Cái đoạn thằng Ray nó xàm ở chỗ là dụ cho tụi kia đi thẳng vào địa bàn của địch mà không hề có chút phòng bị nào, đơn giản nhất là khả năng tụi nó vừa bước vào trông thấy lũ quái vật hoảng quá hét lên là lộ bem, y như kiểu kệ mẹ bọn mày nếu vừa phát hiện ra vừa trốn được thì tao theo còn tụi mày bị phát hiện thì cho tụi mày chết một mình.
Cách chứng minh thì nhiều nhưng thằng "thiên tài" như nó lại chọn cách ngu nhất, ví dụ chỉ chần cho một mình Norman chứng kiến tận mắt để biết sự thật rồi sau đó thuyết phục Emma, 3 đứa tụi nó là lũ thiên tài cho nên sách suy nghĩ phải hơn lũ con nít khác, có thể chấp nhận được sự thật.
Ngoài ra có thể thằng Ray nói cứng để dọa thằng Norman thế thôi chứ nó không chỉ muốn thoát một mình mà muốn cả 3 đứa cùng thoát mới chịu ở yên suốt bao nhiêu năm trời như vậy, có thể nó cũng thích con Emma mà không nói.
Đoạn đầu có con đòi ăn thử 1 ngón tay mà con khác ngăn lại bảo mày đừng có hòng đụng vào vì đây là hàng cực phẩm, nếu chỉ cần não thì sợ gì việc bị mất vài ba ngón tay.
Dạng sinh tồn thì tôi đọc cũng nhiều nhưng thường tôi đọc xong bộ nào là bỏ, không bookmark lại bao giờ nên chịu thôi. Với lại không biết bác thích thể loại gì, nhỉ nhớ vài bộ gần đây:
Kanojo wo Mamoru 51 no Houhou (thiên tai, không có quái vật, chỉ là nước Nhật gặp động đất và loạn lạc)
Gantz (chiến với quái vật ngoài hành tinh)
Apocalypse no Toride hoặc I'm hero (cùng về đề tài zombie tương tự nhau, bộ I'm hero nội dung chặt chẽ hơn nhưng lại kén người đọc vì nét vẽ xấu, thái độ ngu học của người dân, hơi hack não)
Parasite (kí sinh trùng ngoài hành tinh, biến người thành quái vật)
Bio-Meat (sinh vật nhân tạo ăn thịt người)
Higanjima (một đám main ngu học kéo nhau đi diệt vampire)
The Drifting Classroom (kinh dị, truyện cũ nên nét vẽ khá xấu, 1 lớp học sau 1 trận động đất bị bay đến tương lai, khi mà trái đất đã bị hủy hoại hoàn toàn, đám học sinh phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi kinh hoàng)