[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
dVpTwas.jpg
Thỏa mãn quá, anh Han tắm này khoe body làm :cuteonion21:
 
Trong tất cả các cảnh thì ta thích nhất là cảnh này, ấn tượng.
GOWe0i2.jpg
Mà có cái mi làm truyện hình như không theo size cố định à? Có lúc size nhỏ, có lúc size to mà không phải ảnh ngang, nhìn có phần hơi rối.
Cảnh Vivian chuốc rượu Han bằng cách hôn nhìn Han đẹp.
Ta vẫn thích tóc cũ của Han hơn, chừng nào mi tính hớt tóc cho ổng? :v
Ta mong Han làm thanh niên cứng, chưa gì để con Vivian thịt được hông hay lắm. -_-
 
Trong tất cả các cảnh thì ta thích nhất là cảnh này, ấn tượng.
GOWe0i2.jpg
Mà có cái mi làm truyện hình như không theo size cố định à? Có lúc size nhỏ, có lúc size to mà không phải ảnh ngang, nhìn có phần hơi rối.
Cảnh Vivian chuốc rượu Han bằng cách hôn nhìn Han đẹp.
Ta vẫn thích tóc cũ của Han hơn, chừng nào mi tính hớt tóc cho ổng? :v
Ta mong Han làm thanh niên cứng, chưa gì để con Vivian thịt được hông hay lắm. -_-


Ta đang nghiên cứu coi size nào ok nhất. Ta ghép xong rồi mới thấy cái cũ đc hơn mà lười sửa lại quá thôi làm luôn.
Cuối chap này nó gặp Lar xong về cắt tóc rồi. Chuyện gì xảy ra thì chờ đi năm sau biết =))
 
Haizz nghe xong chắc lại chờ chap mọc râu luôn rồi :1onion71:
 
Em lại thích tóc mới của Han hơn ;)) khúc Vivian gạ tình Han đọc thích quá à, đọc tr lúc nào em cũng khoái nhất mấy phân đoạn mà nhân vật nam phải chống cự với con beast inside như vầy :))
Tuy trc giờ em thích Lar hơn Han cơ mà xem cái hình hôn xong tự nhiên thấy lão Han đợp chai quá =))
 
Vào chê cái rồi đi ra, cắt hình thô quá, ta kêu để ta edit phụ cho 10k/1 khung mà keo để cẩu thả thế này. :1cool_look_down:
dVpTwas.jpg
 
Vào chê cái rồi đi ra, cắt hình thô quá, ta kêu để ta edit phụ cho 10k/1 khung mà keo để cẩu thả thế này. :1cool_look_down:
dVpTwas.jpg


Ta phải xử lý cả đóng hình, chứ bộ tập trung o bế 1 hình đâu mà làm kỹ, kỹ như mi chắc 8 năm 1 chap quá hà. Mi ăn rẻ tí chừng 1k/ tấm thì may ra
 
Em lại thích tóc mới của Han hơn ;)) khúc Vivian gạ tình Han đọc thích quá à, đọc tr lúc nào em cũng khoái nhất mấy phân đoạn mà nhân vật nam phải chống cự với con beast inside như vầy :))
Tuy trc giờ em thích Lar hơn Han cơ mà xem cái hình hôn xong tự nhiên thấy lão Han đợp chai quá =))


Chị làm chap này mà lòng ko cảm xúc luôn, nội nặn ra mấy câu ve vảng lừa tình rồi tâm sự thầm kín của mấy thằng phê thuốc đúng căng ! Vừa làm sao cho thiên hạ biết nó đang phê thuốc muốn abc xyz mà lại phải tiết chế cho bớt dâm dê đê tiện... haiz :::^^:::

Khúc chuốc rượu tính cầu cứu mari kêu ả làm hiệu ứng, mà khuya rồi thôi tự xử luôn. Chị cũng thích cảnh tội lỗi đó nữa >:)

Tóc này của Han kén đồ mặc. Với lại tóc cũ che được khuyết điểm mũi ko đẹp của Han. Chị cũng thích tóc cũ hơn.
 
