[PC] Crusader Kings II: Charlemagne DLC - SKIDROW [ Full 1 link / 2014 / Strategy ]

Còn về cái thằng mjh sẽ chơi sau khi thằg cũ die là ntn, nó khác gì heir ko cùng họ ?? Hay mình chơi cái thằg con trưởng
 
Còn về cái thằng mjh sẽ chơi sau khi thằg cũ die là ntn, nó khác gì heir ko cùng họ ?? Hay mình chơi cái thằg con trưởng
Bạn chơi nhân vật A, có heir là nhân vật B. Sau khi A chết, thì bạn sẽ được chơi chính nhân vật B :) Còn nếu heir đấy ko cùng họ, thì sau khi A chết, bạn thua game luôn.
 
Mềnh cũng chưa chơi cái dlc này nhưng hình như rút được, nhớ có thằng trên forum paradox hay steam gì đấy post cái screenshot, lúc chưa nhập hội thì sẽ có cái nút xin nhập hội, còn nếu đã ở trong hội thì cũng cái nút đó nhưng nó trở thành nút rời hội :1onion75:

Cái game này mềnh chỉ hóng cái mod Game of Throne mà giờ nó vẫn chưa hỗ trợ dlc mới này nên chưa chơi :1onion75:
Mod Game of throne chủ yếu chơi về cái gì vậy bạn? Mình thấy chúng nó bảo cái patch mới này hỗ trợ rất nhiều cho cái mod đấy
 
Cái mod đó nó dựa trên Game of Thrones universe với các nhân vật, sự kiện trong series Game of Thrones. Cái dlc mới này có nhiều feature hỗ trợ cho mod nhưng ver hiện tại của cái mod lại chưa được code để sử dụng, nếu ráng chơi thì lỗi dữ lắm :1onion75:Cách chơi thì cũng vẫn như CK2 thôi, chọn 1 nhân vật rồi phấn đấu thay đổi số phận :1onion75: Chẳng hạn như, đưa John Snow trở về từ the Wall, chiếm lại Winterfell, lên ngôi King in the North rồi thẳng tiến King's Landing rửa thù nhà, chiến luôn Iron Throne, hoặc không thì tìm cách khôi phục nhà Targaryen, hoặc thích nữa thì nhập vai Joffrey dọn dẹp bè lũ phản loạn..... :2onion2: Nếu muốn hardcore hơn nữa thì có thể chọn chơi mấy nhà nhỏ rồi ngoi dần lên cũng được :2onion2:
 
Làm thế nào xem dc luật thừa kế của nước khác vậy, cứ mù đường canh me khó thật. Mà xem bảng điều khiển laws bên mình cũg chịu, chả hiểu j luôn
 
Cái vẹo gì đây, vừa nãy còn làm cố vấn mới vl @@ wtf
d11e5572-fe11-43f3-a1f5-10e5415f7683
ZRn2FwX.jpg
 
Làm thế nào xem dc luật thừa kế của nước khác vậy, cứ mù đường canh me khó thật. Mà xem bảng điều khiển laws bên mình cũg chịu, chả hiểu j luôn
Ảnh 1 nhé:
zrV0wFm.png

- Muốn xem luật thừa kế của nước đó(hoặc của tước vị đó) thì bạn chỉ cần vào giao diện thằng giữ tước vị, di chuột vào trong khoảng của vòng tròn đỏ và giữ nguyên, 1 giây sau nó hiện cái bảng đen nhỏ, thì luật thừa kế của tước đó chính là dòng chữ xanh trong vòng tròn vàng. Còn các tên ở dưới cái luật thừa kế chính là thứ tự các nhân vật sẽ thừa kế tước đó(với thằng số 1 là thằng chủ chốt).
- Lưu ý: thực ra nói là thứ tự cũng ko phải là chuẩn xác lắm đâu, vẫn phải tùy luật đấy là như thế nào, không phải cứ thằng số 1 lên nắm quyền, thằng 1 chết thì thằng số 2 sẽ lên đâu nhé.
Ảnh 2(Law - luật thừa kế thôi nhé, vì nó quan trọng mà :D)(và mình lấy của "ottoman beta version")
tUXQT4n.png

