Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
dụ nó chạy đến chỗ mình việc gì phải đuổi bắt nóMi nghĩ sao tướng cha Hagrid dí theo con này kịp ?![]()

.Với kinh nghiệm nuôi đào mỏ như lão Hagrid thì đó chỉ là chuyện vặt nhoéMi nghĩ sao tướng cha Hagrid dí theo con này kịp ?![]()
lão nuôi cả 1 bầy mà mi nghĩ không bắt nổi 1 con à
Ta nói nhiều lần rồi ta cực khoái 4 bộ đầu và xem gần chục lần , nhớ hầu hết quyển truyện (gồm cả đối thoại) , 3 bộ sau ta xem 2 lần và không thích lắm , chỉ nhớ tình tiết đại khái . Ta rất thích thế giới phù thủy và nhiều nhân vật (cũng như có không thích) .
Ta không xem film vì film không đáp ứng được thế giới phù thủy tưởng tượng của ta (cũng có thích và không thích nhưng thích hơi ít) .
Cái ta thích và không thích đều có lý do và ta cũng có chia sẻ , với lại có lên đây nhai đi nhai lại hoài đâu .
Thay vì nói như là tôi thích nhân vật này là vì "...." mà thường sau khi biện xong các thanh niên hay thêm vào câu cuối đại loại như : bạn đếch đọc kỹ truyện , bạn éo biết gì , tôi nghe bạn nói là tôi biết bạn người thế nào nghe ngứa tai vcl ra . Cho nên mấy cha bất đồng ý kiến mà không thích trao đổi nguyên do bình thường thì ta nói 1 câu rồi thôi .
Nói chuyện qua mạng thôi mà cứ phán kiểu khinh thường ra mặt ý kiến tao là chùm , mày nói gì kệ mẹ mày thì nói thêm chi cho mệt.
Uả chứ bạn nói ba láp ba xàm nãy giờ mà mình chả hiểu rõ quan điểm của bạn là gì. Nếu bạn ko đồng ý là Ron thông minh hay vì sao Her thích Ron thay vì Harry thì cứ nói luận điểm ra rồi chúng ta cùng tranh luận ? Ok ?Vl tình huống gây cười bắt nguồn từ Ron -> ron thông minh -> mấy thằng phán ngược chả hiểu gì cả -> vãi logic , ok ok master .![]()
Nó hỏi con Lavender cho nó ngó cái sao "Uranus". Bà giáo dạy tiên tri nghe nhầm thành "Ur anus". Thế là thằng nhỏ lãnh đạnlần đầu tiên mà thằng Ron nói chuyện ta thấy buồn cười nhất là nó nói: Cho dòm cái chòm sao Orious hay sao gì đó có dc k
. mà xuyên suốt bộ truyện thằng này nó toàn phán bừa mà toàn trúng
. Nhớ nhất tập 3 thằng này phán 1 câu rất hay với HP: giờ mấy cái lá trà có gào lên là "ron, đi chết đi" thì nó cũng dek quan tâm mà sẽ liệng cả mớ vào thùng rác. Tiếc là đến tập 5 cháu Hp chả thấm đc gì vào đầu 
. Nó là thằng ra dáng trách nhiệm nhất cả đám đấy.Giỏi vậy, đọc tiếng Việt mà cũng hiểu joke này cơ álần đầu tiên mà thằng Ron nói chuyện ta thấy buồn cười nhất là nó nói: Cho dòm cái chòm sao Orious hay sao gì đó có dc k![]()

No cố tình trêu con bé Lavender chữ nhầm nhọt gì =)Nó hỏi con Lavender cho nó ngó cái sao "Uranus". Bà giáo dạy tiên tri nghe nhầm thành "Ur anus". Thế là thằng nhỏ lãnh đạn. mà xuyên suốt bộ truyện thằng này nó toàn phán bừa mà toàn trúng
. Nhớ nhất tập 3 thằng này phán 1 câu rất hay với HP: giờ mấy cái lá trà có gào lên là "ron, đi chết đi" thì nó cũng dek quan tâm mà sẽ liệng cả mớ vào thùng rác. Tiếc là đến tập 5 cháu Hp chả thấm đc gì vào đầu
Còn ông nào kêu Ron nó ko thông mình thì xem nó đánh cờ đi. Nó là thằng ra dáng trách nhiệm nhất cả đám đấy.
Uả chứ bạn nói ba láp ba xàm nãy giờ mà mình chả hiểu rõ quan điểm của bạn là gì. Nếu bạn ko đồng ý là Ron thông minh hay vì sao Her thích Ron thay vì Harry thì cứ nói luận điểm ra rồi chúng ta cùng tranh luận ? Ok ?
