- 24/3/09
- 7,564
- 2,184
Thanh niên pog4 giận quá mất khôn thôi chứ cóng j mà cóng 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

mùa này cách biệt khá xa giữa top6 và phần còn lại nên hầu như MU thắng thì các đối thủ cũng thắng , đám giant-killer như WH hay Stoke thì cùi điHy vọng rứa. Thắng chuỗi mấy trận liên tục dài vl mà thứ hạng không được cải thiện thấy nản bỏ mịe![]()
Quan trọng là đặt niềm tin và cho hlv thời gian, để họ xây dựng căn bản + có chiến lược lâu dài, chứ ăn xổi cái cup xong năm sau sảy chân đập đi xây lại từ đầu chán lắm. Quen phong cách của bố già Alex rồi, vẫn muốn có 1 hlv có thể gắn bó dài hơn. 
)) chứng tỏ nói gì thì nói mou thành công vãi cả lều rồi
)Từ topic cũ mình đã nói lối chơi của Man đang ổn, sau đó đội bi quan bay vào chửi mình và chửi Mou+IbraĐệt mẹ, phải nói là từ cái nhà trước khi mà nát như bãi đặc sản top 4 còn đếu có hy vọng nên tại sao mới xây cái nhà này với cái tên vô cùng khiêm tốn
Thế mà giờ đây fan đã chuyển sang bồn chồn lo lắng vì chuyện top 4
)) chứng tỏ nói gì thì nói mou thành công vãi cả lều rồi
P/s: siêu hậu vệ dôn sờ tôn lại thành tội đồ)
.Chú tư gặp Burnley sân nhà vòng tới thì sấp mặt bằng niềm tin ahMấy vòng gần đây vòng nào cũng có 1 đứa top 5 sml, vòng sau dự đến Arsenal
. Vòng sau xì tin gặp Tot thì chắc chắn có thằng sấp rồi. Mình dám khẳng định toàn thắng 4 vòng tới trc khi gặp xì văn tin thì đội ta sẽ vào top 4, vì 4 vòng tới top 5 đụng nhau rất nhiềuChứ thằng nào năm ngoái éo đá nổi 1 quả vào lưới Tom Heaton ngay trên sân nhà vậyChú tư gặp Burnley sân nhà vòng tới thì sấp mặt bằng niềm tin ah. Vòng sau xì tin gặp Tot thì chắc chắn có thằng sấp rồi. Mình dám khẳng định toàn thắng 4 vòng tới trc khi gặp xì văn tin thì đội ta sẽ vào top 4, vì 4 vòng tới top 5 đụng nhau rất nhiều

Do team ta đợt đó đang đen quá thôi. Chứ tôi k nghĩ chú tư mất điểm trc thằng Burnley này dc. Tập trung trận xì văn tin gặp gà trống thôiChứ thằng nào năm ngoái éo đá nổi 1 quả vào lưới Tom Heaton ngay trên sân nhà vậy![]()
Thì đấy, chả nói trc đc gì, khi mà đầu trận anh dứt điểm ngu vài quả, để thủ môn bên kia nó tự tin nó bắt, thì trình độ hay đẳng cấp lúc đấy nó cũng lờ mờ lắmDo team ta đợt đó đang đen quá thôi. Chứ tôi k nghĩ chú tư mất điểm trc thằng Burnley này dc. Tập trung trận xì văn tin gặp gà trống thôi

NHA mà chả nói trước đc gì , nhiều khi nó hoá chaos thì anh có sút thế đéo nào cũng đéo vào đc , xong ngu ngu bị ăn dâm 1 phátThì đấy, chả nói trc đc gì, khi mà đầu trận anh dứt điểm ngu vài quả, để thủ môn bên kia nó tự tin nó bắt, thì trình độ hay đẳng cấp lúc đấy nó cũng lờ mờ lắm![]()

Quan trọng nhất là hai trận gặp Tot với Arsenal ấy, đúng mấy vòng cuối luôn mà lại còn liên tiếp nữa. Vì thế trước lúc đấy bằng mọi giá chắc chân trong top 4 chứ không là toi.Top 6 còn đụng nhau nhiều lắm, mình chỉ ngại là 3 trận cực kì quan trọng gặp trống thiến, xì tin và pháo nổ, đều phải đá sân khách, thêm việc còn trải quân 4 mặt trận. Mỗi thế thôi, còn đường nét lối đá từ đầu mùa đến bh đc như vậy là tốt lắm rồi.
Nhìn cách hqua khi tấn công, có những quả đảo cánh, những quả mở biên, rồi thì liên tục cố gắng dùng chọc khe và phối hợp 1-2 để xuyên phá, là thấy 1 bộ mặt khác hẳn so với thời anh Viêm gan. Mou đã gần xong bước đầu rồi đấy, gần loại bỏ đc tư tưởng đá ma tìm khoảng trống của thời Gan rồi, giờ phải vận động và chạy chỗ để tạo ra khoảng trống.
Chỉ có 1 điều là mình chưa thấy dấu ấn đậm nét của Mou về cách bố trí phòng ngự.