Magi ► Madness overules

Phê cần gì, Sin thật ra là tái sinh tích hợp từ rukh của Ill Illa chứ ếu phải David, tức là thoát khỏi cái đám rukh trần tục thì anh trở về đúng với bản chất thật của mình, tức là Ugo vừa tự bóp khoái lạc song châu =))
 
vẫn phê cần nâng bi bm ra, sin nó hòa vào tỷ tỷ tỷ dòng chảy sinh linh mà vẫn có lý trý rồi bật lại thấy điêu vl, hay lại kiểu như grifitt bên berserk
 
Vẫn chưa hiểu à, tức là Sin nó trở lại thành Ill Illa ấy =))
 
@@
chắc tác giả mới bị rape, thôi thì mong chờ 1 cái kết là tay ugo trở lại với câu nói: "tất cả là do ta dung thứ" của thiên long đen
 
Vẫn còn 1 điểm chưa ổn là hiện tại Ugo đã đổi tầng với Ill Ilah và như vậy, kế hoạch của Ill Ilah không qua khỏi mắt Ugo. Thôi thì chờ xem tác giả giải thích sao.
 
Hiện tại ugo đã vượt qa cả god mà còn bị djinn cùi bắp thông ass thì quá bullshit ở điểm này rồi, tuy nhiên nhw vậy sau này mới có đất ddiễ cho team trái đđất
 
cái chap tào lao gì đây
Ugo tạo ra đám Djinn mà giờ bị tụi nó túm lại
David thì bị nhốt rồi, xong Ruhk của Sin lôi anh tỉnh ngộ là sao @@
 
Almighty God không nhìn thấy bọn Djinn làm gì trong phòng mình.
Arba sau cả một đời làm loạn tìm father, tôn sùng David đến ngày thành công thì thốt lên "This is bad".
Sau một chap Ugo bán hành tuyệt đối cho cả Sinbad + 7 Djinn + David, giờ đấu lại 1 Sinbad không có cơ thể, 7 con Djinn không có chủ nhân bơm Magoi cho thì anh đầu hàng luôn.
 
H ngay cả cái ổ otaku cũng bị chiếm vcl -))
 
trong bộ gốc đã confirm potara là phép hợp thể mạnh nhất từ ông kaio già, đâu ra lại thành fusion mạnh hơn
 
God ugo bị thôi miên, wtf?
 
^
Có gì lạ đâu, Ugo là virgin ngàn năm, trước giờ vẫn luôn ngày nhớ đêm mong Solomon, giờ được đạt thành ý nguyện thì dù có biết đó là ảo ảnh do David tạo ra thì anh ấy cũng cam lòng bị gạt mà =))
 
mà David trước giờ tự nhận mình là god khai sinh vũ trụ, điều khiển vạn vật, giờ chấp nhận làm magi cho Sinbad à :|
nhanh vl
 
căn bản nó như naruto ấy, anh có skill thông não thần cũng phải quỳ xuống liếm chân cho anh nhé :))
 
Back
Top