Các mảnh của Buggy bay được trừ đôi chân, hình như có thể tự do điều khiển miễn là trong phạm vi nào đó của nó (có lẽ là tầm nhìn?), nếu chém thành nghìn mảnh rồi rải rác khắp hành tinh thì chắc là đi lụm lại cũng cực lắm. Cái đợt bị Luffy lừa đánh bay đầu và chân đi chỗ khác thì các mảnh còn lại chỉ nằm yên 1 cục chứ không tự chủ động ghép lại được mà phải nhờ tụi đệ chạy đi tìm mới ghép lại được.
Buggy là khắc tinh của những vật sắc bén (đao kiếm, mũi tên...), chứ không chống lại được tất cả vũ khí, ví dụ có thể dùng chày phang nó, hoặc dùng búa đập nó nát bét, hoặc có thể dùng các đòn hệ như lửa đốt, đóng băng, giật điện. Nếu dùng kiếm thì auto chém hụt nhưng mà đánh đấm bình thường thì phản xạ né của Buggy không cao. Bởi vậy để đấu với Buggy cũng đ cần chiến lược gì cao siêu cả (không tính hack luck vì nếu hack luck thì chiến lược gì cũng fail thôi).
Chiêu của Law thì khó nói vì không biết tác giả tính cái "cắt" đó kiểu gì.