- Heir(có cái vương miện vàng - vòng tròn vàng): thì chắc khỏi phải nói nữa, là thằng mình sẽ chơi sau khi nhân vật cũ chết
- Pretender(vòng tròn đỏ): là những thằng CÓ THỂ sẽ gây nguy hiểm cho mình TRƯỚC và SAU thừa kế(ví dụ: nhân vật cũ chết, bạn chơi nhân vật mới, thì những thằng Pretender sẽ rất ghét bạn và có claim cái tước vị bạn đang giữ,...).
- Gender laws(luật nam nữ):
+ Agnatic: Chỉ nam mới được thừa kế.
+ Agnatic - Cognatic: nữ sẽ được thừa kế NẾU như ko có bất kì 1 nam nào hợp lệ(Nữ có đứa con trai sẽ được ưu tiên hơn nữ ko có con trai nào). Ngoài ra nó mở tính năng matrilineal marriage.
+ Absolute Cognatic: nữ được thừa kế và có quyền lợi như nam. Ngoài ra còn mở tính năng phong tước cho nữ.
+ Còn nhiều cái khác nữa nhưng mình chỉ nói mấy cái hay gặp thôi.
- Succesion law(luật thừa kế):
+ Primogeniture: heir sẽ là đứa con trai già nhất của bạn sẽ thừa kế. Các nhân vật khác trong dòng họ sẽ ghét bạn( 1 ít).
+ Gavelkind: Luật này sẽ cộng 30% demense limit. Các tước vị bạn cầm sẽ chia đều cho những đứa con trai của bạn. Cho nên sẽ rất ổn nếu như bạn chỉ có 1 đứa con trai :D
+ Elective gavelkind: Heir sẽ được bầu chọn để giữ tước vị chính(heir là 1 người trong dòng họ mình). Cơ bản luật giống hệt gavelkind(Chia đất...).
+ Elective monarchy(hoặc feudal elective): Nếu bạn chơi poland nhiều trong EU4 thì chắc cũng hiểu sơ qua cái luật. Heir sẽ được bầu từ TẤT CẢ mọi người(kể cả ngoài nước, ngoài dòng họ,...). Sau khi nhân vật cũ chết, heir sẽ thừa kế mọi tước vị. Luật này sẽ rất là nguy hiểm bởi vì tình trạng "lên voi xuống chó" có thể xảy ra(Từ hoàng đế bay xuống dân thường như chơi nếu như để người ngoài gia tộc nắm quyền).
+ Seniority: Heir sẽ là người già nhất trong dòng họ của bạn.
+ Ultimogeniture: ngược lại của Primogeniture. Heir là đứa con trai trẻ nhất của bạn.
+ Và còn nhiều cái khác nữa...
- Vòng tròn hồng sẽ là tên luật hiện tại của tước bạn cầm.
 
Cái vẹo gì đây, vừa nãy còn làm cố vấn mới vl @@ wtf
d11e5572-fe11-43f3-a1f5-10e5415f7683
ZRn2FwX.jpg
- Mình đoán ko lầm thì thằng bạn đang chơi bị dính trait possessed hoặc lunatic. Trait này khiến bạn có thể nhận event 1 con ngựa sẽ làm cố vấn của bạn(chỉ số của con ngựa chắc khỏi phải bàn :D). Mà cũng vl thật, con ngựa này attractive và strong, ghê hơn cả người :V
- À và khi mới chơi thì mình thường cố gắng giải quyết các pop up hiện ra ở phía trên. Bạn cũng cố gắng thử đi nhé, nhiều thứ hay lắm đấy :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Chơi nản vl -_- 40 năm mới ăn dc 7 8 khối đất, xong đùng phát vua die và bắt đầu loạn. @@ Mấy bác sao chơi hay thế . Tôi còn dính cái quả , " Vua sợ rắn" và die cmnl
 
Chơi nản vl -_- 40 năm mới ăn dc 7 8 khối đất, xong đùng phát vua die và bắt đầu loạn. @@ Mấy bác sao chơi hay thế . Tôi còn dính cái quả , " Vua sợ rắn" và die cmnl
- CK2 vốn khá khó để tô màu bản đổ mà :). Với cả mục đích chính của game là làm gia tộc lớn mạnh và quyền thế. Và có 1 câu khá nổi tiếng nói về cái game này: "Càng to càng khó quản" :D. Mới chơi mà bạn chơi 1 nước to như thế, dễ loạn lắm, bạn nên chơi tầm vừa vừa thôi. Ví dụ như là chơi 1 bộ tộc nhỏ ở Ireland, hoặc là chơi 1 chức bé nào đó ở dưới quyền 1 thằng nào đó, rồi ngoi lên nắm quyền sau này,...
- Event đấy chắc là bạn đen thôi :)
- Nhưng mà bạn bảo loạn là kiểu loạn như thế nào? Rebel, hay bị mất chức, bị đánh, con cháu, vassal nổi loạn,...
 
