Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

đâu phải như one punch man đâu mà mi nghĩ tập luyện liên tục 1k năm thì cơ thể biến thành siêu nhân dc :5cool_sweat:

cơ thể sinh học có giới hạn cả thôi và tiến hoá tự nhiên nó diễn ra dựa theo từng thế hệ còn mi muốn tiến hoá luôn trong 1 thế hệ thì chỉ trông chờ vào đột biến gien do tác động từ môi trường hoặc biện pháp cải tạo nhân tạo thôi chứ tập luyện nó ko có break limit cho mi từ người thành siêu nhân đâu:4cool_confuse:
đang nói tới 1 người bất tử ( khi bất tử các tế bào, cơ thể, máu, cho đến xương cũng liên tục tái tạo hoặc bất hoại):4cool_confuse: chứ ko phải 1 người bình thường có giới hạn sinh học sống giỏi lắm 100 và cũng méo mó vẹo vọ :2cool_burn_joss_sti và cơ thể khi bất tử thì hoạt động sinh học của cơ thể ở trạng thái bình thường sẽ ko thể áp dụng được ( ví dụ không cần thở mà vẫn sống thì tế bào máu trao đổi oxi, phổi sẽ khác, hoặc không cần ăn để sống thì hệ thống tiêu hoá, dạ dầy sẽ khác, mắt không bị lão hoá thì sẽ khác mắt người thường, rồi nếu cơ bắp, tế bào liên tục tái tạo với tốc độ đủ để bất tử, cơ thể lại ko cần nước, năng lượng thì liệu có khi nào cơ thể phải mệt mỏi, rồi não bộ sử dụng nặng lượng vô tận ko cần oxi, máu hay chất dinh dưỡng khác thì làm sao trí tuệ như người thường, chưa nói đến các giác quan, chức năng khác của cơ thể )
còn cái bôi đen đâu có tác dụng khi cơ thể đạt tới bất tử :5cool_sweat: ví dụ như tiến hoá vài ngàn năm thì sức khoẻ, tốc độ.....các thứ cứ cho là chưa đuợc siêu nhân thì cũng cỡ hổ báo, sư tử, gấu, đười ươi...........còn ví dụ khi trái đất thay đổi nhiệt độ, môi trường......các thứ thì cơ thể cũng sẽ tiến hoá sao cho phù hợp, ( thậm chí có một số năng lực ví dụ như giác quan và tốc độ của côn trùng đi ) bản thân adn nếu cơ thể bất tử cũng sẽ xẩy ra đột biến chứ ko thể đứng yên như ở 1 cơ thể sinh học bình thường
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy thì lại càng ko thể tiến hoá vì tiến hoá là 1 cơ chế để thích nghi và tồn tại,còn như mi nói thì đấy là ''cường hoá'' thì đúng hơn và trên thực tế thì luyện tập kiểu gì cũng ko thể giúp mi update cơ thể dc vì cơ thể mi nó có giới hạn cả rồi , hơn nữa nếu bất tử như mi nói thì có khi nó còn át chế quá trình tiến hoá cũng nên vì cơ thể ko cần thích nghi để tồn tại do có cái sự bất tử kia rồi
 
vậy thì lại càng ko thể tiến hoá vì tiến hoá là 1 cơ chế để thích nghi và tồn tại,còn như mi nói thì đấy là ''cường hoá'' thì đúng hơn và trên thực tế thì luyện tập kiểu gì cũng ko thể giúp mi update cơ thể dc vì cơ thể mi nó có giới hạn cả rồi , hơn nữa nếu bất tử như mi nói thì có khi nó còn át chế quá trình tiến hoá cũng nên vì cơ thể ko cần thích nghi để tồn tại do có cái sự bất tử kia rồi
khổ quá bất tử khác với bất hoại, đang nói chuyện chặt đầu mọc lại đầu, chặt tay mọc lại tay, ko cần ăn uống, năng lượng, còn nnư mi nói là bất hoại như kiểu võ thần hay supermen rồi: cơ thể không thể chịu tác động còn bất tử là cơ thể vẫn bị tác động nhưng sẽ không bị tác động tiêu cực hay không thể có những tác động tiêu cực như là dị ứng, ốm đau.....cho đến nặng hơn là chết

