Harry Potter (TV series 2027 – )

16 tuổi là bị đuổi học rồi, đi lang thang thì chạy đến Dum rủ đi trộm mộ, rồi 1 thời gian sau lão mới ăn cắp cái đũa cơm nguội, nhưng đũa cơm nguội có ăn cắp thì cũng có phải là chủ nhân của nó đâu, trừ khi chủ nhân cũ của nó chết đi thì anh díp mới gọi là sở hữu nó.

huynh bạng nhầm rồi, cây cơm nguội láo chó phản phé cực kỳ

Vol cũng nhầm y chang huynh đệ. Có nhớ lời giải thích cuối truyện của cụ Dumb không?

Cây đũa đổi chủ khi chủ cũ của nó bị 1 tác động ngược với ý chí và hành động của chủ cũ, thì cây đũa sẽ theo người làm ra hành động kia

chính vì vậy thằng ml Malfoy mới là chủ cây đũa, trong khi không phải snape

ông Igor làm đũa bị Grind tung 1 cú bùa choáng vô ngay mẹt lúc Gidn nhảy qua cửa sổ, sang tên đổi chủ tính từ lúc đó nha
 
à thật ra là bùa lú
 
nếu grind đánh nghiêm túc ( đánh để giết ) thì liệu có 1 mình giết được con Obscurus k nhỉ ? :-?
 
huynh bạng nhầm rồi, cây cơm nguội láo chó phản phé cực kỳ

Vol cũng nhầm y chang huynh đệ. Có nhớ lời giải thích cuối truyện của cụ Dumb không?

Cây đũa đổi chủ khi chủ cũ của nó bị 1 tác động ngược với ý chí và hành động của chủ cũ, thì cây đũa sẽ theo người làm ra hành động kia

chính vì vậy thằng ml Malfoy mới là chủ cây đũa, trong khi không phải snape

ông Igor làm đũa bị Grind tung 1 cú bùa choáng vô ngay mẹt lúc Gidn nhảy qua cửa sổ, sang tên đổi chủ tính từ lúc đó nha
vậy nuốn dùng đũa mà ko bị mất khi đánh nhau thì phải max né à=))
 
nếu grind đánh nghiêm túc ( đánh để giết ) thì liệu có 1 mình giết được con Obscurus k nhỉ ? :-?
chắc được đấy, thấy chừng 10 đứa bắn vào con đó đã tèo rồi. mà 1 mình ổng chấp chắc phải trên 10 thằng :6cool_sure:
 
vậy nuốn dùng đũa mà ko bị mất khi đánh nhau thì phải max né à=))

không nhiều người trong truyện biết được bí mật của cây cơm nguội đâu mà lo chuyện đó

bản thân nó đã bá và người cầm nó cũng bá rồi, bọn loe ngoe cầm vô thì mới lo vậy thôi :)) nên chinh phục được cây đũa đó mới là khó mà

nhớ tập đầu trong HP có nói không? đũa chọn chủ chws k phải chủ chọn đũa, kể cả những cây đũa thường như thằng Ron xài đũa gãy lúc sau cầm đũa người khác mà cây đũa đã k tuân lệnh rồi

chắc được đấy, thấy chừng 10 đứa bắn vào con đó đã tèo rồi. mà 1 mình ổng chấp chắc phải trên 10 thằng :6cool_sure:

con này là 1 dạng sinh vận huyền bí cổ xưa thôi, tuổi lìn gì đọ được với các pháp sư top sever :>
 
Nó không phải sinh vật, chỉ là một dạng năng lượng đen tối unstable thôi. Mấy đứa phù thủy con nít bị ngược đãi, kìm nén về mặt tinh thần và thể chất, phải sống che giấu thân phận sẽ hình thành thứ năng lượng này trong người.

Đến tuổi vị thành niên thì năng lượng này sẽ bùng phát giết chết đứa trẻ đó và biến mất hoặc bị rút ra khỏi host như lão Newt làm. Thằng Credence là ngoại lệ nó đã quá tuổi mà chưa chết nên con Obs mới mạnh như vậy và lão Grin cũng không ngờ tới.
 
