Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-)

Có khi nào tàn dư của crossbone không nhỉ :-? chẳng lẽ marvel thích diệt villain lẹ vậy sao. Boss mà chóng vánh quá.

Hôm qua mới xem tập 3 xong, đoạn cha tiến sĩ thấy May gục rồi chạy kiếm con robot nữ, cứ tưởng chả sẽ chuyển ý thức của May sang em ấy, rồi xác May cho tủ đông chờ ngày hồi sinh, godlike ~^o^~ (vì trước đó có nhắc là phải giết não bộ rồi shock điện lại). Cơ mà nói sao thì May cũng sống dai tới ss4 mà, sao chết dễ thế, thích bà này đóng. Mà nhắc mới nhớ, bà May này đóng mặt ngầu thì không đáng sợ, chỉ dữ dữ. Chứ còn bả cười mới thấy nguy hiễm vl 8-}
Muốn chuyển cũng ko dc vì làm gì có điện :))
 
móe tập này căng thẳng y như season final luôn, đầu tư khung giờ mới mấy màn đánh đấm dã man hơn hẳn,xem phê vkl...
 
ep 3 này ngon thật , mà cái thằng còn trong tượng là ai nhỉ ? sao thấy quen quen ?
 
Tập 4 quá đỉnh, dat chain tho :2onion16:
 
Các thanh niên down phim ở đâu vậy, đá đít tèo rồi không biết down chỗ nào cả :'(
 
khổ thân Coulson mãi chưa được thấy dạng biến thân của Ghóst Rider :]]
 
Anh GR quá cool :x, lửa của mài tau coi như trẻ con :3
 
Chắc chuẩn bị liên kết với Dr. Lạ đây. Sách đấy có phải của Dr Lạ không nhỉ
 
Coi cái show này mới thấy là writing rất là hay so với mấy show siêu anh hùng khác. Đoạn cuối lúc Simmons khám phá ra Aida mà ở Arrow với Flash thế nào cũng có 1 đống drama giận dỗi nhau =))

Anyway, Ghost Rider này hơn đứt Nic Cage =))
 
Coi cái show này mới thấy là writing rất là hay so với mấy show siêu anh hùng khác. Đoạn cuối lúc Simmons khám phá ra Aida mà ở Arrow với Flash thế nào cũng có 1 đống drama giận dỗi nhau =))

Anyway, Ghost Rider này hơn đứt Nic Cage =))

Mà lên mấy trang FB nước ngoài, cứ có bài rating Arrow và Flash bị tụt thì kiểu gì cũng có thanh niên vào chơi thuyết âm mưu bảo Disney phá. Chê AoS các kiểu ai dè toàn là mấy thằng xem đúng nửa đầu ss1 rối drop
 
=(( chẳng lẽ nhịn vài tháng rồi coi cho đỡ ghiền sao chứ, tập nào cũng hay thế này. Mấy câu đối thoại trong đây rõ chất, ngắn gọn mà đúng kiểu bạn bè cũ gặp nhau. Nhất là đoạn Daisy gặp Simmon. GR này vẫn chưa tiết lộ nguồn gốc thì phải. Sức mạnh có lẽ không bằng GB của Cage nhưng độ ngầu thì không thua rồi.
Mà lên mấy trang FB nước ngoài, cứ có bài rating Arrow và Flash bị tụt thì kiểu gì cũng có thanh niên vào chơi thuyết âm mưu bảo Disney phá
Cái Flash thì nhân vật thay đổi tính cách chóng mặt luôn, lại chả logic 1 tí nào. Nhất là xây dựng anh Barry. Tớ chính thức drop luôn sau khi ráng coi hết SS2 và 2 tập đầu SS3.
 
Mà lên mấy trang FB nước ngoài, cứ có bài rating Arrow và Flash bị tụt thì kiểu gì cũng có thanh niên vào chơi thuyết âm mưu bảo Disney phá. Chê AoS các kiểu ai dè toàn là mấy thằng xem đúng nửa đầu ss1 rối drop
FB là ổ của fanboy fangirl mà chê nó chả chửi cho sml. Dạo quanh mấy forum comic thấy tụi nó ko cưng như trứng vậy đâu
 
Coi cái show này mới thấy là writing rất là hay so với mấy show siêu anh hùng khác. Đoạn cuối lúc Simmons khám phá ra Aida mà ở Arrow với Flash thế nào cũng có 1 đống drama giận dỗi nhau =))

Anyway, Ghost Rider này hơn đứt Nic Cage =))

chuyện tình Fitzsimmon đỉnh nhất trong tất cả các cặp đôi của phim luôn mà... so với cái đống "em iu anh, anh giấu em cái này à, em *éo iu anh nữa" của tụi CW quả thực ko khác gì 1 nùi giẻ rách...
 
Vẫn cay giùm anh Fitz cú đổ vỏ :2onion16:
 
Mà ngày mấy công chiếu Dr.Strange ấy nhỉ?
 
28/10 thứ 6 tuần sau. Bên US chiếu chậm 1 tuần nên chắc AOS tuần sau vẫn chưa kết nối với dr strange dc
 
k biết anh GR kí khế ước như thế nào, tí lại liện quan đến phép thuật :))
 
k biết anh GR kí khế ước như thế nào, tí lại liện quan đến phép thuật :))

Nếu giống trong truyện thì ảnh bị xe tông rồi sau bị hồn ma của 1 thằng satanist nhập và trở thành Ghost Rider
 
Bị xe tông thặc kìa ~^o^~
 
Back
Top