Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Ibra nên cho đá trận nhỏ thôi, hôm qua ko tỳ được trung vệ của nó phát nào còn Phế vòa thì thấy khác rõ ~~
Cũng không ngờ là có ngày mình lại phải khen Phế xù vậy @@

Rooney dạo này có vẻ ko có lửa đá bóng nữa, hôm qua có nhiều quả lẽ ra phải ép gôn nó mà lại chạy dạt về, lúc sau bố Ibra ở sau chục mét phải chạy lên @@
Mình thấy ngược lại về Rùa ni, ở đây mình ko bàn kỹ chiến thuật, mà là về việc hắn tích cực tranh chấp bóng + táo bạo hơn trong việc đập nhả 1-2 cũng như chuyền đột biến.
Có thể là do đang máu phá kỉ lục, phá xong anh lại đi bộ =))
 
Mình thấy ngược lại về Rùa ni, ở đây mình ko bàn kỹ chiến thuật, mà là về việc hắn tích cực tranh chấp bóng + táo bạo hơn trong việc đập nhả 1-2 cũng như chuyền đột biến.
Có thể là do đang máu phá kỉ lục, phá xong anh lại đi bộ =))
Về Rooney thì kĩ thuật năm nay tốt hơn năm ngoái nhiều lắm, nhất là First touch năm ngoái đỡ phát nào nảy ra 2-3m phát đấy, năm nay thì dính vãi, làm mình ngỡ cmn ngàng
Tuy nhiên tinh thần thì tệ cảm giác ko xứng làm đội trưởng luôn nhất là so với mấy con hàng như Herdera rồi Jones chưa kể Ibra :'(
 
Về Rooney thì kĩ thuật năm nay tốt hơn năm ngoái nhiều lắm, nhất là First touch năm ngoái đỡ phát nào nảy ra 2-3m phát đấy, năm nay thì dính vãi, làm mình ngỡ cmn ngàng
Tuy nhiên tinh thần thì tệ cảm giác ko xứng làm đội trưởng luôn nhất là so với mấy con hàng như Herdera rồi Jones chưa kể Ibra :'(
À thì giờ cũng bị đẩy dần thành dự bị rồi, tiếng nói ko thể đc như trc đc. Nhưng độ nhiệt thì vẫn có, phong thái thủ lĩnh thì ko thôi.
 
thấy trên mấy group fb đưa tin hè này xúc Matic để thay Carrick, nếu mua cũng dc mà chắc chả rẻ
 
Ơ vãi lúa thằng cu zaha chuyển quốc tịch qua bờ biển ngà r à thấy đá cùng bailly =))
 
Zaha cũng đã có đá cho tuyển Anh rồi mà. Chắc nhắm ko cạnh tranh nổi
 
qua phi chi không biết, được đá quốc tế nhiều mà phiền clb bỏ mợ.
 
Về Rooney thì kĩ thuật năm nay tốt hơn năm ngoái nhiều lắm, nhất là First touch năm ngoái đỡ phát nào nảy ra 2-3m phát đấy, năm nay thì dính vãi, làm mình ngỡ cmn ngàng
Tuy nhiên tinh thần thì tệ cảm giác ko xứng làm đội trưởng luôn nhất là so với mấy con hàng như Herdera rồi Jones chưa kể Ibra :'(
trận rồi có quả rùa ni đi bóng qua mấy thằng hậu vệ mà mình ngỡ ngàng luôn =))
 
Cũng chắc gì Mou đã tính chuyện thay 1-1 Carrick, có khi chỉ mua 1 anh trụ quét tốt, cảm quan vị trí ổn nhưng vẫn xử lí bóng ở mức khá, còn lại phần tổ chức tấn công thì để 2 ông thần kia lo.
 
Hôm nay van Gaal retire nè mấy bạn. :))
 
Hôm nay van Gaal retire nè mấy bạn. :))
nhớ cái bút và cuốn sổ ghi chép của bác Gàn, nhớ lối đá chuqua chula mê hoặc của bác =)) . Nhưng quan trọng nhất là đá với top PL thì bác đéo sợ bố con thằng nào cả :))
 
Hôm nay van Gaal retire nè mấy bạn. :))
nhớ cái bút và cuốn sổ ghi chép của bác Gàn, nhớ lối đá chuqua chula mê hoặc của bác =)) . Nhưng quan trọng nhất là đá với top PL thì bác đéo sợ bố con thằng nào cả :))
Hãy nhớ về khoảnh khắc đẹp nhất của ông \m/ Một ngày là Quỷ, cả đời là Quỷ! 8->

 
Hãy nhớ về khoảnh khắc đẹp nhất của ông \m/ Một ngày là Quỷ, cả đời là Quỷ! 8->

đây là 1 trong những trận cầu xỉ nhục chú tư nhất lịch sử =)) . Đéo thể ngờ chú tư bị mấy nhóc teen nhà mình hành cho ra bã =))
 
Tưởng quả 8-2 mới nhục nhất chứ, lol.
 
Quả nhục nhất là 8-2, kể từ quả đó thì chú 4 xác lập vị thế chiếu dưới cmnl, mà trước đó có quả 7 hậu vệ vẫn ăn chú 4 cơ mà :))
 
Cập nhật tí thì nhà báo uy tín về Lích một đưa tin Lyon đang tiếp cận mâm phích bà con nhé.

Và để kỉ niệm người cha già Van Gaal, mềnh đề nghị riêng hnay viết đúng tên ông :6cool_sure:
 
Back
Top