- 4/1/10
- 23,284
- 56,784
Dv quần chúng đông dữ
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hoàng tử Rhaegar giá lâm với tư cách là người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi. Vị Thái Tử, người ít khi tham gia các giải đấu thương, đã làm mọi người bất người khi mặc áo giáp lên mình và đánh bại mọi đối thủ thi đấu với chàng, bao gồm bốn hiệp sỹ của đội Vệ Vương. Trong trường đấu cuối cùng, chàng đã làm Ngài Barristan Selmy, người được coi là kỵ sỹ đấu thương tài ba nhất trong toàn cõi Bảy Vương Quốc, ngã khỏi ngựa, và giành lấy vòng nguyệt quế của nhà vô địch.
Người ta nói những tiếng hoan hô từ đám đông khán giả lớn đến mức điếc tai người nghe, nhưng Vua Aerys thì không lên tiếng. Không hề tự hào và hài lòng về sự tài giỏi của người kế vị ngài, Đức Vua coi điều đó là một mối nguy. Các Lãnh chúa Chelsted và Staunton còn mồi thêm sự nghi ngờ của ngài, khi tuyên bố rằng Hoàng tử Rhaegar tham gia giải đấu là để thu phục sự yêu mến của thường dân và để nhắc nhở những vị lãnh chúa đang có mặt rằng chàng là một chiến binh mạnh mẽ, là người thừa tự thực thụ của Aegon Nhà Chinh Phục.
Và khi vị Hoàng tử Thành Dragonstone vinh danh Lyanna Stark, con gái của Lãnh chúa Thành Winterfell, là nữ hoàng của tình yêu và sắc đẹp, dùng mũi thương để đặt một vòng hoa hồng xanh vào lòng nàng, những lãnh chúa xu nịnh lại vây quanh nhà vua, tuyên bố rằng việc đó là bằng chứng rõ ràng cho lòng phản trắc của hoàng tử. Cớ nào hoàng tử có thể xúc phạm vợ của chính chàng, Công nương Elia Martell Xứ Dorne (người đang có mặt ở đó), nếu không phải làm thế là để âm mưu chiếm lấy Ngai Sắt? Việc vinh danh cô gái nhà Stark, người mà theo mọi nguồn tin là một đứa trẻ hoang dã, không thể so sánh với vẻ đẹp tinh tế của Công nương Elia, chỉ có thể là để chiếm lấy sự phục tùng của Winterfell để phục vụ cho mưu đồ của Hoàng tử Rhaegar, Symond Staunton đã thưa với nhà vua như thế.
Thế nhưng nếu đó là sự thật, tại sao những người anh của Quý cô Lyanna lại có vẻ như rất bực tức về danh dự mà hoàng tử đã ban cho cô? Người ta phải giữ lấy Brandon Stark, người thừa kế Winterfell, để anh ta khỏi bước lên đối chất với hoàng tử về điều mà anh ta coi là một sự vô lễ với danh dự của em gái anh ta, vì Lyanna Stark từ lâu đã được hứa hôn cho Robert Baratheon, Lãnh chúa Thành Storm's End. Eddard Stark, em trai của Brandon và là bạn thân của Lãnh chúa Robert, dù bình tĩnh nhưng cũng không hề hài lòng hơn anh trai. Còn về phần Robert Baratheon, có người nói rằng ngài đã cười lớn khi thấy hành động của hoàng tử, bảo rằng Rhaegar chỉ đang trao cho nàng danh hiệu vốn hiển nhiên thuộc về nàng ... nhưng những người hiểu ngài hơn nói rằng vị lãnh chúa trẻ đã ghi khắc sự xúc phạm ấy, và rằng trái tim ngài đối với Hoàng tử Thành Dragonstone đã chai cứng kể từ ngày đó.
Dù sao đi nữa, với vòng hoa hồng xanh đơn sơ đó, Rhaegar Targaryen đã bắt đầu một vũ điệu sẽ xé nát Bảy Vương Quốc, mang đến cái chết của chính chàng và hàng ngàn người khác, và mang một vị vua mới, người sẽ được dân chúng hoan nghênh, lên ngự trên Ngai Sắt.
Trích The World of Ice and Fire.
nguồn
Linh Unsullied đấu tốt với kỵ binh Dothraki mà.Dàn bộ binh đấu với kỵ binh ?
2 thằng cùng phe thì đánh nhau gìLinh Unsullied đấu tốt với kỵ binh Dothraki mà.
Đệt muốn thấy boobs của Sansa trong SS7 quáUả có vụ này hả, hay mấy ông nào chế phụ đề vậy?
![]()

2 thằng cùng phe thì đánh nhau gì
cơ mà để coi bọn mẹ rồng công thành kiểu gì....

Dragonhorn thổi xong là thọt luôn màmọi người quên mất cái kèn rồng khiến đám rồng tâm thần phân liệt à![]()
Mà nếu đem vô trong show thì lão Eltron khá đáng gờm, 1 ngàn tàu với cái dragonhorn là đủ luộc cô long rồi... Cơ mà quên... có cảnh phe Lannister thủ cô long công thành, dự là không có trong show rồi...Dragonhorn thổi xong là thọt luôn màMà nếu đem vô trong show thì lão Eltron khá đáng gờm, 1 ngàn tàu với cái dragonhorn là đủ luộc cô long rồi... Cơ mà quên... có cảnh phe Lannister thủ cô long công thành, dự là không có trong show rồi...
xài xong thằng dùng bị chết liềnLà sao ông, cái tù và đó là hàng dùng 1 lần à :v
RIP