█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Thằng Luf chả cần phải có tố chất lãnh đạo gì cả, chỉ cần tính cách nó làm người ta thích và theo nó (đồng đội) là đủ.

Từ khi ra khơi tới giờ nó có chỉ đạo được cái méo gì đâu mà cần tố chất lãnh đạo?

Ngay cả trong định nghĩa của Luf về Vua hải tặc "là người tự do nhất trên biển" = muốn làm gì làm, khác hẳn với quan điểm của một số người là "thống trị 5 vùng biển".
 
Thằng Luf chả cần phải có tố chất lãnh đạo gì cả, chỉ cần tính cách nó làm người ta thích và theo nó (đồng đội) là đủ.

Từ khi ra khơi tới giờ nó có chỉ đạo được cái méo gì đâu mà cần tố chất lãnh đạo?

Ngay cả trong định nghĩa của Luf về Vua hải tặc "là người tự do nhất trên biển" = muốn làm gì làm, khác hẳn với quan điểm của một số người là "thống trị 5 vùng biển".
thằng luffy có khí chất gần giống kiểu 1 vị tướng, anh cứ hành động là quân lính nó cứ răm rắp chạy theo vì bá khí của anh :3cool_embarrassed:
 
thằng luffy có khí chất gần giống kiểu 1 vị tướng, anh cứ hành động là quân lính nó cứ răm rắp chạy theo vì bá khí của anh :3cool_embarrassed:
Thật ra phải phân biệt, nếu đúng là tướng thì lính nó chỉ tuân lệnh, nguyên do và kết quả do tướng quyết định.

Còn rõ ràng trong nội bộ SH mọi vấn đề đều về chiến lược đều công khai hết, nghĩa là đồng lòng. Tức là vì đồng đội nó cũng đồng ý với tư tưởng của Luf mà làm theo, còn cái nào nó không thích thì khỏi. Cái này trong arc enies lobby sanji tự ý hành động 1 lần, arc đập Dof qua ốc sên truyền tin Franky có nói một lần (tuy nhiên đoạn đó có thể do lỗi dịch thuật), bây giờ trường hợp của Sanji thì nó có cần hỏi ý thuyền trưởng méo gì đâu.

Nên băng SH quan hệ chung kiểu bạn bè đồng chí hơn là quan hệ thuyền trưởng - thuyền viên. Nghiêm túc nhất về vấn đề thuyền trưởng chắc chỉ có Zoro
 
Luffy nó mơ làm Pirate King và quan niệm PK của nó là tự do nhất trên biển chứ có phải muốn thống trị thế giới đâu mà bàn về tố chất lãnh đạo ở đây. Với lại 1 thủ lĩnh cũng không nhất thiết phải là lãnh đạo giỏi, ai chơi Starcraft II rồi thì thấy Jim Raynor là thủ lĩnh mà chỉ thích chiến đấu, việc chỉ huy mọi chuyện giao hết cho Matt Horner.

Nếu ai để ý thì thấy là có việc gì quan trọng đám SH đều hỏi ý kiến của Luffy cả. Luffy đồng ý thì cả băng mới làm. SH là 1 băng cướp biển, lại còn là 1 băng cướp nhỏ, thuyền trưởng cần tốt chất lãnh đạo để làm gì.
 
Gọi là tố chất lãnh đạo nghe cho nó có vẻ ghê gớm thôi, chứ hiểu 1 cách đơn giản tố chất lãnh đạo là có khả năng chỉ đạo người khác. Xét về đời thực thì người lãnh đạo cần có rất nhiều tài năng, khả năng lập kế hoạch, khả năng phán xét, khả năng phán đoán...bởi vì không có những cái đó thì đ thằng nào nghe theo, những cái đó chỉ là những yếu tố tạo nên tố chất lãnh đạo thôi. Gọi là thủ lĩnh thì chính xác hơn là lãnh đạo nhưng mà tiếc là đ có cái tố chất nào gọi là tố chất thủ lĩnh cả.
Còn trong truyện, Luffy nó không có những khả năng đó, nhưng nó có khả năng thuyết phục khiến cho người khác phải nể phục, nghe theo lời nó, bằng cách giữ lời hứa dù trong bất kỳ hoàn cảnh hiểm nghèo nào, tạo nên sự tín nhiệm, người ta biết rằng một khi đã hứa thì nó sẵn sàng hy sinh để thực hiện lời hứa đó, bằng việc không từ bỏ đồng đội, tạo nên sự tin tưởng, người ta biết rằng dù trong bất kỳ gian nguy nào cũng sẽ không bị đồng đội bỏ rơi, cho nên người ta sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì một người như thế. Bởi vậy Luffy nó chỉ cần khiến người khác nể phục và nghe theo nó là đủ tố chất lãnh đạo rồi, còn những cái khác sẽ có những người phục tùng nó lo hộ.
Hiện thực thì khác, làm đ gì có thằng nào dám hi sinh chỉ vì 1 lời hứa? Làm đ gì có thằng nào sẵn sàng hy sinh để cứu mạng cấp dưới mình? Cho nên đừng có lôi những cái hiện thực vào truyện tranh.
 