Ta phải xử lý cả đóng hình, chứ bộ tập trung o bế 1 hình đâu mà làm kỹ, kỹ như mi chắc 8 năm 1 chap quá hà. Mi ăn rẻ tí chừng 1k/ tấm thì may ra
1k/tấm thì đến bao giờ đủ tiền mua sims 4, ta đang cần down mấy thứ trên đó mà gặp kẹo kéo như mi đúng nản. :4cool_doubt:
 
1k/tấm thì đến bao giờ đủ tiền mua sims 4, ta đang cần down mấy thứ trên đó mà gặp kẹo kéo như mi đúng nản. :4cool_doubt:


Với ai thì không biết chứ với mi thì phải kẹo thế mới được =))
 
Ta đang nghiên cứu coi size nào ok nhất. Ta ghép xong rồi mới thấy cái cũ đc hơn mà lười sửa lại quá thôi làm luôn.
Cuối chap này nó gặp Lar xong về cắt tóc rồi. Chuyện gì xảy ra thì chờ đi năm sau biết =))
Cùng lắm là tháng sau có chap mới nhé, năm sau là ta đem mi đi nấu cao.
Em lại thích tóc mới của Han hơn ;)) khúc Vivian gạ tình Han đọc thích quá à, đọc tr lúc nào em cũng khoái nhất mấy phân đoạn mà nhân vật nam phải chống cự với con beast inside như vầy :))
Tuy trc giờ em thích Lar hơn Han cơ mà xem cái hình hôn xong tự nhiên thấy lão Han đợp chai quá =))
Chị chỉ thích ổng cự beast inside với nữ chính thôi. :))
Chị làm chap này mà lòng ko cảm xúc luôn, nội nặn ra mấy câu ve vảng lừa tình rồi tâm sự thầm kín của mấy thằng phê thuốc đúng căng ! Vừa làm sao cho thiên hạ biết nó đang phê thuốc muốn abc xyz mà lại phải tiết chế cho bớt dâm dê đê tiện... haiz :::^^:::

Khúc chuốc rượu tính cầu cứu mari kêu ả làm hiệu ứng, mà khuya rồi thôi tự xử luôn. Chị cũng thích cảnh tội lỗi đó nữa >:)

Tóc này của Han kén đồ mặc. Với lại tóc cũ che được khuyết điểm mũi ko đẹp của Han. Chị cũng thích tóc cũ hơn.
Làm lâu quá nhiều lúc mất hết cảm xúc thật. Nói chung ta làm truyện cũng làm sao cho truyện bớt thô, thô quá cảm thấy tởm tởm.
Nửa đêm mà mi pm ta ta cũng ngủ rồi. :">
Tóc cũ muôn nem. :v
 
Cùng lắm là tháng sau có chap mới nhé, năm sau là ta đem mi đi nấu cao.

Chị chỉ thích ổng cự beast inside với nữ chính thôi. :))

Làm lâu quá nhiều lúc mất hết cảm xúc thật. Nói chung ta làm truyện cũng làm sao cho truyện bớt thô, thô quá cảm thấy tởm tởm.
Nửa đêm mà mi pm ta ta cũng ngủ rồi. :">
Tóc cũ muôn nem. :v

2 part kế cũng đc 80% rồi nhưng xui xẻo 20% hình kia toàn crash game đang lọc file. Chán ơi là chán. Hổm rài ta vừa edit vừa lọc. Hôm nay mà xong thì cuối tuần có tiếp. Ko xong chắc qua tháng.

Mà ta đang phân vân có nên ém hàng từ từ ra để câu giờ làm chap kế ko. Ra hết tới lúc bị dí chắc chết =))
 
Không biết nói gì về bà già luôn, xem cứ thấy bà ngu ngu:)). Mà Cala biết hết rồi thì bao giờ mới gặp Han chính thức đây#-o, chị mà 1 chap 1 năm thì em hận chị luôn đó[-X.
Em cũng không thích tóc mới của Han lắm, tóc cũ trông rõ là gọn gàng hơn;))
Mà có mấy cảnh em thấy pts ẩu hơn mấy chap trước, phải chăng chị Eri đã thật sự chán, muốn bỏ bê Earl Story:-ss
 
Không biết nói gì về bà già luôn, xem cứ thấy bà ngu ngu:)). Mà Cala biết hết rồi thì bao giờ mới gặp Han chính thức đây#-o, chị mà 1 chap 1 năm thì em hận chị luôn đó[-X.
Em cũng không thích tóc mới của Han lắm, tóc cũ trông rõ là gọn gàng hơn;))
Mà có mấy cảnh em thấy pts ẩu hơn mấy chap trước, phải chăng chị Eri đã thật sự chán, muốn bỏ bê Earl Story:-ss


Cala biết đc có 1 khúc hà. Mục đích chính của nó là biết Sophia ở đâu nên thôi miên cấp tốc bà già thôi. Tại những sự kiện trong ngày cũng đc hiện lên nên khúc kế hoạch của nhà Rosenther nó ko biết.
Khúc nào pts ẩu đâu chỉ chị cải thiện. Tại edit nhiều quá nên làm ẩu đó haha.
 
