[2016] The Wailing (Goksung)

:)):)) Chưa xem ... nhưng thấy 1 comment bên phimmoi khác suy nghĩ của mấy bác trên này . Ko biết thế nào ?
Ngay từ đoạn đầu , Yoko ( cô gái áo trắng) đã biến thành ông Nhật , dựng lên 1 câu chuyện kinh dị về việc ăn xác sống , kể lại với người làng và ông bố nhằm đổ hết tội lên đầu ông Nhật ( ném đá dấu tay )
Ông Nhật : là Pháp sư , bị bất đồng ngôn ngữ với dân Hàn , nuôi chó đen , ăn uống bình thường , thường dùng máy ảnh để chụp lại hình nạn nhân bị Yoko hại ,muốn bắt hồn ma Yoko nên Yoko muốn mượn tay ông bố để đập đổ bàn thờ thông linh của ông Nhật , giết con chó đen , Yoko dùng con quạ ăn xác con chó bỏ vào chum nước nhà ông bố làm ông Hàn hiểu lầm
Ông Hàn thờ đầu dê trắng , giết gà trắng ,ông Nhật thờ dê đen giết gà đen để chống lại , ông Hàn dùng ngải đánh ông Nhật ngã quỵ nhưng không chết vì buổi lễ không thành , lúc này Yoko đã thành công trọng việc Gắp lửa bỏ tay người
Cô bé gái là nạn nhân của Yoko , việc bị trù ếm bằng những vật dụng cá nhân thì quá dễ dàng chắc ai cũng biết...
Ông Nhật sau khi phát hiện thấy tên Zombie trên xe đã dùng đèn cầy và hình để phong ấn tên này lại nhưng bất thành , vì khi đó năng lực đã yếu
Tên Zombie cắn anh trợ tế là do Yoko giết , ông Nhật lúc này yếu thế vì ngôn ngữ , vì hiểu lầm nên đã bị 5 người truy lùng hòng giết cho bằng được , cuối cùng bị Yoko dụ dỗ lúc rượt đuổi , trượt chân té xuống núi và bị ông bố đâm xe chết , sau đó quăng xác xuống núi và lúc này ông Nhật sẽ trở thành con zombie tiếp theo dưới sự điều khiển của Yoko...
Ông Hàn giờ đây phát hiện ra mình đã sai lầm vì dùng bùa ngãi sai đối tượng nên mới tìm cách đến nhà và bị Yoko đánh cho hộc máu mồm máu mũi , bỏ chạy thì bị phân quạ làm xe ko chạy được là phép của Yoko
Người bà mà Yoko nhắc đến là cô gái bị hiếp dâm , ông bố và bé gái là người chứng kiến sự việc đó nhưng không cứu giúp , vì thế mà Yoko oán hận thù sâu , dùng trí thông minh của mình giật dây 2 phía đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông Nhật , rồi làm cho ông bố nhà tan cửa nát
Tóm lại Yoko làm tất cả chỉ vì báo thù , trả thù ông Nhật , báo oán lên gia đình ông cảnh sát vì thấy chết mà không cứu....
@-)@-)
 
Vậy ko giải thích dc cuối phim quỷ từ ông nhật ở đâu ra, cái bùa do chính yoko đặt ra để bẫy chính mình?! Việc ko cho ông thầy pháp người hàn chạy đi cũng chả để làm gì. Ko giải thích dc chi tiết ông thầy pháp hàn giữ tấm hình.
Cái trên nhảm quá.
 
Đọc comment trêb phimmoi.net thấy tụu nó bàn ghê vl =))
 
:4cool_oh: Tụi HQ ăn uống ghê quá, thằng cha cảnh sát ăn thịt bò sống chấm tương mới ghê :6cool_surrender::6cool_surrender: phim này nó cứ dơ dơ bẩn bẩn thế nào ấy nhỉ....
 
