Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

Rory mà thành thần thì sẽ giống như Hardy ấy, tồn tại dạng linh hồn. Có ném bom nguyên tử cũng chả hề hấn gì.
chưa có gì khẳng định năng lượng sinh ra từ nổ bom nguyên tử ko tác động dc đến linh hồn ,mà thủ đoạn khoa học thì đâu chỉ có bom nguyên tử
 
chưa có gì khẳng định năng lượng sinh ra từ nổ bom nguyên tử ko tác động dc đến linh hồn ,mà thủ đoạn khoa học thì đâu chỉ có bom nguyên tử
xin lỗi bác chứ bi giờ chưa có thần xuất hiện loài người đã cuồng tín thế này , thần như Hardy sang thì còn cuồng tới mức nào . đố lãnh đạo nào dám chống thần , hở ý đinh đánh thần chắc bị buộc từ chức rồi. đồng USD ghi chữ In God we Trust nha , tông thống mà đòi gây sự với thần quốc hội với dân lật ngay . nga hay trung cũng vậy thôi
 
xin lỗi bác chứ bi giờ chưa có thần xuất hiện loài người đã cuồng tín thế này , thần như Hardy sang thì còn cuồng tới mức nào . đố lãnh đạo nào dám chống thần , hở ý đinh đánh thần chắc bị buộc từ chức rồi. đồng USD ghi chữ In God we Trust nha , tông thống mà đòi gây sự với thần quốc hội với dân lật ngay . nga hay trung cũng vậy thôi

In God we Trust ý là founding fathers mường tượng về một chính phủ thế tục và một xã hội tín ngưỡng chứ liên quan gì nước mỹ quy phục thánh thần. đám tư bản đấy còn thích bắt thần lại để nghiên cứu gen rồi bán kiếm lợi ấy chứ =))
 
nếu là thần nguyên bản trong hệ thống tín ngưỡng của nhân loại thì chắc 1 bộ phận nhân loại sẽ quỳ xuống tôn thờ thật,nhưng loại thần ngoại lai như hardy mà muốn bắt nhân loại trái đất tôn thờ thì chỉ có cách dùng vũ lực thôi
 
chưa có gì khẳng định năng lượng sinh ra từ nổ bom nguyên tử ko tác động dc đến linh hồn ,mà thủ đoạn khoa học thì đâu chỉ có bom nguyên tử
Hiện tại với năng lực của Hardy là mở cổng nối 2 thế giới là khoa học con người bây giờ còn lâu mới làm được

Còn vụ bom nguyên tử thì Hardy và các thần sống ở một realm khác, khi được kêu gọi mới hiện về thì khả năng bom nguyên tử có thể tổn thương được các thần hơi bị thấp.
 
Hiện tại với năng lực của Hardy là mở cổng nối 2 thế giới là khoa học con người bây giờ còn lâu mới làm được

Còn vụ bom nguyên tử thì Hardy và các thần sống ở một realm khác, khi được kêu gọi mới hiện về thì khả năng bom nguyên tử có thể tổn thương được các thần hơi bị thấp.
mở cổng dc thì đúng là con người hiện chưa làm dc,nhưng chưa rõ ràng cách thức chúng nó mở và duy trì cổng nên chỉ thế thôi thì chưa thể hiện rõ ràng sức mạnh của chúng nó lắm
 
In God we Trust ý là founding fathers mường tượng về một chính phủ thế tục và một xã hội tín ngưỡng chứ liên quan gì nước mỹ quy phục thánh thần. đám tư bản đấy còn thích bắt thần lại để nghiên cứu gen rồi bán kiếm lợi ấy chứ =))
bác quên tụi mỹ lực lượng cuồng tín hơi bị mạnh đó . trông thế thôi chứ tôn giáo cực có thế lưc tại mỹ
 
tôn giáo ở trái đất ko thờ hardy trừ bọn tà giáo thì may ra:5cool_sweat:
 
tôn giáo ở trái đất ko thờ hardy trừ bọn tà giáo thì may ra:5cool_sweat:
ừ hiện tại bên kia Gate người trái đất ko thờ diêm vương . nhưng nếu biết Hardy là nữ thần âm phủ thì chắc chắn phải tôn thờ em nó , vì thằng nào chẳng sợ sau khi chết linh hồn bị em thần đó hành :2onion2:
 
God trong In God we trust là Catholic God chứ có phải hạng tà ma ngoại đạo như Hardy đâu.
Heretic là gặp Spanish Inquisitor đấy =)).
 