cứ p/s: cứ hình dung thế này giờ 1 người ăn lá ngón hay uống hết 1 bát nọc rắn hay nọc bọ cạp.....thì chắc chắn sẽ chết nhưng 1 người bất tử thì khi uống cả đống độc dược vào cũng chả làm sao, cơ thể cũng chả cần đào thải ra ngoài vì không gây hại cho cơ thể, từ từ nước bọt, máu người đó sẽ có độc cắn thằng nào thằng đó chết, luyện hàng ngàn năm thì độc tích tụ cơ thể có thể tự phát ra ở dạng khí (như kiểu con chồn hôi)
 
ta ko nói đến bất hoại,mà ta đang nói đến các yếu tố gây nên sự tiến hoá thôi :4cool_doubt:

ko đào thải dc độc tố ra ngoài thì mi cứ ở đấy mà chịu dằn vặt thì có chứ hấp thụ cái gì,cơ thể người làm gì có skill hấp thụ độc tố rồi tích trữ như tiểu thuyết võ hiệp:4cool_confuse:
 
ta đang nói chuyện khi cơ thể bất tử mà mi lại cứ lôi lý thuyết người sống ra thì nói làm gì :5cool_ops:

ko đào thải độc tố ra ngoài thì tại sao lại cảm thấy đau khi mà độc không gây hại :5cool_ops: cảm thấy đau là do tổn thương tác động đến não bộ còn đây độc tố coi như là 1 thứ ko gây hại thì não đau ở cái chỗ nào, mà bộ não nếu liên tục tái tạo, ko cần năng lượng thì làm sao lại ngu đến nỗi đau cái không cần đau

còn vụ tiến hóa thì điều kiện y như vượn tiến hóa thành người thôi khác ở chỗ là nhiều thế hệ nay chỉ diễn ra ở 1 cơ thể, vấn đề chỉ là thời gian thôi
 
Độc không gây hại là chỉ khi bất hoại thôi.
Bất tử vẫn có thể chịu tác động tiêu cực, chỉ là không gây chết được thôi.
Bất tử dính thuốc mê thì vẫn ngủ như thường - xem Ajin để biết thêm chi tiết.
 
cứ hình dung mấy ông tự tiêm độc rắn nồng độ thấp vào người để cơ thể có miễn dịch ấy, cơ thể liên tục hấp thụ thì sẽ sinh ra cơ chế phản kháng thôi, chính vì ko chết nên mới unlimited thời gian thích ứng
 
cứ hình dung mấy ông tự tiêm độc rắn nồng độ thấp vào người để cơ thể có miễn dịch ấy, cơ thể liên tục hấp thụ thì sẽ sinh ra cơ chế phản kháng thôi, chính vì ko chết nên mới unlimited thời gian thích ứng
cứ cho là mi có thể khiến cơ thể thích ứng và miễn dịch nhưng mi nghĩ mi cần thời gian là bao lâu, có rất nhiều loại độc tố ( cả tự nhiên lẫn nhân tạo) có thể khiến mi phát điên trước khi cơ thể mi có thể tự đạt đến mức độ miễn dịch rồi

1 thế hệ ko thể tự tiến hoá lớn như từ vượn người thành người dc vì mi ko thể tự khiến cơ thể đột biến gien 1 cách tự nhiên dc mà chỉ có cách là tự cải tạo bản thân thôi ( chưa kể 1 cơ thể bất tử có thể khiến mi ko tiến hoá dc cũng nên )
 
cứ hình dung mấy ông tự tiêm độc rắn nồng độ thấp vào người để cơ thể có miễn dịch ấy, cơ thể liên tục hấp thụ thì sẽ sinh ra cơ chế phản kháng thôi, chính vì ko chết nên mới unlimited thời gian thích ứng
Cái vấn đề là cơ thể bất tử dính nọc rắn thì cũng lăn lộn ra thôi, có điều không lăn ra chết. Còn thích ứng là chuyện sau này.
Cơ thể bất hoại thì nọc rắn cỡ nào cũng không xi nhê hết.
 
cứ cho là mi có thể khiến cơ thể thích ứng và miễn dịch nhưng mi nghĩ mi cần thời gian là bao lâu, có rất nhiều loại độc tố ( cả tự nhiên lẫn nhân tạo) có thể khiến mi phát điên trước khi cơ thể mi có thể tự đạt đến mức độ miễn dịch rồi