Mấy con mắm này không bao giờ chịu bỏ Spoiler .
Film này nói thật cảm nhận cá nhân là câu chuyện chẳng hấp dẫn gì cả , bù lại hiệu ứng rất khá , đạo diễn có sức tưởng tượng và diễn viên diễn tròn vai (nhiều người chê nhân vật chứ ta thấy diễn ra cái hồn rồi vì qua câu chuyện thể hiện rõ toàn là thanh niên "vấn đề" :)) )
Film này nếu các bạn không xem 3D thì mất 70% cái hay của film mình đề nghị nên xem ở các rạp Starium hàng ghế cao nhất để có góc nhìn "đã" nhất .

Tay này đại sư huynh của Hagrid đây , nói thật chứ chịu mở rộng giới phù thuỷ có nhiều cao nhân trong nhiều lĩnh vực có điểu không hiện ra ngoài thì hay hơn . Chứ không cứ lấy cái mốc Voldemon ra làm chuẩn hoài .
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới đi coi về, nói chung là chán, romance 2 anh chị tthì gượng ép vcc, plot cũng không có gì đặc sắc, dễ đoán, điểm sáng chắc được mỗi cái effect và anh béo làm cây hài, mợ nó review thấy khen tung trời mà xem xong thấy chả đọng lại được gì cả, em nữ thứ chính xấu, đám chính quyền thì vô dụng, nếu không có cái thương hiệu HP chắc phim này sml
 
source.gif
 
Fantastic Beast and where to find them...or should I say Pokemon: Gotta catch 'em all.
Về setting, bảy phần HP trước đều setting bên Anh nằm trong các toà lâu đài hoặc rừng rú, ngôi làng nhỏ etc. nên nó đều có gì đó kì bí, mê hoặc rất phù hợp với yếu tố fantasy (Có thể ngó thêm các phim khác cũng thế như LotR, Eragon hay thậm chí Narnia). Giờ phim này nó bê về Mẽo, không những không có lâu đài rừng rú mà lại toàn... nhà cửa nên nó mất đi sự mê hoặc vốn có vì phong cảnh toàn những cái quá quen thuộc rồi. Các trường đoạn show off magic như lúc mới chui vào Ministry bên mẽo cực kì yếu vì không thấy có nhiều yếu tố "magic" trong đó. Những phân khúc Obscurus tàn phá nhà cửa nói không đùa chứ không tạo cho mình cảm giác của thế giới ma thuật, mà nó như đang ngồi xem Magneto rút ruột công trình. Đây chắc là lí do vì sao nhiều người cảm thấy không hào hứng với thế giới ma thuật trong này.

Một cái tai hại nữa là khi bê về Mẽo, đột nhiên đhs Joke Rowling lại... đổi hết toàn bộ các khái niệm trước đây(Ví dụ tiêu biểu là Muggle đổi thành Nomag) điều này khiến người xem tự nhiên lại phải cố mà nhớ và phân tích xem từ mới này nó tương đương với cái gì ở bản cũ. Chưa kể tên phim là Fantastic Beast, có một đống Beast luôn nhưng hầu như toàn con mới toanh. Cả bộ phim đặc biệt phần đầu là một đống infodump cỡ lớn, nhưng trong đó bao hàm quá nhiều cái mới. Và theo Writing 101 thì trong một khoảng thời gian ngắn mà phải nhồi nhét rất nhiều từ mới, thì bộ não con người sẽ... lọc hết cái đống đấy không nhớ gì cả. Áp dụng luôn trong phim, giờ mình hầu như không nhớ tên con vật nào trong này. Thậm chí tên nhân vật đôi khi còn quên.

Nhân tiện cũng phét luôn đến nhân vật. Trong phim có 2 nhân vật mình thấy đóng đạt là Graves w/o Cigar và anh Newt. Graves mỗi lần xuất hiện đều có cái gì đó kì bí, khiến người xem phải thắc mắc xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Đại khái là ai xem cũng biết rõ hắn không thuộc tuýp anh hùng trong phim, nhưng vẫn tò mò muốn xem hắn ác bởi cái gì. Newt thì đhs mọi người chê, hắn đóng cực đạt vai nhân vật chính: Một kẻ không ưa xã hội loài người và chỉ thích hoà mình vào thiên nhiên. Vì vậy hắn ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, hành động và cử chỉ kì quặc cứng nhắc khi ở chỗ đông người. Nhưng chỉ cần thoát ra khỏi xã hội loài người (Đoạn chui vô va li) là hắn quay về đúng bản chất, cực kì thân thiện, nhanh nhẹn và nói nhiều hơn.

