veka
Donkey Kong
- 22/12/16
- 442
- 223
- Thread starter
- #21
Đau lòng vậyNói chung nó mà thích chú thì chỉ việc ngồi yên nó tự tán ít cũng 20% nhiều 50-70% quãng đg ...
Còn vầy thì ăn thính SLL rồi ... thôi cứ bình tĩnh mà ăn tiếp đi.
Ko có khả năng chỉ cách cua gái nha ~_ Đồn gì ác v
. Thế là thính à chị? Mà thắc mắc là sao mấy lần đầu đi chơi ại chịu đi riêng với mình mới ghê, mà đi những 2, 3 lần. Haizz, mà nói đi cũng nói lại, những lần gần đây đúng là rủ đi chơi có vẻ ko chịu, với nhắn tin cũng chả tỏ ra có tín hiệu gì, cứ nhàn nhạt nhàn nhạt. Thế chắc như bà chị nói rồi. Thế làm sao để tán tiếp đây chị, với nếu thế thì nên nhắn tin tiếp theo thế nào chị?
Chỉnh sửa cuối:
. Mình giờ chỉ muốn tán được bạn này, nếu ko đc nữa thì chắc bỏ chuyện tình cảm qua, khi nào duyên tới rồi tính quá
. . Mà bác cho xin ý kiến về trường hợp của mình đi
. Ko biết có nên liều nói thẳng 1 phát luôn ko, đc ăn cả ngả về ko, mà nếu ko đc thì liệu mai mốt gặp mặt nhau có khó xử ko nhỉ
, thế rốt cuộc là sao bác ơi, là từ chối khéo hay sao. Và mình có nên nói ko?
