã hoàn thành xuất sắc trận đấu.
Trang phục: Như SW2. Ngoài ra Kanetsugu còn có một bộ đồ nữa được thiết kế giống như bộ gốc, chỉ đổi từ màu trắng viền cam thành màu xanh lam viền vàng. Chiếc nón cũng được đính chữ Ái dát vàng rực rỡ giống SW3 và 4.
Orochi Warriors 3
Vai trò: Yêu Xà 8 Đầu lại hồi sinh một lần nữa cùng với lực lượng hùng mạnh hơn trước, Kanetsugu đã bị Taira Kiymori thao túng để phục tùng cho phe ma trong vô thức. Trong trận Anegawa, anh cùng Maeda Toshiie và Thái Văn Cơ được phái đến để đối đầu với phe Liên Minh, sau khi bị Yukimura đánh bại và lấy lại được lý trí, Kanetsugu vui vẻ gia nhập vào Liên quân. Anh cùng các chiến binh kéo quân đến núi Định Quân để giải cứu cho Joan of Arc và Saika Magoichi, sau đó lại cùng Yukimura dẫn quân đến Shizugatake muốn yêu cầu Kenshin-Shingen và Aya nhập quân, tuy nhiên 2 người bị lại hiểu lầm là kẻ địch do bên phe Liên Minh có sự góp mặt của Đắc Kỷ, vì vậy cả 2 phải chiến đấu với chủ tướng của mình. Trong bản mở rộng
OW3 Ultimate, Kanetsugu cùng Từ Thứ và Gia Cát Đản tham gia vào buổi luyện tập đặc biệt, so tài phép thuật với Abe Seimei, Gia Cát Lượng và Trương Giác.
Trang phục: Như SW3. Ngoài ra Kanetsugu còn mặc lại trang phục của Khương Duy nhưng đổi thành màu cam.
Trong OW1-2-Z, Kanetsugu được xếp vào nhóm nhân vật thuộc hệ Kỹ Thuật (Technique) với khả năng phản đòn và một chiêu Special. Trong OW3, anh được đổi thành hệ Tốc Độ (Speed) với khả năng nhảy kép và có 2 chiêu Special công lực yếu. Vật dụng cá nhân mà Kanetsugu cần tìm lại trong OW1 là "Tín Chuyển Gia Khang" (Letter to Ieyasu) - bức thư anh viết gửi Ieyashu để xin phép cho gia tộc Uesugi được nhập quân cùng với phe Tokugawa trong lịch sử.
*Bài viết được thực hiện bởi duy_goby-GameVN, ai có đem đi đâu xin vui lòng ghi nguồn, xin cảm ơn!