Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

ý là kiểu nếu tính đời người thì có luyện võ cả đời là thằng vô dụng thôi nhưng sống lâu quá võ công nội công các kiểu rồi thời gian dư thừa lên làm đc nhiều thứ thôi :))
nó ăn huyết phụng làm biến đổi cả cơ thể rồi mới dc thế chứ đơn giản là sống lâu không chết thì cũng chả làm dc vẹo gì đâu.
 
nó ăn huyết phụng làm biến đổi cả cơ thể rồi mới dc thế chứ đơn giản là sống lâu không chết thì cũng chả làm dc vẹo gì đâu.
Sao k làm đc? thiên tài luyện từ lv 1 đến lv 2 trong 1 ngày th2i thằng bình thường luyện 10 ngày, ngu dốt luyện 100 ngày, ngu của ngu của ngu thi 10000 ngày , sống bất tử kiều đéo gì mà k up lv :|
 
ko có tố chất thì có luyện tỉ năm cũng chỉ "hơn người thường" thôi chứ ko thể bứt phá lên cấp tông sư, thần nhân, vĩ nhân ... dc đâu :))
 
còn tuỳ cách luyện nữa,luyện theo cách phù hợp thì thằng ngu cũng level up dc,có điều là thằng ngu khó có khả năng tự tìm ra cách luyện phù hợp thôi:-?
 
ko có tố chất thì có luyện tỉ năm cũng chỉ "hơn người thường" thôi chứ ko thể bứt phá lên cấp tông sư, thần nhân, vĩ nhân ... dc đâu :))
Chắc chưa bao giờ đọc truyện phàm mệnh, phàm thể, phàm luân làm bá chủ thế giới hả ???? tố chất trong logic truyện tàu khựa bát quá chỉ là cái cớ để buff nhân vật thôi =)) trong 1 vài truyện còn bảo tố chất chẳng qua là gân cốt , cơ thể tốt hơn người thường 1 tí =))
 
Chắc chưa bao giờ đọc truyện phàm mệnh, phàm thể, phàm luân làm bá chủ thế giới hả ???? tố chất trong logic truyện tàu khựa bát quá chỉ là cái cớ để buff nhân vật thôi =)) trong 1 vài truyện còn bảo tố chất chẳng qua là gân cốt , cơ thể tốt hơn người thường 1 tí =))
vậy cũng cần hack luck mới dc,éo có hack luck thì cũng éo tới lượt mi bá chủ thế giới đâu8-}
 
Đế thích thiên chết do ngu ăn long nguyên xung khắc huyết phượng nên bị ngộ độc, chứ công lực 2k năm dù tư chất có bình thường đi nữa cũng đủ búng chết hết đám trong truyện.
Còn logic tàu đời trước hơn đời sau là vì đời trước nhiều kỳ bảo dị vật tài nguyên vô số, mấy ông tu luyện trước thố hết lên level đến đời sau ko có mà xài nên tư chất giỏi cũng ko thể sánh bằng.
 
Đế thích thiên chết do ngu ăn long nguyên xung khắc huyết phượng nên bị ngộ độc, chứ công lực 2k năm dù tư chất có bình thường đi nữa cũng đủ búng chết hết đám trong truyện.
Còn logic tàu đời trước hơn đời sau là vì đời trước nhiều kỳ bảo dị vật tài nguyên vô số, mấy ông tu luyện trước thố hết lên level đến đời sau ko có mà xài nên tư chất giỏi cũng ko thể sánh bằng.
nhiều truyện tàu làm gì có vụ chênh lệch tài nguyên trước sau:-?
 
cổ long có tiểu lý phi đao lý Ho Lao hình như ko xài nội lực để phóng ám khí đúng ko nhỉ:5onion12:

kim dung có 3 gió cũng là thiên tài tự chế võ học:6onion17:

Đã dùng võ, đã ra lực thì tức là xài nội lực

Chỉ có thể loại mượn lực của địch thủ thì là "ngoại lực", chứ không dùng nội lực thì phóng phi đao bằng sức mạnh tâm linh
 
vậy cũng cần hack luck mới dc,éo có hack luck thì cũng éo tới lượt mi bá chủ thế giới đâu8-}
Thằng main bị nhốt linh hồn trong con chim bất tử sống mấy trăm triệu vạn năm, sau đó mới lấy lại đc cơ thế bản thân nó đã là cái kim từ điển khắp thiên hạ vô địch thủ cmnr cần gì hack luck 8-}8-}8-} trong truyện nó nói thẳng tố chất chả để làm cc gì cả thiên tài tố chất gì đến nó chấp hết vì cơ thể bth thì mới luyện max lv max stats đc chứ bọn có tố chất sẵn chỉ luyen max cái lv + stats tố chất của bọn nó thôi ........ 8-}
 
liệu có khi nào tiểu vũ chinh là nhiên đăng cổ phật k, cùng có biểu tượng là ngọn đèn từ thời viễn cổ xa xưa , như lai trong này k phải toàn năng như trong tiểu thuyết nữa nên có lẽ tiểu vũ đóng vai trò của như lai nhưng ở dạng biểu tượng về 1 sức mạnh cân bằng thế giới
 