God trong In God we trust là Catholic God chứ có phải hạng tà ma ngoại đạo như Hardy đâu.
Heretic là gặp Spanish Inquisitor đấy =)).
ai chả biết , có điều thế giới trong Gate em Hardy sang thì tụi âu mĩ nhận ra chúa jesus ko tồn tại thì tụi nó sẽ thờ thần thật sự . nếu em ý biểu diễn phép thuật của thần thì sẽ được thờ thôi
 
kể cả hardy chứng minh dc nó là thần thật thì nó cũng phải đánh thắng dc chính phủ đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện bắt dân tôn thờ kể cả khi đám tín đồ tin vào lời nói của nó rằng trái đất ko có thần. nếu nó ko làm gì dc dân trái đất ở chiều không gian này thì loại "thần" này chỉ có bọn tà giáo mới thèm thờ thôi. xét đến vụ " quyền năng " của nó thì trừ khi xác nhận dc là nó có thể tác động đc đến " quy tắc vận hành thế giới" của trái đất như nó làm với thế giới của nó ko thì nó cũng chỉ là thằng thần mạnh cái mồm thôi
 
Tôn giáo thì cần dương cụ gì đánh thắng chính phủ, nó cứ cắm cái spell thẳng vô cái tòa thánh Vienna để thị uy chứng minh không có God nào hết, sau đó bắt đầu tuyên truyền thằng nào cải đạo sẽ được bless ban cho tí quyền năng là các dân ngu ùn ùn theo ngay chứ sao, chính phủ làm được gì giờ :O
 
Tôn giáo thì cần dương cụ gì đánh thắng chính phủ, nó cứ cắm cái spell thẳng vô cái tòa thánh Vienna để thị uy chứng minh không có God nào hết, sau đó bắt đầu tuyên truyền thằng nào cải đạo sẽ được bless ban cho tí quyền năng là các dân ngu ùn ùn theo ngay chứ sao, chính phủ làm được gì giờ :O
đập chết dc cái xác phàm của nó,nó chứng minh ko có god thì cũng chả liên quan đến việc dân earth phải đi tôn thờ nó vì còn cả 1 cái nền văn minh khoa học công nghệ

nó đéo đánh thắng dc chính phủ thì thì nó chỉ là thằng alien mang danh thần thánh to mồm ,trừ bọn tà giáo thì dân thường đéo có lý do để thờ nó
 
Ở đâu ra cái quy tắt tôn giáo phải đánh thắng cính phủ mới co người theo vậy thế mấy cái tôn giáo hiện tại có đánh thắng đuọc chính phủ nào không mà người ta vẫn tôn thờ ầm ầm du chưa thấy mấy cái phép lạ trong kinh thánh cái n, em nó chỉ cần hiện ra làm vài cái phép lạ rồi phán 1 câu ai tử vì đạo sẻ lên tiên đàng thì khối thanh niên sẵng sàng ôm bom như bên trung đông nhé , ko thì tạo ra 1 loại bệnh dich có thể lây từ người qua người bằng đường không khí thôi thì khối nuóc phải quỳ lạy rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế mấy cái tôn giáo hiện tại có đánh thắng đuọc chính phủ nào không mà người ta vẫn tôn thờ ầm ầm du chưa thấy mấy cái phép lạ trong kinh thánh , em nó chỉ cần hiện ra làm vài cái phép lạ rồi phán 1 câu ai tử vì đạo sẻ lên tiên đàng thì khối thanh niên sẵng sàng ôm bom nhé , ko thì tạo ra 1 loại bệnh dich có thể lây từ người qua người bằng đường không khí thôi thì khối nuóc phải quỳ lạy nhé
tôn giáo hiện tại vì nó tồn tại từ lâu và tiêm nhiễm qua nhiều thế hệ , hơn nữa việc ko xuất hiện thần thực ra cũng có lợi và hại,và cái lợi ở đây là ngoài những thứ dc chém gió trong kinh điển ra thì đéo ai biết thằng thần nó có thật sự có sức mạnh năng lực như thế nào so với sức mạnh hiện tại của nhân loại
bọn thần ở dị giới này trừ khi chúng nó can thiệp trực tiếp dc vào ''trái đất'' nếu ko thì chúng nó có thể làm dc cái gì ,3 cái chuyện cổ tích nó vẽ ra thì rất khó chứng thực nên chỉ có thể bước đầu lừa dc đám tà giáo,mấu chốt là việc nó chỉ có thể hiện thân thông qua việc nhập vào xác phàm và cái xác phàm này thì ăn 1 đống tên lửa lại chả banh xác pháo, cái khó là đối phó phần cơ thể dạng linh hồn của nó thôi

