Kong: Skull Island - Kong: Đảo Đầu Lâu (2017)

Phim hay quá. Thắc mắc là con Kong đang bị thương mà còn solo ăn được con thằn lằn sọ, vậy mà bố mẹ nó lại bị con kia giết ???
trong cái nghĩa địa đó cũng có nhiều xương của đám thằn lằn, nên chắc ba mẹ kong ngày xưa cũng bị hội đồng bởi 1 đám mấy con to như vầy mà chết
 
Có thể hồi đấy quái vật trên đảo đông và hung hãn hơn, bố mẹ nó có imba mấy thì làm sao chống lại số đông được.
Còn như trên film thì thấy Kong toàn solo.
 
Thắng do Kong học xong xài Tool , việc nó nuôi đám con người chắc cũng là do nó cô đơn nên cần thứ gì đó để nó quan sát , che chở .
Khoảng Healing Factor con Kong khôi phục lẹ vc + bị cắn - đốt - bắn - chảy máu từa lưa mà vẫn trâu chó không si nhê gì cũng lạ .
Chả bù với film Godzilla thì chú God nó đánh ầm ỹ vậy chứ đếch bị phá phòng thủ , ngoài ra các tuyến nhân vật khá là có ý nghĩa hơn .
Phim God làm 2 tiếng 60 phút dẫn phim - 60 phút show off quái vật và power mẽo . Film này trình đạo diễn còn khá kém nên không làm nổi bật nhiếu thứ nổi .
Mà cứ cái đà 3 năm 1 phim quái vật thế này thì anh em ngồi chờ tiếp tới 2020 nhé =))
 
Có thể bố mẹ Kong ngu hơn nó, chuyện con hơn cha là bình thường. Già quá yếu, chết cũng là 1 khả năng
 
Bê nguyên con Kong cùng kích cỡ này vào phim 2005 chắc end game trong vài nốt nhạc :2cool_sexy_girl:
 
Thắng do Kong học xong xài Tool , việc nó nuôi đám con người chắc cũng là do nó cô đơn nên cần thứ gì đó để nó quan sát , che chở .
Khoảng Healing Factor con Kong khôi phục lẹ vc + bị cắn - đốt - bắn - chảy máu từa lưa mà vẫn trâu chó không si nhê gì cũng lạ .
Chả bù với film Godzilla thì chú God nó đánh ầm ỹ vậy chứ đếch bị phá phòng thủ , ngoài ra các tuyến nhân vật khá là có ý nghĩa hơn .
Phim God làm 2 tiếng 60 phút dẫn phim - 60 phút show off quái vật và power mẽo . Film này trình đạo diễn còn khá kém nên không làm nổi bật nhiếu thứ nổi .
Mà cứ cái đà 3 năm 1 phim quái vật thế này thì anh em ngồi chờ tiếp tới 2020 nhé =))
2019 là có godzilla 2 rồi, 2020 là đại chiến của Kong và God
 
con này to như quả núi, đứng ngang tầm bay trực thăng, chắc cũng bằng toà nhà cao mấy chục tầng, con 2005 đâu có to khủng khiếp như vậy, cao cỡ cây dừa thôi, nên bọn nó đem vô rạp đc
 
Mấy con t rex với bâu nhâu ở 2005 gặp Kong này mất điện.
 
con này to như quả núi, đứng ngang tầm bay trực thăng, chắc cũng bằng toà nhà cao mấy chục tầng, con 2005 đâu có to khủng khiếp như vậy, cao cỡ cây dừa thôi, nên bọn nó đem vô rạp đc
WTF !!!
 
king_kong_2005_-_photofest_-_h_2017.jpg


Cao cỡ cây dừa đúng rồi. Nhiều cây dừa còn cao ác hơn nữa ấy.
 
Mấy con t rex với bâu nhâu ở 2005 gặp Kong này mất điện.
chắc đứng tới háng nó quá, đoạn nó lấy tay quật máy bay t ko tin là nó to vậy, nghĩ là nó nhảy lên quào thôi cho tới khi nó đứng dậy, máy bay bay mới ngang vai...
cơ mà tội mấy ông lính, vì lão giáo sư chơi ngu mà chết, đâu nhất thiết phải dùng bomb khảo sát địa chất đâu, bay bay chặp cũng thấy Kong nó đi mà, bay xa xa chụp hình cái r té mẹ có phải là xong rồi ko :-(||>
 
Con Kong 2005 cao có 5 - 6m thôi, cỡ cây dừa là đúng rồi,
 
chắc đứng tới háng nó quá, đoạn nó lấy tay quật máy bay t ko tin là nó to vậy, nghĩ là nó nhảy lên quào thôi cho tới khi nó đứng dậy, máy bay bay mới ngang vai...
cơ mà tội mấy ông lính, vì lão giáo sư chơi ngu mà chết, đâu nhất thiết phải dùng bomb khảo sát địa chất đâu, bay bay chặp cũng thấy Kong nó đi mà, bay xa xa chụp hình cái r té mẹ có phải là xong rồi ko :-(||>
lão ko biết dc thứ lão muốn tìm là gì. lão chỉ tin rằng trên đảo có thứ mà lão muốn tìm thôi đó là các " sinh vật khác"
 