Cala biết đc có 1 khúc hà. Mục đích chính của nó là biết Sophia ở đâu nên thôi miên cấp tốc bà già thôi. Tại những sự kiện trong ngày cũng đc hiện lên nên khúc kế hoạch của nhà Rosenther nó ko biết.
Khúc nào pts ẩu đâu chỉ chị cải thiện. Tại edit nhiều quá nên làm ẩu đó haha.
dVpTwas.jpg

cái khúc cắt Han trong đống đỏ đỏ này trông hơi fake chị ạ, kiểu màu không đồng đều ý.

cZPyJRB.jpg

cái giọt rượu này cũng tạo cảm giác giả giả sao ý chị:-?. Có thể nó vẽ đặc biệt khó vì em ngồi nghĩ chỉnh màu giọt nước thế nào cho bớt giả cũng khó quá#-o, nhưng đống nước trong cốc rượu thì chuẩn:-bd

8TqVZZ0.jpg

Em thấy cái viền trắng trắng xung quanh con sims không được đẹp lắm chị ợ#-o

Em không biết gì đâu em bay đây:cuteonion42:
 
dVpTwas.jpg

cái khúc cắt Han trong đống đỏ đỏ này trông hơi fake chị ạ, kiểu màu không đồng đều ý.

cZPyJRB.jpg

cái giọt rượu này cũng tạo cảm giác giả giả sao ý chị:-?. Có thể nó vẽ đặc biệt khó vì em ngồi nghĩ chỉnh màu giọt nước thế nào cho bớt giả cũng khó quá#-o, nhưng đống nước trong cốc rượu thì chuẩn:-bd

8TqVZZ0.jpg

Em thấy cái viền trắng trắng xung quanh con sims không được đẹp lắm chị ợ#-o

Em không biết gì đâu em bay đây:cuteonion42:


Để lần sau chăm chút hơn. Nhưng cái này cũng hem phải ẩu đâu mà là ý tưởng và kỹ thuật ko ăn nhập gì với nhau đó =))
 
2 part kế cũng đc 80% rồi nhưng xui xẻo 20% hình kia toàn crash game đang lọc file. Chán ơi là chán. Hổm rài ta vừa edit vừa lọc. Hôm nay mà xong thì cuối tuần có tiếp. Ko xong chắc qua tháng.

Mà ta đang phân vân có nên ém hàng từ từ ra để câu giờ làm chap kế ko. Ra hết tới lúc bị dí chắc chết =))
Ra hết rồi làm đều đều tiếp, ở đó mà từ từ, ta đét đít mi bây h.
 
Xây xong các cảnh cần thiết rồi đây, đáng ra trẫm định quay clip cho bà con xem phong cảnh hữu tình ai ngờ quên chỉnh chất lượng clip nên lòe nhòe mai trẫm quay lại cái khác, giờ xem hình cho đỡ ghiền đi nha =))
wbcqLn7.jpg
Cái cảnh này nó vẫn chưa xuất hiện nữa à :))
à truyện của chị có khá nhiều khúc type sai chính tả, em ko biết là chị cố tình type sai thể hiện kiểu phát âm của nhân vật hay là do chị ẩu nữa 8-}8-}
 
Cái cảnh này nó vẫn chưa xuất hiện nữa à :))
à truyện của chị có khá nhiều khúc type sai chính tả, em ko biết là chị cố tình type sai thể hiện kiểu phát âm của nhân vật hay là do chị ẩu nữa 8-}8-}


Có cái thì cố ý kiểu như Cala lâu lâu nó đoản lên hay xưng "tui". Còn mấy cái khác chắc do chị sai, chị là trùm sai chính ta mà @-)

Cảnh đó trong part cuối.
 
Eri nó hay ăn mất chữ, đặc biệt là chữ g. :1cool_look_down:
 
Back
Top