Giống kiểu trong 1 công ty mà bọn nhân viên bình thường chỉ kiếm được lợi nhuận 10tr 1 tháng, trong đó có 1 thằng cực giỏi có khả năng làm được 50tr 1 tháng, thì cho dù hiếm hoi có 1 lần thằng này lỡ phạm sai sót, khiến công ty lỗ mất 50tr thì chưa chắc gì công ty đã dám đuổi việc thằng này, vì không có thằng nào có đủ khả năng lên thay thế nó. Muốn thuê thêm người ở chỗ khác cùng trình độ cũng khó. Có khi còn đ dám phạt nữa, nó tức giận bỏ qua công ty khác thì ăn đặc sản, cùng lắm khiển trách vài câu là cùng.

Trường hợp bà Mama còn kinh khủng hơn, bả là người duy nhất có khả năng tạo ra sản phẩm cao cấp, ví von tương đương thì bả giống như là thằng nhân viên giỏi nhất hành tinh vậy. Thằng nào dám đuổi.