Với kinh nghiệm nuôi đào mỏ như lão Hagrid thì đó chỉ là chuyện vặt nhoélão nuôi cả 1 bầy mà mi nghĩ không bắt nổi 1 con à
![]()
. Ta nói là ở cái tình huống trong film ấy chứ .Thằng HP cũng đâu có khác mấy? Còn nếu gọi tự tì thì Hermione cũng tự ti cực kì ra. Hơn nữa cả đời thằng Ron sống trong bóng của anh trai, rồi bạn thân, nó có phải thánh méo đâu mà kêu ko tự ti? Bạn đọc tập 1 sẽ thấy, 1 thằng nhóc chỉ mới 11 tuổi đã có mặc cảm vì bị án bóng thì ko tư ti mới lạ. Nó ko phải thánh mà ko cảm thấy tư ti. Nhưng trong truyện cũng nói rõ, khi nó đc đặt vào tình thế cáng đáng trách nhiệm, 1 mình nó phải gánh team, xem xem nó làm đc gì? Trận đấu cờ năm 1 ra sao? Trận Quidditch năm 5 khi team Gry ko có cả HP lẫn cặp song sinh như thế nào? Ai là người dẫn Hermione vào phòng chứa bí mật để diệt cái cup?Một thằng không đẹp trai , hay tự ti , dễ giận dỗi
đoạn nào thế? Cái này nghe lạ à nha. Ron với Hermione là 2 đứa hiểu HP luôn ghét nổi tiếng ra sao. Thậm chí đến tập 4 Ron còn giận HP vì tưởng bạn mình muốn chơi nổi. Vậy thằng Ron dụ thằng HP chứng tỏ mình ở đoạn nào vậy bạn?luôn dụ thằng bạn thân chứng tỏ mình
Như trên mời bạn đọc lại tập 4 để xem Hermione giải thích về gánh nặng khi làm bạn với HP mà thằng Ron phải chịu. Mời bạn đọc tiếp tập 7 khi cái TSLG nó tiết lộ nỗi đau lớn nhất của Ron. Nếu đọc cái đó rồi mà bạn vẫn bảo Ron thấy mình hơn người vì làm bạn với HP thì mình cũng chịu.chính xác là điều cu cậu Ron thấy mình hơn người nhất là kết bạn chúa cứu thế
Tập 1 khi cả lũ đi cứu hòn đá Ron có mặt ko? Tập 2 lúc xuống phòng bí mật đứa nào đi với HP vậy? Tập 3 trong căn lều hét thằng nào là thằng tuy gãy 1 chân vẫn đứng chắn trước mặt bạn dõng dạc tuyên bố: "đụng đến HP thì vượt qua tôi trước". Tập 5 trận đánh ở Bộ chắc Ron nó ngồi nhà? Tập 6 đội phòng thủ hogwart gồm những ai? Tập 7, Ron có mặt trong nhóm giả dạng làm HP ko? đứa nào tham gia vụ đột nhập Bộ? đứa nào tự nguyên thay thế vị trí của Hermione khi cô bé sắp bị tra tấn. Vụ đột nhật nhà băng. Lửa nguyền trong căn phòng cần thiết. Trận đánh cuối, lúc HP đối mặt lần cuối với Vol? Từng đó mà bạn vẫn thốt ra đc mấy lời kia thì mình cũng thấy lạ. Hay h bạn định nói là lúc HP mặt đối mặt Vol? vậy thì từ tập 1-7 HP luôn luôn đối mặt Vol 1 MÌNH. Ko có bất cứ ai khác. Có đúng 2 lần là có sự can thiệp của người ngoài là trong tập 5, cụ Dum tham chiến và tập 7 khi Hermione cứu nó khỏi con rắn (mà lúc ý Vol cũng đã đến quái đâu), còn lại luôn là 1v1 với Ron. À quên, tập 4 thì có đám TTTT đứng cổ vũ nữa nhỉlúc sống chết thường ít góp mặt

Thằng Harry nó cũng nhường con Hermione đi trước chứ có bao giờ nó để con bé gặp nguy hiểm đâu , ai cứu con bé khi nó bị con Orge tấn công ? .