1 thế hệ ko thể tự tiến hoá lớn như từ vượn người thành người dc vì mi ko thể tự khiến cơ thể đột biến gien 1 cách tự nhiên dc mà chỉ có cách là tự cải tạo bản thân thôi ( chưa kể 1 cơ thể bất tử có thể khiến mi ko tiến hoá dc cũng nên )
đã bất tử rồi thì tiến hóa là chuyện hiển nhiên thôi, có thứ gì thiếu chứ thời gian thì chả thiếu
 
cứ cho là mi có thể khiến cơ thể thích ứng và miễn dịch nhưng mi nghĩ mi cần thời gian là bao lâu, có rất nhiều loại độc tố ( cả tự nhiên lẫn nhân tạo) có thể khiến mi phát điên trước khi cơ thể mi có thể tự đạt đến mức độ miễn dịch rồi

1 thế hệ ko thể tự tiến hoá lớn như từ vượn người thành người dc vì mi ko thể tự khiến cơ thể đột biến gien 1 cách tự nhiên dc
cái bôi đen thì bất tử có thể giải quyết ( lấy 1 cái ví dụ là vắc xin cúm có tác dụng sau có 2 tuần) cứ cho là 100 năm đi là thừa sức
1 thế hệ chỉ cần ko phải chết, tế bào liên tục phát triển, cơ thể ko lão hóa........là đủ điều kiện của nhiều thế hệ tiến hóa rồi ( tế bào phát triển từ đời nay sang đời khác)

sự sinh sản các thế hệ chả phải là sự phân chia, phát triền tế bào cũng như bất tử à, khác chỉ là 1 bên tế bào sẽ chết thì sẽ phân chia tế bào cho thế hệ sau còn đằng này 1 bên bất tử, cơ thể liên tục phát triển và phân chia tế bào ( không thì bất tử kiểu gì)
 
cái bôi đen thì bất tử có thể giải quyết ( lấy 1 cái ví dụ là vắc xin cúm có tác dụng sau có 2 tuần) cứ cho là 100 năm đi là thừa sức
1 thế hệ chỉ cần ko phải chết, tế bào liên tục phát triển, cơ thể ko lão hóa........là đủ điều kiện của nhiều thế hệ tiến hóa rồi ( tế bào phát triển từ đời nay sang đời khác)
100 năm thì mi phát điên ở năm thứ 99 rồi cũng nên, tinh thần và cơ thể là 2 thứ khác nhau,cơ thể mi có thể chịu nhiều sát thương do bất tử ko có nghĩa là tinh thần của mi đủ khả năng để chịu đựng,một kẻ bất tử về cơ thể nhưng đã sụp đổ về tinh thần thì cũng chả khác gì chết

mà mi bất tử rồi thì hoạt động sinh học của cơ thể cũng thay đổi ko lão hoá ko chết dc thậm chí cơ thể cũng ko cần học thích nghi để tồn tại vì bất tử nó giải quyết hết rồi thì tế bào phát triển kiểu gì ???
 
100 năm thì mi phát điên ở năm thứ 99 rồi cũng nên, tinh thần và cơ thể là 2 thứ khác nhau,cơ thể mi có thể chịu nhiều sát thương do bất tử ko có nghĩa là tinh thần của mi đủ khả năng để chịu đựng,một kẻ bất tử về cơ thể nhưng đã sụp đổ về tinh thần thì cũng chả khác gì chết

mà mi bất tử rồi thì hoạt động sinh học của cơ thể cũng thay đổi ko lão hoá ko chết dc thì tế bào phát triển kiểu gì ???
Cơ thê bất tử là nằm ngoài giới hạn sinh học rồi nên không ai trả lời được câu này đâu.
 
100 năm thì mi phát điên ở năm thứ 99 rồi cũng nên, tinh thần và cơ thể là 2 thứ khác nhau,cơ thể mi có thể chịu nhiều sát thương do bất tử ko có nghĩa là tinh thần của mi đủ khả năng để chịu đựng,một kẻ bất tử về cơ thể nhưng đã sụp đổ về tinh thần thì cũng chả khác gì chết

mà mi bất tử rồi thì hoạt động sinh học của cơ thể cũng thay đổi ko lão hoá ko chết dc thì tế bào phát triển kiểu gì ???
cái bôi đen thứ nhất là suy nghĩ phiến diện, cứ nhìn mấy ông bà tập yoga đóng đinh khắp người, mấy ông sư tự thiêu hay là tuyệt thực ko cần ắn đấy hay bọn nghiện lở loét khắp người mà vẫn nghiện, còn trường hợp của mi thôi ko nói mấy người tinh thần thép cứ cho là thằng nào yếu sl yếu bóng vía thì chỉ cần chụp thuốc mê dài hạn là xong ( bất tử mà) khi nào dậy là cơ thể miễn dịch rồi
cái bôi đen đây
Lão hóa tế bào là một hiện tượng khi các tế bào phân lập trở nên hạn chế khả năng phân chia
[
Thuyết di truyền có lẽ là thuyết khoa học nhất. Theo thuyết này thì con người có sẵn trong các tế bào của mình một chương trình – mang trong các "gen". Các gen hoạt động theo thứ tự, bất di bất dịch: sinh, lão, bệnh, tử.