Thằng main bị nhốt linh hồn trong con chim bất tử sống mấy trăm triệu vạn năm, sau đó mới lấy lại đc cơ thế bản thân nó đã là cái kim từ điển khắp thiên hạ vô địch thủ cmnr cần gì hack luck 8-}8-}8-} trong truyện nó nói thẳng tố chất chả để làm cc gì cả thiên tài tố chất gì đến nó chấp hết vì cơ thể bth thì mới luyện max lv max stats đc chứ bọn có tố chất sẵn chỉ luyen max cái lv + stats tố chất của bọn nó thôi ........ 8-}
vậy bản thân việc bị nhốt trong con chim bất tử thu thập tri thức thế giới rồi sau đó lấy lại dc cơ thể chính là cái hack luck của nó rồi
 
vậy bản thân việc bị nhốt trong con chim bất tử thu thập tri thức thế giới rồi sau đó lấy lại dc cơ thể chính là cái hack luck của nó rồi
Nó bị bắt nhốt vào con chim đi thu thập thông tin cho thằng khác, cứ trăm năm thì nó bị bắt về sưu hồn rồi xóa mie kí ức luôn sau này tự no cố gắng +dạy đệ tử mới tạo ra cách xóa đi kí ức nhưng vẫn tìm lại đc nếu đọc lại cái gì có liên quan tới kí ức đó chứ may cái gì =))
 
Nó bị bắt nhốt đi thu thập thông tin cho thằng khác, cứ trăm năm thì nó bị bắt về sưu hồn sau này tự no cố gắng mới tạo ra cách xóa đi kí ức nhưng vẫn tìm lại đc nếu đọc lại cái gì có liên quan tới kí ức đó chứ may cái gì =))
ko như vậy thì lấy đâu cơ hội sống lâu thu thập tri thức thế gian :-" hoạ phúc nó đi đôi với nhau cả,nhưng xét kết quả nó nhận dc từ cái phúc thì vẫn coi là hack luck rồi:-"
 
Tốn thời gian như thế để thau cả thằng đệ tử mà vẫn luck thì =)) =)) luck phải nói là đám đệ của main, cả cuộc 9ời đc thằng main dạy 1 đường thẳng lên đỉnh thế giới :))
 
tu tiên tàu thì đời sau auto thua đời trước vì cách truyền bá nó là độc truyền. Nhiều môn phái bá nhưng lỡ thọt mất một thằng chân truyền duy nhất là coi như đứt luôn. Còn fantasy thể loại khác thì những thằng lòi ra sớm nhất chính là đấng sáng tạo và những thằng đệ của nó. biểu sao ko bá
 
ko có tố chất thì có luyện tỉ năm cũng chỉ "hơn người thường" thôi chứ ko thể bứt phá lên cấp tông sư, thần nhân, vĩ nhân ... dc đâu :))
theo khoa học thì khi đã lấy mức nghìn năm trở lên thì có thể dùng từ "tiến hóa" thay vì "luyện" rồi, như kiểu vượn người tiến hóa thành người hiện đại ấy, một thằng ngu đến đâu mà có điều kiện phù hợp ( tiền, quyền lực......) thì sau vài ngàn năm thừa sức tông sư, như kiểu một thằng lùn tịt mà tập xà tập bơi, ăn uống bổ sung canxi thì vài ngàn năm sau khéo thành người khổng lồ ấy, đơn giản là thời gian nó kéo theo sự tiến hóa của cơ thể thôi
 
theo khoa học thì khi đã lấy mức nghìn năm trở lên thì có thể dùng từ "tiến hóa" thay vì "luyện" rồi, như kiểu vượn người tiến hóa thành người hiện đại ấy, một thằng ngu đến đâu mà có điều kiện phù hợp ( tiền, quyền lực......) thì sau vài ngàn năm thừa sức tông sư, như kiểu một thằng lùn tịt mà tập xà tập bơi, ăn uống bổ sung canxi thì vài ngàn năm sau khéo thành người khổng lồ ấy, đơn giản là thời gian nó kéo theo sự tiến hóa của cơ thể thôi
so sánh ko phù hợp lắm,trên kia là xét tu luyện kiểu "giả tưởng" tức là có công pháp,năng lượng,tài nguyên kiểu tu tiên tàu khựa