do đó nếu hardy ko thể thể hiện dc việc nó thực sự mạnh hơn nhân loại thì sẽ ko có chuyện cá thể giới chạy theo thờ nó đâu
 
thế giải thích dùng coi mấy cái chém gió trong kinh thánh vẫn có khối tàng sẳng sàng ôm bôm như bên trung đông vậy , người ta theo tôn giáo vì mong muốn có 1 cuộc sống khác sau cái chết 1 cuộc sống vĩng cửu trên thiên đàng chứ không phải cuộc sống hiện tại nên viêc em nó hiện ra làm vài phép lạ lạ hay đơn giản là đọc đuọc suy ngỉ người khác như trong truyện đủ thuyết phục người khác về những cái ở trên rồi , mà truyện có nói Hary không tể thi triển phép thuật khi ở dạn linh hồn không nếu không nói thì không có nghỉa là không đuọc vì vậy chuyện tạo ra 1 trận đại dịch là có khả năng vậy coi thử cính phủ nào trên thế giới chống lại đuọc các dich bệnh nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
thế giải thích dùng coi mấy cái chém gió trong kinh thánh vẫn có khối tàng sẳng sàng ôm bôm như bên trung đông vậy , người ta theo tôn giáo vì mong muốn có 1 cuộc sống khác sau cái chết 1 cuộc sống vĩng cửu trên thiên đàng chứ không phải cuộc sống hiện tại nên viêc em nó hiện ra làm vài phép lạ lad đủ thuyết phục người khác về những cái ở trên rồi , mà truyện có nói Hary không tể thi triển phép thuật khi ở dạn linh hồn không nếu không nói thì không có nghỉa là không đuọc vì vậy chuyện tạo ra 1 trận đại dịch là có khả năng vậy coi thử cính phủ nào trên thế giới chống lại đuọc các dich bệnh nhé
vấn đề là ở chỗ đấy đấy,liệu nó có bị giới hạn khi can thiệp vào chiều không gian này hay ko,vì việc đó sẽ quyết định nó có đánh bại dc chính phủ hay ko .còn cái vụ cuộc sống khác bla bla thì đấy là đối với god của thế giới này,nó có là god hay gì đi nữa thì vẫn là cái thằng ở dị giới mà thôi ,nếu nó chỉ đứng mà chém gió thì chỉ có bọn tà giáo mới thờ nó thôi ,và tất nhiên là chính phủ đéo đứng yên chờ nó chém gió xong đâu
 
vấn đề là ở chỗ đấy đấy,liệu nó có bị giới hạn khi can thiệp vào chiều không gian này hay ko,vì việc đó sẽ quyết định nó có đánh bại dc chính phủ hay ko .còn cái vụ cuộc sống khác bla bla thì đấy là đối với god của thế giới này,nó có là god hay gì đi nữa thì vẫn là cái thằng ở dị giới mà thôi ,nếu nó chỉ đứng mà chém gió thì chỉ có bọn tà giáo mới thờ nó thôi ,và tất nhiên là chính phủ đéo đứng yên chờ nó chém gió xong đâu

" liệu nó có bị giới hạn khi can thiệp vào chiều không gian này hay ko " bạn ko biết về chuyện này , truyện cũng không nhắc tới tác giả cũng ko có viết truyện theo hướng này toàn bộ là do bạn suy diễn mà bạn suy diễn thì nói thế nào chả được vậy tốn mấy trang chém gió chi cho mệt vậy
 
" liệu nó có bị giới hạn khi can thiệp vào chiều không gian này hay ko " bạn ko biết về chuyện này , truyện cũng không nhắc tới tác giả cũng ko có viết truyện theo hướng này toàn bộ là do bận suy diễn mà bạn suy diễn tì nói thế nào chả được vậy tốn mấy trang chém gió chi cho mệt vậy
thế mi thì ko suy diễn ???? 1 thế giới dc thống trị bởi khoa học công nghệ mà 1 thằng alien từ thế giới khác đến chém gió cái là cả thế giới chạy theo thờ nó ???
 
Back
Top