3 năm vua die 1 lần -_- 3 phát liên tiếp, Trong khi đó tui xem trên youtube chúng nó chơi chế độ hard mà từ 1 thằng lính quèn lên hoàng đế BE trong 200 năm

Còn mẹo mở rộng nhanh bằng CB ntn , chọn casual nào tô nhanh nhất

Các chư hầu nó cứ loạn cả lên, có thấy thằng đệ đi đánh gì đó rồi mở rộng đất. thế mình có bị mất tỉnh mà ko đánh đấm j ko -_- thấy hoảng

Nhìn chúng nó chơi quân rất nhiều, mà tui xem mấy cmt cũ thấy ko nên xài lính của vassal nên chỉ dùng mỗi quân reiter mà có dc bao nhiêu đâu , giải quyết ntn nhỉ ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bọn vassals nó tự kéo quân đi đánh nước ngoài thì càng tốt, nó đánh thắng thì sẽ mở rộng lãnh địa của nó (tất nhiên) nhưng do nó là vassals của mình nên lãnh địa của nó mở rộng thì cũng có nghĩa là nước mình mở rộng thôi :2onion2: Mỗi tội phải để ý mấy thằng mà lãnh địa mở rộng quá nhanh, vì điều đó có nghĩa là thế lực nó đang càng lớn mạnh, lúc này phải tìm cách kềm chế nó, đừng để đám nó trở nên quá mạnh :2onion2: Đó là nếu chúng nó đánh bên ngoài, còn nếu bọn vassals tự đánh lẫn nhau thì phải để ý, nếu có thằng vassal mạnh đi đánh thằng yếu hơn thì phải quan sát, nếu thằng mạnh thua thì thôi, còn nếu thằng yếu sắp có nguy cơ bị diệt thì phải can thiệp, thường là ban hành lệnh "hòa bình toàn quốc" (realm peace) sẽ ngăn cản bọn vassals đánh lẫn nhau trong vòng 5 năm, trong thời gian đó thì tìm cách phân tán thế lực của những thằng quá mạnh, quá nguy hiểm :1onion75:

Còn vụ quân lính, nếu huy động quân của bọn vassals thì sau một thời gian chúng nó sẽ bất mãn nhưng nếu muốn chỉ xài quân mình thì phải sở hữu nhiều lãnh địa cá nhân, lúc đó quân mới nhiều, bởi vậy nên ráng giữ đất riêng (demenes) nhiều hết mức có thể. Còn nếu kẹt quá, tình hình gấp rút mà quân không đủ thì xài lính đánh thuê (mercenaries) đỡ, khá tốn tiền nên kẹt lắm thì mới xài, xong việc disband ngay để khỏi tốn tiền nuôi quân :1onion75:
Có 1 bài mềnh thấy khá hiệu quả nếu không muốn xài quân của vassals là cố gắng pass các luật tăng thuế đối với bọn noble :2onion2: Lúc đó mình sẽ bị giảm số quân huy động từ vassals (dù sao cũng chả xài) nhưng tiền thuế thu được sẽ nhiều hơn ---> mình thu được nhiều tiền, bọn vassals đóng thuế nhiều sẽ bị ít tiền đi ---> mình có tiền nâng nhà tăng quân, chúng nó thì ít tiền, không nâng được nhà, khó tăng được quân, thế lực không mạnh lên được, nếu dám làm loạn thì cũng không đủ tiền nuôi quân lâu dài, quân chúng nó bị tụt morale mình càng dễ thắng :2onion2: Thật là nhất cử tùm lum tiện đó mà :2onion2:
 
Dịch bệnh ở ngay nhà mình thì " Bế quan" có tác dụng gì ko "
 
Đóng cửa trốn trong nhà sẽ giảm nguy cơ bản thân, gia đình mình và đám ở trong thành bị lây bệnh :1onion75:
 
3 năm vua die 1 lần -_- 3 phát liên tiếp, Trong khi đó tui xem trên youtube chúng nó chơi chế độ hard mà từ 1 thằng lính quèn lên hoàng đế BE trong 200 năm

Còn mẹo mở rộng nhanh bằng CB ntn , chọn casual nào tô nhanh nhất

Các chư hầu nó cứ loạn cả lên, có thấy thằng đệ đi đánh gì đó rồi mở rộng đất. thế mình có bị mất tỉnh mà ko đánh đấm j ko -_- thấy hoảng

Nhìn chúng nó chơi quân rất nhiều, mà tui xem mấy cmt cũ thấy ko nên xài lính của vassal nên chỉ dùng mỗi quân reiter mà có dc bao nhiêu đâu , giải quyết ntn nhỉ ?
c10SwJg.png