Plot tổng thể thấy rất loạn, nửa đầu đang đi bắt pokemon, nửa sau lại đã thấy teleport với bắn pháo hoa ầm ầm rồi. Vẫn không hiểu cố gắn đan xen phần cốt truyện anh Newt với Ministry of Magic làm cái gì trong khi những trường đoạn bắt pokemon không ảnh hưởng gì tới anh Flash đang đi phá hoại New York. Cảm giác như cố gắng xây dựng nhân vật cho Newt để hắn và bè lũ Pokemon góp phần giúp đỡ ở những phần sau trong cuộc chiến với Grind, nhưng đm thế thì gượng ép quá. Một vài đoạn nhỏ thấy ngu si vcl như cái tuyến nhân vật gia đình ông thị trưởng đ hiểu cho vào làm gì, rồi đoạn đuổi cổ Goldstein khi mới bắt được Newt sau đó lại thắc mắc vì sao Goldstein thả rông anh giai... wtf??? Những trường đoạn cao trào trong phim (Đặc biệt đoạn cuối) lại ngắn, không đủ dài để tạo "hype". Anh Graves rút đũa, pẹt pẹt vật ngã 3 anh lính rồi bị... trói tay??? Đậu má cứ nhầm tưởng đang xem Marvel...

Nói chung rộng tay cho 7. Phim spinoff để mở rộng thế giới nên cũng chấp nhận cho cái đống hổ lốn trong này coi coi 4 phần sau giải quyết sao.
 
aXAg5mb_700b_v1.jpg
15056260_222204054880181_52863322715120806_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
"Vẫn không hiểu cố gắn đan xen phần cốt truyện anh Newt với Ministry of Magic làm cái gì trong khi những trường đoạn bắt pokemon không ảnh hưởng gì tới anh Flash đang đi phá hoại New York". Anh main chỉ vô tình dính vào flash thôi, anh bắt hết pokemon là xong nhiệm vụ rồi.
"tuyến nhân vật gia đình ông thị trưởng". Không phải thị trưởng mà ứng viên tổng thống, bị 1 con obcurus giết mà tình cờ anh main lại có 1 con trong vali =))
" đoạn đuổi cổ Goldstein khi mới bắt được Newt sau đó lại thắc mắc vì sao Goldstein thả rông anh giai... wtf???" con main đang dính án treo giò vì lộ diện cứu anh flash nên mợ trùm đuổi cái một, còn thả rông là sao, em nó bị treo giò thì phải giữ anh main với thằng mập lại còn làm chứng cái vụ 3A của em nó nữa mà
 
Tóm lại : thành phần trong chính phủ luôn hãm l ....kết thúc :-"
 
Fantastic Beast and where to find them...or should I say Pokemon: Gotta catch 'em all.
Về setting, bảy phần HP trước đều setting bên Anh nằm trong các toà lâu đài hoặc rừng rú, ngôi làng nhỏ etc. nên nó đều có gì đó kì bí, mê hoặc rất phù hợp với yếu tố fantasy (Có thể ngó thêm các phim khác cũng thế như LotR, Eragon hay thậm chí Narnia). Giờ phim này nó bê về Mẽo, không những không có lâu đài rừng rú mà lại toàn... nhà cửa nên nó mất đi sự mê hoặc vốn có vì phong cảnh toàn những cái quá quen thuộc rồi. Các trường đoạn show off magic như lúc mới chui vào Ministry bên mẽo cực kì yếu vì không thấy có nhiều yếu tố "magic" trong đó. Những phân khúc Obscurus tàn phá nhà cửa nói không đùa chứ không tạo cho mình cảm giác của thế giới ma thuật, mà nó như đang ngồi xem Magneto rút ruột công trình. Đây chắc là lí do vì sao nhiều người cảm thấy không hào hứng với thế giới ma thuật trong này.