:4cool_oh: Tụi HQ ăn uống ghê quá, thằng cha cảnh sát ăn thịt bò sống chấm tương mới ghê :6cool_surrender::6cool_surrender: phim này nó cứ dơ dơ bẩn bẩn thế nào ấy nhỉ....
thịt bò nếu an toàn sạch sẽ thì ăn tốt. Việt nam nuôi ko đảm bảo nên mới sợ. Dân châu âu toàn ăn gần như tái. Cái nước tương chắc cũng cay và chua để thay thế tác dụng nấu sơ.
Còn bọn này thì kiểu dân nhà quê mà, hủ tục này nọ nữa. Film ko biết có cài cắm kiểu tất cả chỉ là ảo giác do cái nấm đầu film và phê phán mê tín dị đoan ko
 
^
lúc đó thằng Nhật còn rượt theo con thần làng nữa kìa chứ ko phải là con đó rượt thằng nhật . Tức là thằng Nhật vẫn còn mạnh , con thần làng chỉ đủ đẩy nó xuống dưới đường .
-----------------
thằng thầy pháp muốn giết thần rừng mà thần rừng nhập vào con bé kia nên ..
thằng nhật thì lúc đó đang làm lễ để chuyển 1 phần linh hồn vào cái xác trên xe tải . Nên yếu đi
Hai sự việc diễn ra cùng lúc nên dễ hiểu lầm .
nói nôm na là cha người Nhật bị evil spirit ám. Sau khúc cúng bị trục xuất khỏi thân xác nên tỉnh trí --> giải thích cho vụ khóc lóc bỏ chạy các kiểu.
Thần làng lúc tới nơi, nhận ra được ko còn là còn quỷ nữa, nên ko làm gì nữa. Ông nhật sợ hãi nên bỏ chạy, trong lúc hoảng loạn té chết --> hồn lìa khỏi xác và evil spirit chiếm hoàn toàn --> giải thích cho biến hình cuối film
 
nói nôm na là cha người Nhật bị evil spirit ám. Sau khúc cúng bị trục xuất khỏi thân xác nên tỉnh trí --> giải thích cho vụ khóc lóc bỏ chạy các kiểu.
Thần làng lúc tới nơi, nhận ra được ko còn là còn quỷ nữa, nên ko làm gì nữa. Ông nhật sợ hãi nên bỏ chạy, trong lúc hoảng loạn té chết --> hồn lìa khỏi xác và evil spirit chiếm hoàn toàn --> giải thích cho biến hình cuối film
:5cool_sweat: Thứ 1 :Ko phải tỉnh trí đâu, mà do dùng phép hồi sinh con Zombie nên yếu đi đấy. Lúc này cả team dân làng + con thần làng nó kéo vào rừng combat nên mới chay đi trốn ( theo bác nếu tỉnh trí sao ko chay đi mà quay lại cái xe kiếm con zombie làm ji :3cool_angry: mất công quá vậy ). Thứ 2 là con quỷ này nó sống lâu lắm rồi = mỗi tấm hình là 1 nạn nhân của nó, :6cool_surrender: nó có cả rổ hình luôn ấy
 
Vậy thì giải thích sao về quả buổi tối nhỏ áo trắng đi qua nhà thằng Nhật ko giết nó đi. Mãi tới khi bọn dân làng kéo tới PK giết chết con Zombie thì thằng Nhật mới bị con áo trắng dí chết mẹ.
Thêm quả nhỏ áo trắng nhập vào con nhóc con lúc đầu thì tại sao nó gào rú như ma nhập làm gì. Cư xử bình thường thì bọn kia làm gì gọi thầy thằng đồng người Hàn qua được. Thấy hơi bất hợp lý. Trong khi nó đã đặt bẫy trước ở nhà, anh thầy đồng tới thì nó có thể làm như khúc cuối, nhìn cái cu kia hộc máu lại chả chạy gấp.