Câu này để mình hỏi bạn mới đúng. Sao nhiều kẻ chỉ nhìn vào cái tiêu cực, thậm chí còn tự vẽ thêm ra, mà ko nhìn vào cái tích cực nhỉ?Quái sao nhiều người nhìn thấy tích cực thì lại từ chối nhìn cái tiêu cực nhỉ
Mình định quote trả lời mà bạn Shilen nói hết trọi rồiMột thằng không đẹp trai , hay tự ti , dễ giận dỗi , luôn dụ thằng bạn thân chứng tỏ mình hay chính xác là điều cu cậu Ron thấy mình hơn người nhất là kết bạn chúa cứu thế , cây tấu hài duy nhất của nhóm 3 người , lúc sống chết thường ít góp mặt , trình độ học tập và chiến đấu trung bình . Quái sao nhiều người nhìn thấy tích cực thì lại từ chối nhìn cái tiêu cực nhỉ ? Thằng Harry nó cũng nhường con Hermione đi trước chứ có bao giờ nó để con bé gặp nguy hiểm đâu , ai cứu con bé khi nó bị con Orge tấn công ? .
Còn bạn mankaka làm ơn đừng comment với tui nữa , nói bá láp bá xàm mà bạn có hiểu tui nói mẹ gì đâu . Bạn chỉ biết chê người khác nói thôi chứ ai nói gì bạn đâu có thèm nghe .

Thằng HP cũng đâu có khác mấy? Còn nếu gọi tự tì thì Hermione cũng tự ti cực kì ra. Hơn nữa cả đời thằng Ron sống trong bóng của anh trai, rồi bạn thân, nó có phải thánh méo đâu mà kêu ko tự ti? Bạn đọc tập 1 sẽ thấy, 1 thằng nhóc chỉ mới 11 tuổi đã có mặc cảm vì bị án bóng thì ko tư ti mới lạ. Nó ko phải thánh mà ko cảm thấy tư ti. Nhưng trong truyện cũng nói rõ, khi nó đc đặt vào tình thế cáng đáng trách nhiệm, 1 mình nó phải gánh team, xem xem nó làm đc gì? Trận đấu cờ năm 1 ra sao? Trận Quidditch năm 5 khi team Gry ko có cả HP lẫn cặp song sinh như thế nào? Ai là người dẫn Hermione vào phòng chứa bí mật để diệt cái cup?
Cứ chơi đi mày , đừng có méc thầy méc cô làm gì , đừng báo cho ai hết , tụi mình tự lo hết . Nếu nhìn mấy trò giỡn chỉ là ý chí trẻ con thì mấy lần lò mò xém chết là do đứa nào hay xúi ?đoạn nào thế? Cái này nghe lạ à nha. Ron với Hermione là 2 đứa hiểu HP luôn ghét nổi tiếng ra sao. Thậm chí đến tập 4 Ron còn giận HP vì tưởng bạn mình muốn chơi nổi. Vậy thằng Ron dụ thằng HP chứng tỏ mình ở đoạn nào vậy bạn?
Gánh năng tâm lý từ chính bản thân cu cậu mà ra chứ ai , và việc cu cậu tự hào vì kết bạn với HP là điều chắc chắn có . Tâm lý này không khó đoán đúng không ?Như trên mời bạn đọc lại tập 4 để xem Hermione giải thích về gánh nặng khi làm bạn với HP mà thằng Ron phải chịu. Mời bạn đọc tiếp tập 7 khi cái TSLG nó tiết lộ nỗi đau lớn nhất của Ron. Nếu đọc cái đó rồi mà bạn vẫn bảo Ron thấy mình hơn người vì làm bạn với HP thì mình cũng chịu.
Tập 1 khi cả lũ đi cứu hòn đá Ron có mặt ko? Tập 2 lúc xuống phòng bí mật đứa nào đi với HP vậy? Tập 3 trong căn lều hét thằng nào là thằng tuy gãy 1 chân vẫn đứng chắn trước mặt bạn dõng dạc tuyên bố: "đụng đến HP thì vượt qua tôi trước". Tập 5 trận đánh ở Bộ chắc Ron nó ngồi nhà? Tập 6 đội phòng thủ hogwart gồm những ai? Tập 7, Ron có mặt trong nhóm giả dạng làm HP ko? đứa nào tham gia vụ đột nhập Bộ? đứa nào tự nguyên thay thế vị trí của Hermione khi cô bé sắp bị tra tấn. Vụ đột nhật nhà băng. Lửa nguyền trong căn phòng cần thiết. Trận đánh cuối, lúc HP đối mặt lần cuối với Vol? Từng đó mà bạn vẫn thốt ra đc mấy lời kia thì mình cũng thấy lạ. Hay h bạn định nói là lúc HP mặt đối mặt Vol? vậy thì từ tập 1-7 HP luôn luôn đối mặt Vol 1 MÌNH. Ko có bất cứ ai khác.
