Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Quảng Ninh là hàng top mà, team TPHCM thua cũng không lạ :1onion75: Có cái HAGL thua HP trên sân nhà thì cũng hơi bất ngờ, trước giờ các cháu đá sân nhà rất khá, ít khi thua :1onion75:

U20 sắp đá giao hữu với U20 Argentina, đối thủ chất phết :cuteonion37:
 
Chỉnh sửa cuối:
^ vào dc WC là khác ngay, mời dc đại gia liền :))

trận này hagl đá rất quyết tâm, lên bóng khá nhanh, nhưng phối hợp vẫn tù quá, thua là phải =))

douma, tại lão tài mà LA mất 2 điểm >__<
 
Chỉnh sửa cuối:
ko liên quan chứ chơi Football Manager, VN vô địch sea games liên tọi, máy cầm VN nhé =))
giải châu Á đá cũng chất lòi, mình còn ngạc nhiên. Soi chỉ số cũng khá, nhất là khoản thể chất, tốc độ.
 
công phượng chuyền 1 quả bá phết , 2 thằng đồng đội di chuyển lại gần anh , anh cắm đầu dắt banh ra biên xong tạt vào =))
 
vỗn lài hải quế =)) thôi kiếm trug vệ mới cho cháu nó nghỉ hưu non thôi :v
 
Mình thấy dân HCM giờ cũng cố gắng mở lòng với Sài Gòn FC đi thôi :)) . Đội này thấy đá có hi vọng hơn TPHCM. Trc đội này là Hà Nội FC mình cũng cổ vũ mà tiếc là sau lại vào SG mất
 
ko liên quan chứ chơi Football Manager, VN vô địch sea games liên tọi, máy cầm VN nhé =))
giải châu Á đá cũng chất lòi, mình còn ngạc nhiên. Soi chỉ số cũng khá, nhất là khoản thể chất, tốc độ.
Tại b để quốc tịch của HLv là việt nam
 
B để quốc tịch Việt Nam thì hàng random của VN sẽ ngon :)
ko đâu, chỉ ngon khi bác load database có chỉnh cho nó load thêm cầu thủ VN thôi. Còn VN trong này máy cầm là hàng ngoài đời mà, hàng random 15 tuổi thì đá đấm gì
 
Nhà phát minh ra tiki taka chính hiệu đã ăn đủ mọi loại hành từ to đến nhỏ ở EPL, tiki taka phiên bản VN sẽ ra sao đây :4onion40:
 
Nhà phát minh ra tiki taka chính hiệu đã ăn đủ mọi loại hành từ to đến nhỏ ở EPL, tiki taka phiên bản VN sẽ ra sao đây :4onion40:
ăn hành 2 năm rồi, năm nay ăn tiếp cũng k có j lạ =)) . Học chú tư mà học k đến nơi đến chốn lại nổ to thì thế thôi :))
 
meta game bây giờ là chơi đơn giản hoá, cỡ như real cũng từ lâu bỏ cái tư tưởng phải đá hoa mỹ, gần đây là bà xã cũng rứa, ta thì hâm mộ kiêu đề cao phòng ngự kiểu ý hơn là chơi sexy, mà trình cỡ VN đá sexy với bọn trên cơ chả khác nào dẹp hẳn hàng hậu vệ mời chúng nó xơi, giờ chơi bóng ngắn nhưng phòng ngự tốt như thời ridle với calisto thì ngon ăn hơn nhiều, tiếc là hậu vệ giờ toàn tay mơ, tuyến giữa trừ hoàng thịnh ra chả ông nào biết phòng ngự như thế hệ trước.
 
tiki taka nhìn thế chứ có hoa mỹ gì đâu
phỉa đứng đúng vị trí, giữ cự ly khoảng cách, đặc biệt là chuyền bóng cũng phải đúng, đá cực kỳ kỷ luật, chỉ 1 2, cùng lắm 3 vị trí dc phép đá tự do thôi. Trong đội nếu ko có cầu thủ thông minh, dạng như xavi, iniesta thì muôn đời chỉ có chuqua-chula thôi.

VN cầu thủ kỹ thuật thì ko có, tư duy bóng đá cũng thấp tịt, hoa mỹ kiểu gì.
 
tiki taka nhìn thế chứ có hoa mỹ gì đâu
phỉa đứng đúng vị trí, giữ cự ly khoảng cách, đặc biệt là chuyền bóng cũng phải đúng, đá cực kỳ kỷ luật, chỉ 1 2, cùng lắm 3 vị trí dc phép đá tự do thôi. Trong đội nếu ko có cầu thủ thông minh, dạng như xavi, iniesta thì muôn đời chỉ có chuqua-chula thôi.