Mà cái trap của con nhỏ áo trắng cũng tào lao phết. Lúc nó đặt trap anh cảnh ko về thì nhà 2 người cũng dẹo rồi. Lúc anh ý về nhà thì máu đã văng bốn góc, khô mợ máu rùi.
 
Vậy thì giải thích sao về quả buổi tối nhỏ áo trắng đi qua nhà thằng Nhật ko giết nó đi. Mãi tới khi bọn dân làng kéo tới PK giết chết con Zombie thì thằng Nhật mới bị con áo trắng dí chết mẹ.
Thêm quả nhỏ áo trắng nhập vào con nhóc con lúc đầu thì tại sao nó gào rú như ma nhập làm gì. Cư xử bình thường thì bọn kia làm gì gọi thầy thằng đồng người Hàn qua được. Thấy hơi bất hợp lý. Trong khi nó đã đặt bẫy trước ở nhà, anh thầy đồng tới thì nó có thể làm như khúc cuối, nhìn cái cu kia hộc máu lại chả chạy gấp.

Mà cái trap của con nhỏ áo trắng cũng tào lao phết. Lúc nó đặt trap anh cảnh ko về thì nhà 2 người cũng dẹo rồi. Lúc anh ý về nhà thì máu đã văng bốn góc, khô mợ máu rùi.
:5cool_big_smile: Đơn giản thôi, bác đừng quên con quỷ đang nằm trong nhà của nó, em bảo đảm với tầm cở của nó thế nào cũng giăng kết giới tùm lùm trong nhà....con nhỏ thần làng ko thể vào sâu trong nhà để giết nó. Khi nó ra khỏi kết giới thì con thần Làng mới đuổi theo giết. Còn mục đích của con thần Làng là ko muốn ông bố chạy về nhà phá cái Trap của nó, nên nó mới nói xạo ông bố là chờ qua 3 tiếng Gay hãy về gia đình nhà ngươi sẽ yên ổn..:4cool_baffle: nếu nói huỵt toẹt " gia đình mày bị giết hết rồi, giờ mày về coi như cũng như ko hà, thôi chờ tý cho cái Trap của tao hoạt động đã ít nhất cũng tóm đc bọn nó" :8cool_rap: ông bố nghe xong chắc chạy mất dép. :1cool_byebye: Em nghỉ con nhỏ thần Làng này nó đang thí nghiệm mấy cái bẩy của nó, chứ ko phải nó muốn giúp ông cảnh sát đâu.
 
Thêm quả nhỏ áo trắng nhập vào con nhóc con lúc đầu thì tại sao nó gào rú như ma nhập làm gì. Cư xử bình thường thì bọn kia làm gì gọi thầy thằng đồng người Hàn qua được
lúc đầu áo trắng đâu có nhập đâu , ma nhập đó đến lúc trừ tà nó mới nhập vô
Em nghỉ con nhỏ thần Làng này nó đang thí nghiệm mấy cái bẩy của nó, chứ ko phải nó muốn giúp ông cảnh sát đâu.
con nhỏ thần Làng nó muốn giúp thật nhìn sau đó nó khóc lóc buồn bã là biết :9cool_too_sad:
 
lúc đầu áo trắng đâu có nhập đâu , ma nhập đó đến lúc trừ tà nó mới nhập vô

con nhỏ thần Làng nó muốn giúp thật nhìn sau đó nó khóc lóc buồn bã là biết :9cool_too_sad:
:1cool_look_down: Nếu ông là nhỏ áo trắng ....suy nghĩ đã đời mới đc cái bẫy ngon lành tự nhiên tới khúc cuối chỉ còn tý xíu nữa là xong ...:9cool_too_sad: thế mà hỏng ông có buồn ko ?
 
khúc cuối cứ như đặt cược vại , chả biết ông nhật là quỷ hay con áo trắng là quỷ :)) người xem phim còn éo biết thì ông cảnh sát phải 50/50 thôi
 
lúc đầu áo trắng đâu có nhập đâu , ma nhập đó đến lúc trừ tà nó mới nhập vô

Trước lúc thằng thầy cúng tới trừ tà thì con nhỏ biểu hiện đã điên điên rùi, gào thét quát mắng ầm ầm. Nhà sợ quá mới gọi thầy cúng tới. Nếu theo giải thích của bô lão thì lúc đó là con Ma nữ nó nhập để chống tà. Nếu nó nhập vào mục đích tốt vậy gào thét chi cho bọn kia có cớ tới nhà niệm phép, phá phong ấn.