Vâng , và bị stun khi thấy con orge .Câu này nói về Ron cũng chuẩn luôn. Cả 2 đều lo cho Hermione. Cả 2 đều ko để Hermione gặp nguy hiểm. Cả 2 đều là đứa cứu hermione khỏi con orge. Thậm chí Ron còn hơn HP ở chỗ Ron nó lo lắng cho hermione nhiều hơn hẳn so với HP.
Giả thuyết mắc cười , lập trường chính trị gia đình nó đó giờ có theo Vol đâu , ngay thằng Percy thế lợi nhất trong gia đình cũng không làm chuyện đó .Câu này để mình hỏi bạn mới đúng. Sao nhiều kẻ chỉ nhìn vào cái tiêu cực, thậm chí còn tự vẽ thêm ra, mà ko nhìn vào cái tích cực nhỉ?
Thằng Ron nó tự ti về thân thế, nhưng nó chưa bao h bán đứng HP mặc dù nó thừa biết nó là thuần chủng và nếu nó bán HP cho team Vol thì khi Vol thắng nó sẽ tha hồ hưởng lợi. Vậy mà nó đã quyết định sao?
Nó để sự tự ti làm ảnh hưởng đến tình bạn của nó với HP ở tập 4 và sau đó nó ko bao h để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tập 7 nó bỏ đi vì cái TSLG làm nó tin là nó vô dụng và là gánh nặng của bạn bè chứ ko phải vì nó ghen tức với HP. Nó bỏ đi vì nỗi đau khi nghĩ là người nó yêu ko yêu và ko cần nó. rằng mẹ nó và gia đình cũng ko cần nó. Nó ko ghen tị với HP nữa mà nó thấy hối tiếc cho mình vì nghĩ mình cản trờ bạn bè. Nhưng ngay khi đi, nó hối hận và muốn quay về ngay lập tức.
Trong đám kia đứa nào cao thượng đc như nó? HP tập 3 biết rõ mình giận Hermione vì chuyện cái chổi là vô lýnhưng nó vẫn về hùa với Ron. Hermione trong thâm tâm biết việc con mèo của nó ăn con chuột của Ron là sai nhưng vẫn nhất quyết ko xin lỗi (nên nhớ thời điểm đó ko ai biết chân tướng sự việc nên đừng có lôi cái lý lẽ là con chuột ko bị ăn ra đây). trong tập 4 khi biết mình hiểu sai HP, nó chủ động đi xin lỗi và làm lành. Tập 5 nó là thằng cùng HP định gạt hết đám kia ra để 2 thằng đến bộ 1 mình do lo cho an toàn cả đám. Tập 7 nó ân hận về việc bỏ đi và nó tìm đủ cách để chuộc lỗi. Đến ông anh hoàn hảo Percy của nó cũng ko làm đc như nó.
Cứ chơi đi mày , đừng có méc thầy méc cô làm gì , đừng báo cho ai hết , tụi mình tự lo hết . Nếu nhìn mấy trò giỡn chỉ là ý chí trẻ con thì mấy lần lò mò xém chết là do đứa nào hay xúi ?
bạn nói là "LUÔN dụ" tức là Ron đầu têu nhé.luôn dụ thằng bạn thân chứng tỏ mình
là sao ý bạn muốn chứng minh cái gì?? Người ta so sánh nó với Hp là từ chính nó? nó bị án bóng khi đám anh trai lẫn bạn nổi tiếng hơn cũng là từ chính nó? Mình nhắc lại nó có phải thánh quái đâu mà bạn kêu nó miễn nhiễm với những lời bàn tán xì xào? bạn nói chuyện buồn cười nhỉ toàn kiểu huề vốn kiểu con bò có 4 chân. Nhược điểm của ai mà ko xuất phát từ chính họ, nhất là về tâm lýGánh năng tâm lý từ chính bản thân cu cậu mà ra chứ ai , và việc cu cậu tự hào vì kết bạn với HP là điều chắc chắn có . Tâm lý này không khó đoán đúng không ?