Các tế bào soma của người bình thường đều có một đời sống có giới hạn. Thông thường tế bào chết đi sau 40-60 chu kì sao chép. Thời gian sống của mỗi tế bào được quyết định về di truyền học bởi hai hệ thống độc lập với nhau.
/QUOTE]
 
chụp thuốc mê thì cơ thể mi cũng sẽ kháng tính với thuốc mê,mà kháng chắc còn nhanh hơn đ ộc tố nữa ,mà dùng lượng lớn thuốc mê thì nó cũng thành thuốc độc rồi:5cool_bad_smelly:
 
chụp thuốc mê dính độc tố vẫn tỉnh lại dc trừ khi mi rơi vào trạng thái ''sống thực vật'' thì mới ko tỉnh dc hơn nữa cơ thể mi cũng sẽ kháng tính với thu

ốc mê :5cool_bad_smelly:
hình như mi đãng cố chém một cách phản khoa học thì phải, bọn phẫu thuật chụp thuốc mê có cảm thấy gì đâu mà bảo dính độc tỉnh lại, liệt kê 1 cái độc mà gây tinh thuốc mê xem
nếu cơ thể đã miễn dịch với thuốc mê thì coi như đã miễn dịch đau đớn với các loại độc rồi, nên nhớ là độc đi vào cơ thể không phải lên não đầu tiên như thuốc mê.

chưa kể các biện pháp gây mê cao cấp như là đông lạnh hoặc đơn giản nhất là
mà nói thêm là độc tố khi vào cơ thể sẽ tác dụng ngay càng gây đau đớn càng tác dụng nhanh, ko có cái chuyện chịu đau đến trăm năm đâu
 
làm gì có miễn dịch đau đớn ???? chừng nào dây thần kinh của mi còn bình thường và thuốc còn tác dụng thì mi vẫn phải đau chứ , mà độc cũng có nhiều loại ( nếu xét đầy đủ thì khó vì ta chỉ biết độc tố ở trái đất còn ngoài vũ trụ có những loại độc gì nữa thì ko biết)
:-? chưa kể các loại virus nữa :-?
 
làm gì có miễn dịch đau đớn ???? chừng nào dây thần kinh của mi còn bình thường và thuốc còn tác dụng thì mi vẫn phải đau chứ , mà độc cũng có nhiều loại:-? chưa kể các loại virus nữa :-?
l độc gây đau đơn khi cơ thể bị tàn phá nhé, cơ thể phục hồi thì đau chỗ nào, nhắc lại là độc chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi ( càng độc càng đau tác dụng càng nhanh) và khi cơ thể phục hồi thì đau chỗ nào
virus vào cơ thể bất tử mất bao lâu để thành miễn dịch :)) ( vắc xin có tác dụng sau 1 hoặc 2 tuần nhé, có loại còn ít hơn) mà virus không gây hiệu ứng như độc tế bào bất tử thì virus coi như cộng sinh trong người chứ làm được gì nữa
 
mà thôi chấm dứt lạm bàn vụ bất tử đi,muốn bàn thì qua cái topic bất tử hay giàu có bên box thư giãn,bàn ở đây ông mod lại vào xoá hết rồi cho ăn sẹo thì éo vui :-(||>
 
Chỉnh sửa cuối:
ko ngờ có người rảnh đi cãi lộn với conchymbay :))
chụp thuốc mê thì cơ thể mi cũng sẽ kháng tính với thuốc mê,mà kháng chắc còn nhanh hơn đ ộc tố nữa ,mà dùng lượng lớn thuốc mê thì nó cũng thành thuốc độc rồi:5cool_bad_smelly:
sai, cơ thể sinh kháng thể khi nó nghĩ là cái chất xâm nhập gây độc
thuốc mê ngược lại đưa thần kinh, cơ thể vào trạng thái thư giãn.

Còn khi mi dùng quá liều, các hệ thần kinh, cơ quan, cảm giác yếu đi, gây khó thở, mỏi cơ, lúc đấy cơ thể theo phản ứng tự nhiên sẽ làm mi tỉnh lại, nhẹ thì nôn ọe, nặng thì sản xuất đái dầm dề.
 
Back
Top