Một cái tai hại nữa là khi bê về Mẽo, đột nhiên đhs Joke Rowling lại... đổi hết toàn bộ các khái niệm trước đây(Ví dụ tiêu biểu là Muggle đổi thành Nomag) điều này khiến người xem tự nhiên lại phải cố mà nhớ và phân tích xem từ mới này nó tương đương với cái gì ở bản cũ. Chưa kể tên phim là Fantastic Beast, có một đống Beast luôn nhưng hầu như toàn con mới toanh. Cả bộ phim đặc biệt phần đầu là một đống infodump cỡ lớn, nhưng trong đó bao hàm quá nhiều cái mới. Và theo Writing 101 thì trong một khoảng thời gian ngắn mà phải nhồi nhét rất nhiều từ mới, thì bộ não con người sẽ... lọc hết cái đống đấy không nhớ gì cả. Áp dụng luôn trong phim, giờ mình hầu như không nhớ tên con vật nào trong này. Thậm chí tên nhân vật đôi khi còn quên.

Nhân tiện cũng phét luôn đến nhân vật. Trong phim có 2 nhân vật mình thấy đóng đạt là Graves w/o Cigar và anh Newt. Graves mỗi lần xuất hiện đều có cái gì đó kì bí, khiến người xem phải thắc mắc xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Đại khái là ai xem cũng biết rõ hắn không thuộc tuýp anh hùng trong phim, nhưng vẫn tò mò muốn xem hắn ác bởi cái gì. Newt thì đhs mọi người chê, hắn đóng cực đạt vai nhân vật chính: Một kẻ không ưa xã hội loài người và chỉ thích hoà mình vào thiên nhiên. Vì vậy hắn ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, hành động và cử chỉ kì quặc cứng nhắc khi ở chỗ đông người. Nhưng chỉ cần thoát ra khỏi xã hội loài người (Đoạn chui vô va li) là hắn quay về đúng bản chất, cực kì thân thiện, nhanh nhẹn và nói nhiều hơn.

Plot tổng thể thấy rất loạn, nửa đầu đang đi bắt pokemon, nửa sau lại đã thấy teleport với bắn pháo hoa ầm ầm rồi. Vẫn không hiểu cố gắn đan xen phần cốt truyện anh Newt với Ministry of Magic làm cái gì trong khi những trường đoạn bắt pokemon không ảnh hưởng gì tới anh Flash đang đi phá hoại New York. Cảm giác như cố gắng xây dựng nhân vật cho Newt để hắn và bè lũ Pokemon góp phần giúp đỡ ở những phần sau trong cuộc chiến với Grind, nhưng đm thế thì gượng ép quá. Một vài đoạn nhỏ thấy ngu si vcl như cái tuyến nhân vật gia đình ông thị trưởng đ hiểu cho vào làm gì, rồi đoạn đuổi cổ Goldstein khi mới bắt được Newt sau đó lại thắc mắc vì sao Goldstein thả rông anh giai... wtf??? Những trường đoạn cao trào trong phim (Đặc biệt đoạn cuối) lại ngắn, không đủ dài để tạo "hype". Anh Graves rút đũa, pẹt pẹt vật ngã 3 anh lính rồi bị... trói tay??? Đậu má cứ nhầm tưởng đang xem Marvel...

Nói chung rộng tay cho 7. Phim spinoff để mở rộng thế giới nên cũng chấp nhận cho cái đống hổ lốn trong này coi coi 4 phần sau giải quyết sao.
vụ muggle với no maj kiểu như cách gọi khác nhau của từng nơi thôi mà, như soccer với football, trong phim anh main người anh nên luôn dùng từ muggle, mấy nv mỹ thì no maj
Mà vụ gia đình ứng viên thị trưởng đúng hụt hẫng, tưởng làm tiền đề để phần sau muggle vs wizard, cuối cùng mọi chuyện giải quyết hết ráo
 