VN cầu thủ kỹ thuật thì ko có, tư duy bóng đá cũng thấp tịt, hoa mỹ kiểu gì.
Ở VN gọi là hoa mỹ quen mồm vì cái hội Si thuế, thánh Andres, rồi ngày trc cả Henry, Villa nữa, họ xử lí bóng kĩ thuật quá. Nước ngoài cũng quen gọi là sexy football vì Barca luôn ở thế chủ động kiểm soát cả thời lượng bóng lẫn không gian trận đấu, luôn o ép đối thủ. Túm váy là, cái hoa mỹ là ở cá nhân cầu thủ cũng như chất lượng đội hình, chứ ko ở lối chơi, và báo chí đã đánh tráo khái niệm =))

Còn để ý thì sẽ thấy ở Munich lấy qué đâu ra những cầu thủ xử lí phạm vi hẹp tốt như Barca, nên có xu hướng tạo đk cho 2 tđ cánh 1-1 qua người, đồng thời để bộ 3 Vedan Mu+lờ :"> với Lê văn lên đánh đầu và hốt bóng 2. Cùng là ép, nhưng cách ép nó khác Barca nhiều. Chỉ cốt lõi lối chơi là giữ nguyên.

VN mình đến cái cốt lõi là gì còn chưa hiểu, mà cứ đòi đú theo bọn nó. :2cool_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở VN gọi là hoa mỹ quen mồm vì cái hội Si thuế, thánh Andres, rồi ngày trc cả Henry, Villa nữa, họ xử lí bóng kĩ thuật quá. Nước ngoài quá cũng quen gọi là sexy football vì Barca luôn ở thế chủ động kiểm soát cả thời lượng bóng lẫn không gian trận đấu, luôn o ép đối thủ. Túm váy là, cái hoa mỹ là ở cá nhân cầu thủ cũng như chất lượng đội hình, chứ ko ở lối chơi, và báo chí đã đánh tráo khái niệm =))

Còn để ý thì sẽ thấy ở Munich lấy qué đâu ra những cầu thủ xử lí phạm vi hẹp tốt như Barca, nên có xu hướng tạo đk cho 2 tđ cánh 1-1 qua người, đồng thời để bộ 3 Vedan Mu+lờ :"> với Lê văn lên đánh đầu và hốt bóng 2. Cùng là ép, nhưng cách ép nó khác Barca nhiều. Chỉ cốt lõi lối chơi là giữ nguyên.

VN mình đến cái cốt lõi là gì còn chưa hiểu, mà cứ đòi đú theo bọn nó. :2cool_sad:

đọc bài viết trên báo thậm chí là thấy tụi nó thiếu kiến thức trầm trọng cơ. Để đá như barca, về mặt phòng thủ, phải biết cách marking lẫn pressing. Mà cái lối marking lẫn pressing này, từ cái thời Sacchi với team gồm Gullit, Van Basten, Ancelotti, Rijkaard đã có rồi. Cái triết lý "nếu đối phương đéo có bóng thì chúng nó ghi bàn vào mắt" này sau Ancelotti áp dụng triệt để luôn, vừa giữ sức, vừa cắt hết các khả năng đối phương triển khai, lại vừa kiểm soát thế trận luôn.

Nói chung, VN muốn đá như Barca hay phiên bản lỗi là Arsenal thì về thủ là phải biết marking, pressing, chứ lao hùng hục vào là ăn đặc sản. Về tấn công phải biết giữ khoảng cách, cự ly, chuyền bóng......Tóm lại là không khả thi =))

Còn mình thấy Munich đá mới gọi là hoa mỹ :">. Kiểm soát tốt, tốc độ vừa phải, kết hợp giữa ngắn và dài, đây cũng là cách mình áp dụng trong FM :">
 
Mình thấy dân HCM giờ cũng cố gắng mở lòng với Sài Gòn FC đi thôi :)) . Đội này thấy đá có hi vọng hơn TPHCM. Trc đội này là Hà Nội FC mình cũng cổ vũ mà tiếc là sau lại vào SG mất
Cổ vũ xong 1 vài năm nó lại thành Vinh FC thì sao =))
Bóng đá VN ko gì là ko thể
 
Đến dân HN nhiều người còn éo thèm đi xem đội bóng có tên là Hà Nội, lại đi keu dân Sài Gòn đi xem đội bóng Hà Nội trá hình.. trong khí có sẵn 1 đội TP HCM thật sự @@
 
Ờ đúng xừ nó rồi, như mình đến giờ vẫn chưa biết bên trong Đẫy với Đình nó ntn, mặc dù đi qua suốt :@)
 
Ờ đúng xừ nó rồi, như mình đến giờ vẫn chưa biết bên trong Đẫy với Đình nó ntn, mặc dù đi qua suốt :@)
mình lần gần nhất vào Đẫy xem bóng đá là năm 97 khi mới 5 tuổi =)). Dc bố dẫn đi xem CA Hà Nội đá với Thể Công. Từ đó đến nay chưa vào đó thêm lần nào nữa =))
 
Back
Top