còn nếu mi muốn 1 thằng sống cả ngàn năm tiến hoá giống như từ " vượn người " thành " người hiện đại" theo kiểu khoa học thì chỉ có cách là dùng biện pháp nhân tạo cải tạo cơ thể thôi chứ ko tập luyện ra dc đâu
 
so sánh ko phù hợp lắm,trên kia là xét tu luyện kiểu "giả tưởng" tức là có công pháp,năng lượng,tài nguyên kiểu tu tiên tàu khựa

còn nếu mi muốn 1 thằng sống cả ngàn năm tiến hoá giống như từ " vượn người " thành " người hiện đại" theo kiểu khoa học thì chỉ có cách là dùng biện pháp nhân tạo cải tạo cơ thể thôi chứ ko tập luyện ra dc đâu
à đang nói vụ kết hợp cả thuốc + môi trường, khoa học các thứ chứ ko chỉ tập luyện ko, ví dụ hiện tại so sánh chiều cao trung bình của người hàn quốc với người triều tiên thì người hàn quốc cao hơn 5cm do kinh tế phát triển lương thực dồi dào hơn triều tiên ấy, còn nếu chỉ là tập luyện ko thì chỉ mấy ngàn năm có lẽ ko đủ nhưng ở mức vạn năm trở lên thì cơ thể sẽ tự tiến hoá được thôi, còn nếu tiến hoá từ từ chứ ko phải biến vượn thành người ngay thì ngàn năm là dư sức ví dụ cứ tập nhẩy cao liên tục thì vài ngàn năm là như khinh công trong phim chưởng rồi, tập chạy bộ liên tục thì 1000 năm sau cũng cỡ lăng ba vi bộ, nói chung là cơ thể, xương cốt sẽ tự tiến hoá, phát triển chứ ko đứng yên.


mà quan trong là đang nói đến ý chí với sự quyết tâm, cần cù nhé, chứ nằm ỳ một chỗ thì e là thoái hóa chứ chả tiến hóa được, còn nếu đã kiên trì học hỏi thì ngay thằng ngu thì não bộ qua thời gian cũng up level thôi ( ngay loài người tồn tại tính từ chi người vượn đã từ hàng triệu năm về trước nhưng tính những nền văn minh đã ghi nhận thì chỉ từ 5000 năm về trước thôi)
 
Chỉnh sửa cuối:
à đang nói vụ kết hợp cả thuốc + môi trường, khoa học các thứ chứ ko chỉ tập luyện ko, ví dụ hiện tại so sánh chiều cao trung bình của người hàn quốc với người triều tiên thì người hàn quốc cao hơn 5cm do kinh tế phát triển lương thực dồi dào hơn triều tiên ấy, còn nếu chỉ là tập luyện ko thì chỉ mấy ngàn năm có lẽ ko đủ nhưng ở mức vạn năm trở lên thì cơ thể sẽ tự tiến hoá được thôi, còn nếu tiến hoá từ từ chứ ko phải biến vượn thành người ngay thì ngàn năm là dư sức ví dụ cứ tập nhẩy cao liên tục thì vài ngàn năm là như khinh công trong phim chưởng rồi, tập chạy bộ liên tục thì 1000 năm sau cũng cỡ lăng ba vi bộ, nói chung là cơ thể, xương cốt sẽ tự tiến hoá, phát triển chứ ko đứng yên.


mà quan trong là đang nói đến ý chí với sự quyết tâm, cần cù nhé, chứ nằm ỳ một chỗ thì e là thoái hóa chứ chả tiến hóa được, còn nếu đã kiên trì học hỏi thì ngay thằng ngu thì não bộ qua thời gian cũng up level thôi
đâu phải như one punch man đâu mà mi nghĩ tập luyện liên tục 1k năm thì cơ thể biến thành siêu nhân dc :5cool_sweat:

cơ thể sinh học có giới hạn cả thôi và tiến hoá tự nhiên nó diễn ra dựa theo từng thế hệ còn mi muốn tiến hoá luôn trong 1 thế hệ thì chỉ trông chờ vào đột biến gien do tác động từ môi trường hoặc biện pháp cải tạo nhân tạo thôi chứ tập luyện nó ko có break limit cho mi từ người thành siêu nhân đâu:4cool_confuse:
 
Back
Top