Thằng main thuộc nhà Hufflepuff bảo sao ngáo vl :4onion25:
 
vụ muggle với no maj kiểu như cách gọi khác nhau của từng nơi thôi mà, như soccer với football, trong phim anh main người anh nên luôn dùng từ muggle, mấy nv mỹ thì no maj
Mà vụ gia đình ứng viên thị trưởng đúng hụt hẫng, tưởng làm tiền đề để phần sau muggle vs wizard, cuối cùng mọi chuyện giải quyết hết ráo
uh làm quả đó thấy chán vãi
 
còn lý giải vì sao vol đi chôm hàng tổ tiên, Dumb có giải thích rồi, vì Vol giống Harry, không có kiến thức sâu về pháp thuật cổ mà chỉ đi tìm mặt đắc và đíp của pháp thuật cổ
không phải, vì không mũi có tính cách giống quạ, thấy đồ đẹp là chôm. Sau này đồ của các vị sáng lập trường Hogswart hắn lại càng phải chôm vì tính cách + thấy sang bắt quàng làm họ
nên cứ nghĩ gán linh hồn vô mấy đồ có pháp thuật cao (đồ pháp thuật càng cổ càng mạnh chws gì nữa), nó mạnh hơn và bảo toàn linh hồn hơn. Chỉ có quyển nhật ký và con rắn là chơi chớt quớt nên bị giết cũng chớt quớt thôi.
đồ vật ểm bùa làm trường sinh linh giá thì sẽ bất hoại, chỉ có pháp thuật cực mạnh mới phá huỷ được thôi, cuốn nhật kí bị con ginny quăng vô bồn cầu mà có hư đâu. Một số thứ phá được tslg: lửa quỷ, nọc tử xà, bua` avada. Cuốn nhật kí bị thằng harry lấy nanh tử xà đâm còn con rắn bị thằng néo vồ cầm cây kiếm đã hấp thu nọc rắn chém thì legit rồi, có gì đâu mà nhảm
 
ít ra thì phim về phù thủy pháp sư thì phải xài phép như phim này chứ ko phải cast phép như dr thanh rồi bay vào melee =))
mà phim bối cảnh đẹp quá, mấy con beast cũng đẹp nữa. kết con chuột mê tiền vs con rồng lai rắn
mà cho hỏi anh main này thời HP còn sống ko vậy??
anh flash bá thế mà chết nhảm vãi
cuối cùng colin farrell chỉ là mặt nạ của thím đíp thôi ah, buồn vãi. thấy anh đóng cũng chất mà xuất hiện có 1 tập thôi hay sao? :((
Flash đoạn gần cuối thấy có 1 nhúm thoát đi được mà.
 
không phải, vì không mũi có tính cách giống quạ, thấy đồ đẹp là chôm. Sau này đồ của các vị sáng lập trường Hogswart hắn lại càng phải chôm vì tính cách + thấy sang bắt quàng làm họ (1)

đồ vật ểm bùa làm trường sinh linh giá thì sẽ bất hoại, chỉ có pháp thuật cực mạnh mới phá huỷ được thôi, cuốn nhật kí bị con ginny quăng vô bồn cầu mà có hư đâu. Một số thứ phá được tslg: lửa quỷ, nọc tử xà, bua` avada. Cuốn nhật kí bị thằng harry lấy nanh tử xà đâm còn con rắn bị thằng néo vồ cầm cây kiếm đã hấp thu nọc rắn chém thì legit rồi, có gì đâu mà nhảm (2)

ý 1 ta và mi giống nhau mà quote chi vậy

ý 2 thì chính cụ Dumb nhật xét việc Vol bỏ tslg vô con rắn là mạo hiểm rồi

mà ta nói bị giết chớt quớt đâu có phải là nói chết nhảm, riêng nọc độc nó đã giết 4/7 món rồi: Cái mũ, sợi dây, con rắn, cuốn nhật ký. Ý ta là tình huống hủy 2 cái đó quá nhanh, nhất là con rắn

còn cái tslg mà mất mát nhiều nhất + khó khăn nhất vẫn là sợi dây, giết đc cái đó thực sự thấy xứng đáng cho độ bá của cái tslg

trong đám tslg thì ta ớn nhất là cuốn nhật ký và sợi dây, vì nó ảnh hưởng tới người mang ghê quá, nhưng riêng cái tình huống hủy cuốn nhật ký thì cảm nhận cá nhân của ta là nó hơi hẫng so với đoạn đánh con Tử xà, riêng cuốn nhật ký là cảm nhận của ta thôi
 
Back
Top