Có con nhện tre đậm chất vn, lần nào về làng nhìn mấy bụi tre to mình đều có cảm giác nó giống một con quái vật..:-(||>
Còn cái con trông như cái cây thì kiểu như con bọ que phóng to mix với quế.
 
chắc đứng tới háng nó quá, đoạn nó lấy tay quật máy bay t ko tin là nó to vậy, nghĩ là nó nhảy lên quào thôi cho tới khi nó đứng dậy, máy bay bay mới ngang vai...
cơ mà tội mấy ông lính, vì lão giáo sư chơi ngu mà chết, đâu nhất thiết phải dùng bomb khảo sát địa chất đâu, bay bay chặp cũng thấy Kong nó đi mà, bay xa xa chụp hình cái r té mẹ có phải là xong rồi ko :-(||>
Thật ra vụ xài bomb là lý do chính đáng để cả đám lên đảo là khảo sát địa chất. Quy trình là thế
 
Thắng do Kong học xong xài Tool , việc nó nuôi đám con người chắc cũng là do nó cô đơn nên cần thứ gì đó để nó quan sát , che chở .
Khoảng Healing Factor con Kong khôi phục lẹ vc + bị cắn - đốt - bắn - chảy máu từa lưa mà vẫn trâu chó không si nhê gì cũng lạ .
Chả bù với film Godzilla thì chú God nó đánh ầm ỹ vậy chứ đếch bị phá phòng thủ , ngoài ra các tuyến nhân vật khá là có ý nghĩa hơn .
Phim God làm 2 tiếng 60 phút dẫn phim - 60 phút show off quái vật và power mẽo . Film này trình đạo diễn còn khá kém nên không làm nổi bật nhiếu thứ nổi .
Mà cứ cái đà 3 năm 1 phim quái vật thế này thì anh em ngồi chờ tiếp tới 2020 nhé =))
Lịch phim công bố từ lâu rồi mà cứ như trên trời rơi xuống;))
 
Lịch phim công bố từ lâu rồi mà cứ như trên trời rơi xuống;))
Xem lịch theo tháng thôi chứ ai dư hơi mà nhớ theo năm anh zai .
Câu trên là cảm thán cái chu kỳ làm film thường là 3 năm ấy .
 
Ông Phuc Anh kia trước đọc nhiều bài phân tích hay phết mà bài này viết ncl.
Mang tiếng tìm hiểu lịch sử văn hoá mà không biết phim này làm theo style Kaiju Toho chứ không phải King Kong nguyên bản, viết dài viết dai nhưng có đúng đâu, vứt sọt rác hết.
chắc đứng tới háng nó quá, đoạn nó lấy tay quật máy bay t ko tin là nó to vậy, nghĩ là nó nhảy lên quào thôi cho tới khi nó đứng dậy, máy bay bay mới ngang vai...
cơ mà tội mấy ông lính, vì lão giáo sư chơi ngu mà chết, đâu nhất thiết phải dùng bomb khảo sát địa chất đâu, bay bay chặp cũng thấy Kong nó đi mà, bay xa xa chụp hình cái r té mẹ có phải là xong rồi ko :-(||>
Khảo sát địa chất chỉ là cái cớ thôi, mục đích chính của lão là muốn tìm ra con quái vật, vì thế dùng bom ném xuống địa bàn của nó để gây chiến dụ nó ra.
Mà công nhận là ngu thật, ít ra trước khi ném cứ giả vờ đổ quân xuống hết trước, cho đặt sẵn vũ khí bảo là cảnh giới ( thực ra tạo ambush ) , rồi mới cho máy bay đi rải bom thì đã đỡ bị bỡ ngỡ rồi.
 
Ông Phuc Anh kia trước đọc nhiều bài phân tích hay phết mà bài này viết ncl.
Mang tiếng tìm hiểu lịch sử văn hoá mà không biết phim này làm theo style Kaiju Toho chứ không phải King Kong nguyên bản, viết dài viết dai nhưng có đúng đâu, vứt sọt rác hết.

Khảo sát địa chất chỉ là cái cớ thôi, mục đtích chính của lão là muốn tìm ra con quái vật, vì thế dùng bom ném xuống địa bàn của nó để gây chiến dụ nó ra.
Mà công nhận là ngu thật, ít ra trước khi ném cứ giả vờ đổ quân xuống hết trước, cho đặt sẵn vũ khí bảo là cảnh giới ( thực ra tạo ambush ) , rồi mới cho máy bay đi rải bom thì đã đỡ bị bỡ ngỡ rồi.
Ko dc, quy mô dàn trận để hạ dc con Kong thì ko thể gọi là cảnh giới dc vì với động vật thông thường thì ko cần đặt cả đống bom mìn chỉ để phòng thủ như thế

Hơn nữa lão giáo sư cũng ko xác định dc là thứ mình muốn tìm có ở trên đảo hay ko
 
Back
Top