^ Khúc cuối thực ra ông cảnh sát đã tin con Ma nữ rùi. Nhưng cuối cùng khi con Ma nữ nó nói con gái ông cảnh sát bị ếm là do bản thân ông làm lỗi, vì nghi ngờ nên đi giết người ( tạo nghiệp ), nên bị quả báo. Ổng ko chấp nhận được sự thật mới chạy về.
 
Trước lúc thằng thầy cúng tới trừ tà thì con nhỏ biểu hiện đã điên điên rùi, gào thét quát mắng ầm ầm. Nhà sợ quá mới gọi thầy cúng tới. Nếu theo giải thích của bô lão thì lúc đó là con Ma nữ nó nhập để chống tà. Nếu nó nhập vào mục đích tốt vậy gào thét chi cho bọn kia có cớ tới nhà niệm phép, phá phong ấn.

^ Khúc cuối thực ra ông cảnh sát đã tin con Ma nữ rùi. Nhưng cuối cùng khi con Ma nữ nó nói con gái ông cảnh sát bị ếm là do bản thân ông làm lỗi, vì nghi ngờ nên đi giết người ( tạo nghiệp ), nên bị quả báo. Ổng ko chấp nhận được sự thật mới chạy về.
:3cool_angry: Nói chung con Thần Làng nó tính hết rồi, khúc cuối bị xui nên thằng CS nó chạy vềlàm hỏng toàn bộ kế hoạch của nó. :6cool_surrender: Mà nghe tụi phimmoi nói thì con quỷ này nó ko trực tiếp hại người mà nó giăng bẩy cho nạn nhân tự mắc vào 7 tội lỗi của con người nó mới bắt hồn đc...:8cool_amazed: phim như cái nồi lẩu quỷ Nhật + thiên chúa giáo + trừ tà kiểu Hàn
 
Tóm lại phim này giải thích kiểu nào cũng thấy kì kì, đơn giản vì phim làm hơi lung tung quá chả có cái nào rõ ràng hết :3cool_embarrassed:
 
Ít xem mấy phim dạng này thành ra xem thấy hay vãi :)).
Xem đoạn cuối đếch biết phải tin bố con thằng nào luôn , cơ mà mình hơi nghiêng niềm tin về phía con bé " ma nữ" xinh gái áo trắng,trông nó cũng xinh thiệt chứ ^^.
Thằng Shaman chắc chắn là có giao kèo với con quỷ rồi ,chi tiết nó đòi tiền làm lễ chắc chắn không thừa.

Cái comment bên phim mới mình thấy không ổn lắm , nhưng cũng không hẳn vô lý hoàn toàn, như vụ "dựng chuyện xác sống ăn thịt" chi tiết này cũng có thể lắm ,nhất là lúc con bé áo trắng nó gợi lại cho ông bố câu đại loại " ông cũng nhìn thấy nó sau ngôi nhà bị cháy của người đàn bà đó ",mục đích có thể không xấu , nhưng tình tiết đó chắc chắn nó cũng có lý do .Nếu không thì vụ xuất hiện tay ăn thịt sống 2 lần thừa vãi.

Chưa kể comment đó có nói về vụ hiếp dâm ông bố và cô bé chứng kiến,cái này thì mình không chắc lắm ,xem phim cũng không để ý nhưng mà đọc xong mới nhớ lại đầu phim con bé nhìn bố nó với mẹ nó "make love " rồi sau đó bố nó nói chuyện với nó , con bé trả lời cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết có phải là 1 clue cho việc đó không nhỉ , cái này thì mình nghĩ không phải , cơ mà đọc comment thấy có nói đến rape thì cứ nêu ra cho các bác chỉ điểm cho biết là đúng hay sai thôi :D.