HP emo trong tập 5 cũng là từ nó mà ra. Hermione hách dịch dạy đời cũng là từ chính bản thân nó nốt
bạn kêu nó tự hào vì kết bạn với HP cho mình cái dẫn chứng cái?? Hay để mình nhắc bạn nhớ Ron và Hermione là đứa 2 duy nhất ko bận tâm đến danh tiếng của HP. và nó đã ko bận tâm đến cái đó thì cớ gì nó phải tự hào? nó coi HP là 1 thằng bạn bt và đối xử với HP rất chân thành. Tâm lý này có đứa mù mới ko thấy. Cần dẫn chứng ko: Tập 4 nhé. Khi thằng HP nó đề nghị mua ống nhòm cho cả đám, Ron nó từ chối thẳng vì nó ko muốn lợi dụng bạn bè. Đến khi HP bảo là coi như là quà giáng sinh sớm và giáng sinh ko cần mua quà cho HP nữa thì Ron mới nhận. Đến khi lụm được tiền thì điều đầu tiên nó làm là trả tiền chp HP. Rồi đi học thì khi phát hiện ra tiền mình trả cho HP là tiền giả thì nó giận HP ko nói cho nó biết và cảm thấy nó đã lợi dụng bạn bè. Nó đối xử công bằng với HP như 1 người bt và bạn kêu nó tự hào vì làm bạn với HP? Bạn vẽ ra hơi nhiều đó 
Bạn cần mình quote lại câu bạn nói ko? "lúc sống chết thường ít góp mặt" và với cái lý lẽ của bạn thì TOÀN BỘ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN lúc sống chết đều ít góp mặt hết. Và ồ lạ chưa, đó h thành bằng chứng cho việc Ron kém cỏi hơnOk party tới hang và thằng bạn luôn đánh boss 1 mình cũng tính là sống chết cùng nhau . Tập 3 nói xong cũng thế vì cây đũa gãi rồi , ngoài chuyện mâu thuẫn về con chuột , tập 5 là nguyên đám nhóc chạy là chính nhờ ơn tổ chức team mò vô bộ Pháp thuật nên Sirius chết ...trách nhiệm không của ai cả , tập 6 đội phòng thủ Hogwart chắc chỉ có mỗi mình Ron và nó là đứa cố gắng nhất đám ? À mà thôi , mình chưa bao giờ nói cu Ron nhát gan hay sợ chết , ý chính là bảo hầu như trận đánh cuối cùng của truyện đều không thấy cu cậu . Cậu cũng khẳng định HP luôn đối đầu với Vol 1 mình nên không có gì nói thêm .
Bạn ko thấy cái lý lẽ của mình nó nực cười à? Bạn bảo Ron "lúc sống chết thường ít góp mặt" và mình chỉ ra lúc nào nó cũng có mặt hết. Mình còn dự đoán luôn là bạn sẽ lôi cái lý lẽ nực cười là "ko đối mặt vol cùng HP" ra và giải thích trước rồi mà bạn vẫn lôi ra đc
Và nó cũng là thằng đập con orge ngất, cứu mạng luôn thằng HP đang đeo trên cổ con Orge. Chính trong truyện có nói thằng HP ngoài việc nổi cơn leo lên cổ con orge và chọc đũa vào mũi nó thì nó chả làm đc gì hơn ngoài việc túm chặt cổ con orge vì buông ra là chết. À nhắc luôn Hermione sợ đến mức còn éo đứng nối luôn nhá. Kì cục thiệt, bạn nhớ đc Ron stun (trong truyện thậm chí còn ko nói đến) mà ko nhớ nổi chi tiết diễn ra chỉ mấy dòng tiếpVâng , và bị stun khi thấy con orge .

Lập trường gia đình Black ra sao? và ông Sirius thế nào?Giả thuyết mắc cười , lập trường chính trị gia đình nó đó giờ có theo Vol đâu , ngay thằng Percy thế lợi nhất trong gia đình cũng không làm chuyện đó .
Bạn nghe câu đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại chưa? Trong HP cả 3 đứa đều có lúc sai lầm. Thậm chí sai lầm của HP gây hậu quả rất lớn là khác. Nhưng ai cũng hiểu và cảm thông, còn với Ron thì ko? trong khi chưa sai lầm nào của nó dẫn đến hậu quả đáng tiếc như HP cả. Quái nhỉ?Quái , mấy cái sai lầm do tâm lý bạn liệt kê rõ vậy rồi mà bạn thông cảm với phán cho đạo đức cao thượng , yêu thương và xứng với Hermione ? Hay bạn muốn chờ sự kiến dẫn theo kết quả khác bi tình hơn bạn mới chịu xem xét ? (À mà cái này không có xảy ra , bỏ qua :P) .
quả là kì quặc 

phải mình đọc và nhớ chi tiết HP để đám hater như bạn ko bịa fact ra lòe người đc.Qua liệt kê chứng tỏ bạn cũng đọc và nhớ chi tiết HP như mình , có điều phương cách suy nghĩ vấn đề và lập trường không giống thôi .
cái này chính tác giả đã xác nhận nhé. Bà ý còn bảo Bella chọn sai đối tượng để tra tấn vì nếu mụ ta chọn Ron thì việc tra tấn Ron sẽ bẻ gãy ý chí của cả Hermione và HP và khiến bộ 3 sụp đổ.là người gắn kết của nhóm 3 người
