- 15/2/08
- 2,603
- 1,413
Cơ bản là tác giả thích nerf não thôi. Chứ thực lực Hồng Hưng lúc diệt xong Phân Bộ to vcl, line của Nam bị bể cổ phiếu nát nhưng các line khác đáng lý đều phải kiếm tiền ổn, đánh nhau ngon. Đằng này cả đám cứ như hết tiền, toàn ngồi thụ động cho tụi kia nó đấm cho. Nên sau HH nát rồi tụi ĐA vẫn éo đủ sức làm trùm, mấy thằng mới mới lên làm ngũ hổ sau này lộ ra toàn hổ giấy, Nam Phi sau này về nắm đầu đập từng thằng...
Thêm 1 cái xl nữa là buff thằng Địa Trung Hải quá xá mạnh + hên. Đầy khúc chết mẹ nó rồi còn hack thoát đc, về cũng chả bị gì vài chap sau lại thấy chạy nhảy như thật.
Logic của Ngưu Lão nói thặc là bị ngu nồn, cứ phe nào đông hơn - mạnh hơn thì phải cho tụi nó bị cái gì đó nên chia ra, xong bị bọn ít hơn làm gỏi. Chứ như thời Ngũ Hổ nhìn lực vl trong khi phe HH chia 5 xẻ bảy, vậy mà cuối cùng Ngũ Hổ chết sạch còn bên HH tổn thất 1-2 chưởng đà nhân ( mà cũng toàn lũ ăn hại ).
Thêm 1 cái xl nữa là buff thằng Địa Trung Hải quá xá mạnh + hên. Đầy khúc chết mẹ nó rồi còn hack thoát đc, về cũng chả bị gì vài chap sau lại thấy chạy nhảy như thật.
Logic của Ngưu Lão nói thặc là bị ngu nồn, cứ phe nào đông hơn - mạnh hơn thì phải cho tụi nó bị cái gì đó nên chia ra, xong bị bọn ít hơn làm gỏi. Chứ như thời Ngũ Hổ nhìn lực vl trong khi phe HH chia 5 xẻ bảy, vậy mà cuối cùng Ngũ Hổ chết sạch còn bên HH tổn thất 1-2 chưởng đà nhân ( mà cũng toàn lũ ăn hại ).
(cơ mà nó hấp thằng con còn lại của Đinh Dao chứ ko phải Đinh Dao)
. Nhất là từ khi lão trâu lậm mấy cái đấu võ đài với thần nhân 