Cơ mà vụ nấm thì phim cố tình để vào cho rối hoặc đa kết thúc tùy suy nghĩ thật,nếu không phải do nấm thì việc ông bố thấy đám nấm khả nghi đầu phim làm hơi nghiêm trọng một cách thừa thãi, còn nếu là do nó thì nó xuất hiện hơi quá ít còn tụi nhân vật trong phim tuy là ảo giác thì lại diễn quá sâu vụ ma quỷ :)) . 95% phim nhấn mạnh về ma quỷ còn nấm có 5% thui mà ^^.

Kết lại là phim với mình xem rất chất ,độ sợ ở mức vừa phải nên theo dõi được ,mà lúc xem thì đếch biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đã đành ,chuyện vừa xem xong còn thấy láng máng nữa thành ra hấp dẫn vãi=)). Tâm lý lúc xem là rất muốn đến một lúc nào đó phim hé mở cho mình thêm chút thông tin nào nữa thì hay.cứ thế theo dõi tiếp phim , cứ chờ cứ chờ mà cũng không rõ là đang chờ cái gì :D.

Ám ảnh phết , làm vài trận Overwatch tí để lát ngủ đỡ nghĩ linh tinh :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
nhớ hồi mới coi xong đọc ở đâu chả nhớ là lúc làm lễ:

2 ông làm lễ để summon con quỷ - nói đại khái là làm tế các kiểu để "officially" gọi con quỷ kia nhập thẳng vào con bé (vì con bé vô tội ngây thơ - chưa phạm "sin")

=> cha con bé phá => lúc này con quỷ đã rời xác ông thầy Nhật,và là lúc nó yếu nhất vì đang chuyển thể nhập từ người này sang người khác, bị phá nên bay về xác của thằng nằm chết trong xe.

> khúc này giải thích vì sao Thần làng ko giết ông thầy Nhật và vì sao ổng chạy trốn dân làng và khóc khi bị té vực.
> đoạn ông ấy chạy đi kiểm tra cái xác vì biết con quỷ nó phải núp ở đâu đó (để ý sẽ thấy trong xe tải có nến thắp tế, đó là do ông Nhật lúc bị nhập làm).
> lúc xác chết thành zombie là do chính con quỷ kiểu khiển, nó muốn nhập vào 1 người nào đó khoẻ mạnh hơn vì cái xác đó sắp thối rữa, kiểu sắp hết hạn =)).
> lúc con zombie chết => con quỷ lại quay sang nhập lại ông người nhật.
=> lúc này thần làng đang dí theo để bắt con quỷ (lúc này đã nhập lại ông thầy Nhật) nhưng con quỷ khôn nên nhảy vào đầu xe tải của ông bố
=> ông bố đã cắn câu của con quỷ => phạm "sin" nên thần làng ko thể bảo vệ ổng nữa.

Đoạn ông thầy Hàn đi qua nhà ông bố cảnh sát vì nó biết là con bé nó sắp giết cả nhà nên muốn chụp hình rồi, nhưng Thần làng ở đó canh ko cho nó làm + hiện thân quật ổng nên ổng sự vãi đái chạy về cầu phật =))
> thằng này kiểu như cầu quỷ giống như nuôi ngải, gặp Thần làng nên sợ. tưởng ma nên chạy về cầu phật xong gom đồ chạy trốn ko dám ở lại
> đang chạy đi thì con quỷ nó ám ko đi dc + biết cố đi là chết nên mới phải gọi điện cho ông bốca3nh sát nói dối blah blah.

mợ tối đang định đi ngủ lại phải biết cái này thấy chột chột sau lưng ~_~
 
Back
Top