Chưa có chap mới hả ? Xem các ông tranh luận mệt quá :(
 
Cả băng được 1 nhúm mấy thằng mà cũng tố chất leader =))
 
luffy có 1 khả năng cực kì đặc biệt là là aura của nhân vật chính. Xin hết
 
break đâu







Trang bìa: cả băng mặc vest và váy đỏ
Cover: cả băng mặc áo khoác đỏ trong khu rừng đầy tuyết rơi

- Big Mom phớt lờ sự công kích của Luffy. Bà ta nói chỉ đến ngày mai thôi là sẽ có trong tay sức mạnh của Germa nên sẽ tha thứ cho tất cả, kể cả việc có kẻ đột nhập vào phòng chứa bảo vật.
- Mặc dù lo lắng cho cả băng và Baratie nhưng Sanji bắt đầu phải lòng Puding.
- Big Mom không cho Puding mặc chiếc váy cô chọn mà bắt Puding mặc chiếc váy do bà ta đã chuẩn bị. Puding nhớ về người chị Lola đã bỏ nhà đi để theo đuổi cuộc hôn nhân tự do của mình.
- Quay lại thành Whole Cake, Pedro sử dụng kiếm và thuốc nổ để đánh lạc hướng sự phòng bị của đối phương.
- Tamago nhận được tín hiệu của Smoothie trong lúc đang đuổi theo Pedro.
- Brook đã lẻn được vào phòng bảo vật và dường như đã mở khóa được từ bên trong.
- Tamago nói với Smoothie rằng đây là Brook (nguyên văn là "xương") là động vật hiếm mà mama luôn ước ao nên đừng giết hắn.
- Chuyển qua phòng bảo vật
- Brook bị đám lính cờ tấn công
- Brook đánh ghita và hát để vô hiệu hóa chúng
- Brook "Các ngươi có biết biệt danh của ta là gì không? BABY?"
"Soul King đó!"
"Mọi linh hồn vô thức đều phải tuân theo mệnh lệnh trước linh hồn có ý thức mạnh mẽ của ta"
- Chuyển qua thư viện phạm nhân
- Puding đến thăm Luffy.
- Cô đánh dấu trang và một mình đi vào nhà giam
- Puding xin lỗi Luffy.
- Cô nói mình đã được Sanji cầu hôn nhưng cô sẽ không kết hôn với Sanji.
- Puding còn nói thầm gì đó với Luffy và Nami khiến sắc mặt cả hai chuyển biến.
- Sau cùng Puding nói "Vĩnh biệt" (sayonara).
- Puding vừa khóc vừa nói lời chào với Luffy.
 
rực rỡ luôn :1cool_byebye:
999.jpg
 
Hải tặc gì mà ko rape tù binh nhỉ :-"
 
Có khi nào Pudding ôm bom tự sát ko nhỉ :-?
 
bỏ trốn thôi, giống con heo lola
 
Trước giờ Pudding chỉ âm thầm hỗ trợ thôi vì sợ Big Mom, nhưng chắc giờ sẽ ra mặt giúp công khai luôn, mà phản bội Big Mom lại gây ra thiệt hại lớn (việc Big Mom đồng ý bỏ qua mọi chuyện chỉ cần đám cưới diễn ra thuận lợi chứng tỏ Big Mom coi trọng công nghệ của bọn kia thế nào rồi) thì không mong gì sẽ sống sót nữa, cũng gần như là tự sát rồi.
 
còn một khúc mắc nữa là liệu pudding có phải em ba mắt hay ko , nếu oda lấy hình tượng cậu bé ba mắt của tezuka vào thì em này đa nhân cách là cái chắc ;))
 
còn một khúc mắc nữa là liệu pudding có phải em ba mắt hay ko , nếu oda lấy hình tượng cậu bé ba mắt của tezuka vào thì em này đa nhân cách là cái chắc ;))
ta nhớ ngoài cậu bé 3 mắt còn 1 bộ truyện nữa có main là đứa con gái bất tử thuộc tộc 3 mắt mà nhỉ :3onion15:
 
ta nhớ ngoài cậu bé 3 mắt còn 1 bộ truyện nữa có main là đứa con gái bất tử thuộc tộc 3 mắt mà nhỉ :3onion15:
cô bé 3 mắt

có khi Pudding lai với tộc 3 mắt, con của chú này chẳng hạn

parameshwaran.jpg
 
Back
Top