- 28/11/04
- 1,114
- 541
Áo trắng là thần bảo vệ làng, thg cha Nhật là quỷ...thg cha thầy pháp là shaman. Quỷ với Shaman là chung 1 phe.
Quỷ nó ám cái làng đó, nó muốn lấy linh hồn của người trong làng, cách nó làm là như sau
1 là quỷ ám người dân,bằng cách lấy đồ dùng cá nhân và ám.
2 thì triệu chứng của ng ta là nổi mụn nhọn, cư xử lạ
3 người nhà sẽ gọi thầy cúng là thg shaman tới, họ tin là sẽ đuổi tà nhưng thật ra cái thg shaman làm là cúng hồn làm tăng liên kết giữa quỷ và ng bị ám.
4. ng bị ám chính thức bị nhập, giết cả gia đình.
5. loạn thần kinh, rồi tự tử..thế là chiếm được linh hồn.
Nhưng sau vụ đầu tiên thì thần bảo hộ là con áo trắng xuất hiện.
Con bé con ông cảnh sát bị ám, gia đình làm đúng theo quy trình gọi thầy cúng là shaman tới.
Lúc con bé bị nhắm làm mục tiêu, thần bảo vệ đặt con quạ đen trong lu tương chính là bùa kết giới để bảo vệ con bé con. Rồi thì thg cha thầy cúng đập bể nó, nhà đó mất kết giới bảo về. Sau đó thật ra thần bảo vệ nhập bảo con bé con ông cảnh sát để bảo vệ nó. Thì thg thầy cúng lại lừa gia đình mục đích làm phép trừ tà để đuổi linh hồn thần bảo vệ đi.
Cái khúc mà thấy làm phép trừ tà nhưng thg cha Nhật quỷ bị đau k phải do thg shaman đâu, mà là do nó vừa chuyển 1 phần linh hồn qua cái xác như zombie trong xe tải ấy...nên thg quỷ Nhật bị yếu đi. Rồi thì cái khúc trên rừng lúc ông cảnh sát đem ng lên tìm giết..thì do quỷ Nhật bị yếu nên thần bảo vệ làng là con bé áo trắng cũng truy sát thg quỷ Nhật luôn.
Quỷ Nhật cùng đường nhảy xuống xe tải thg cảnh sát, thế là thoát...ông cảnh sát cứ tưởng ngon rồi thấy con mình bthuong. Thật ra lúc đó con ổng k còn đc bảo vệ nữa rồi.
Thg shaman thầy cúng bị thần bảo vệ đuổi ra khỏi làng, nhưng sau nó nghĩ ra kế gọi điện cho ông cảnh sát nói con áo trắng mới là quỷ để ông cảnh sát về nhà. Nhà ổng đã được con áo trắng đặt bẫy để bắt ma cứu cả gia đình ổng, nên nó bảo ổng đừng về, hãy đợi khi đủ 3 tiếng gáy của gà mái...ổng mà về là bẫy mất tác dụng. Nhưng k nghe , về thì con gái nó bị nhập từ trc, mà bẫy mất tác dụng nên bị giết cả nhà.
Quỷ nó ám cái làng đó, nó muốn lấy linh hồn của người trong làng, cách nó làm là như sau
1 là quỷ ám người dân,bằng cách lấy đồ dùng cá nhân và ám.
2 thì triệu chứng của ng ta là nổi mụn nhọn, cư xử lạ
3 người nhà sẽ gọi thầy cúng là thg shaman tới, họ tin là sẽ đuổi tà nhưng thật ra cái thg shaman làm là cúng hồn làm tăng liên kết giữa quỷ và ng bị ám.
4. ng bị ám chính thức bị nhập, giết cả gia đình.
5. loạn thần kinh, rồi tự tử..thế là chiếm được linh hồn.
Nhưng sau vụ đầu tiên thì thần bảo hộ là con áo trắng xuất hiện.
Con bé con ông cảnh sát bị ám, gia đình làm đúng theo quy trình gọi thầy cúng là shaman tới.
Lúc con bé bị nhắm làm mục tiêu, thần bảo vệ đặt con quạ đen trong lu tương chính là bùa kết giới để bảo vệ con bé con. Rồi thì thg cha thầy cúng đập bể nó, nhà đó mất kết giới bảo về. Sau đó thật ra thần bảo vệ nhập bảo con bé con ông cảnh sát để bảo vệ nó. Thì thg thầy cúng lại lừa gia đình mục đích làm phép trừ tà để đuổi linh hồn thần bảo vệ đi.
Cái khúc mà thấy làm phép trừ tà nhưng thg cha Nhật quỷ bị đau k phải do thg shaman đâu, mà là do nó vừa chuyển 1 phần linh hồn qua cái xác như zombie trong xe tải ấy...nên thg quỷ Nhật bị yếu đi. Rồi thì cái khúc trên rừng lúc ông cảnh sát đem ng lên tìm giết..thì do quỷ Nhật bị yếu nên thần bảo vệ làng là con bé áo trắng cũng truy sát thg quỷ Nhật luôn.
Quỷ Nhật cùng đường nhảy xuống xe tải thg cảnh sát, thế là thoát...ông cảnh sát cứ tưởng ngon rồi thấy con mình bthuong. Thật ra lúc đó con ổng k còn đc bảo vệ nữa rồi.
Thg shaman thầy cúng bị thần bảo vệ đuổi ra khỏi làng, nhưng sau nó nghĩ ra kế gọi điện cho ông cảnh sát nói con áo trắng mới là quỷ để ông cảnh sát về nhà. Nhà ổng đã được con áo trắng đặt bẫy để bắt ma cứu cả gia đình ổng, nên nó bảo ổng đừng về, hãy đợi khi đủ 3 tiếng gáy của gà mái...ổng mà về là bẫy mất tác dụng. Nhưng k nghe , về thì con gái nó bị nhập từ trc, mà bẫy mất tác dụng nên bị giết cả nhà.
Chỉnh sửa cuối:


..ta cũng ko nhớ rõ lắm!! Nhớ là giống phân chim hơn là bướm
). Để rồi 1/3 cuối phim là 1 series những thứ cliche và tạp nham hầu như chẳng còn ăn nhập quái gì đến cái setup ban đầu khiến tôi không còn phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Cái ending theo tôi thì quá thể random, chẳng giải quyết gì nhiều cho các tình tiết khó hiểu trước đó và có thể sánh với ending mấy phim kinh dị hạng B. Có người sẽ nói end kiểu đó là cái hay của phim do khiến người xem suy nghĩ nhiều hơn khi xem phim và nó có vẻ "sâu sắc". Nhưng với tôi thì điều đó chẳng hay ho quái gì cả do hiện tượng tình tiết chồng tình tiết mà các tình tiết chẳng liên quan gì nhau sẽ chỉ tạo nên plot hole. Việc có nhiều đoạn dramatic thừa thãi cũng khiến bố cục phim bị stretch ra gây khó chịu hơn cho người xem.
mà ending sao giống mấy phim hạng B