- Bạn chơi tước emperor đầu game thì việc có CB(của riêng hoặc của người khác) là điều khá dễ. Muốn biết có thể đánh ai được thì bạn có thể ấn nút ở trên cái map(vòng tròn xanh lá), thì chỗ nào có màu vàng thì tức là bạn có CB để đánh nó.
- Mở rộng nhanh bằng CB thì có vài hướng:
+ Holy war: tức là phải có thằng khác religion group(ví dụ như bạn chơi thằng theo orthodox ở byzantine, thì có thể dùng CB này để đánh thằng bên ở bên phải vì đa số bên phải bạn là theo Sunni hoặc Shia. Nếu thắng bạn ăn hết đất ở trong vùng Duchy mà bạn chọn ban đầu(ko phải là ăn cái chức Duchy đấy nhé).
+ Dùng vassal claim để chiếm đất(sẽ có hiện pop up màu vàng có 2 cây kiếm chéo nhau): cái này muốn chắc ăn nhất là bạn phải nhìn cho thật kĩ vào. Bạn soát 1 lượt các CB đấy, xem nếu vassal bạn có claim đất đai gì ở gần mà bạn mang quân đến được thì triển hộ luôn. Bạn thắng thì thằng vassal ăn đất, tuy nhiên thằng đấy đã là vassal của bạn từ trước rồi nên đống đất đó sẽ nhập vào lãnh thổ của bạn. Tuy nhiên cần chú ý 1 vài điểm khi giúp vassal ăn đất từ bên ngoài:
1. Bạn tiến hành CB đấy giúp nó, đồng nghĩa với việc là làm vassal của bạn mạnh lên, có nguy cơ sau này làm phản( vì đông quân hơn,... và nhất là sau khi bạn chết)
2. Bạn sẽ mở rộng nhanh hơn nếu như CB bạn dùng là giúp vassal chiếm tước vị Duchy, thậm chí là Kingdom.
3. Hết sức lưu ý là khi soát các CB đấy thì phải xem bạn đang giúp ai. Nếu bạn giúp vassal của bạn, hoặc người đó thuộc dòng họ bạn thì ko vấn đề gì. Nhưng nếu như đó là 1 người vô danh tiểu tốt ko giữ bất kì 1 tước, hay 1 miếng đất nào, thì sau khi thắng war, những miếng đất đó sẽ ko đc sáp nhập vào lãnh thổ của bạn.
- Vassal của bạn có thể đánh ra ngoài lãnh thổ để chiếm đất cho riêng nó. Đa số trường hợp vassal bạn thắng thì vassal ăn đất, đất đó cũng sẽ nhập vào lãnh thổ của bạn. Tuy nhiên 1 số trường hợp vassal của bạn thắng trận xong thì sẽ tự động trở thành nước độc lập và coi như bạn mất 1 vassal và mất 1 đống đất(ví dụ như bạn giữ tước emperor, vassal của bạn đánh ra bên ngoài để chiếm 1 tước emperor nào đó, vassal bạn thắng thì nó sẽ trở thành emperor và tự tách đất ra khỏi lãnh thổ của bạn. Cũng ví dụ trên, tuy nhiên chỉ khác là vassal bạn muốn lấy 1 tước King nào đó, nó thắng thì nó vẫn sẽ là vassal của bạn, và 1 đống đất vẫn sẽ được nhập vào lãnh thổ của bạn).
- Về việc ngồi yên mà bạn vẫn bị mất đất, điều đó là CÓ THỂ xảy ra, với rất nhiều nguyên nhân(trong đó có nguyên nhân vassal mở rộng đất như trên, còn nhiều nguyên nhân khác thì sau này bạn gặp phải thì sẽ nói rõ sau :D). Do vậy mà việc ngồi yên mà bạn vẫn mở rộng đất cũng là điều CÓ THỂ xảy ra :V
- Cái video bạn xem thì khả năng những người đó chắc phải chơi CK2 và nghiên cứu nghiền ngẫm từ rất lâu rồi mới đạt đến trình độ thượng thừa như thế. Bản thân mình cũng đã từng chơi 1 lần, coi là thành công nhất của mình: khi mà từ 1 County ở bên Anh quốc, trong vòng 100 năm đã lập nên Empire of Britania.
- Còn về việc dùng quân của ai, có 1 vài điểm như thế này:
+ Bạn có thể dùng quân của chính mình để đi đánh nhau. Khi đó bạn sẽ bị trừ income, và khi bị tổn thất thì vassal của bạn có khả năng nổi loạn.
+ Bạn có thể dùng quân của vassal. Khi đó bạn ko phải tốn income, và khi có tổn thất thì cũng ko phải lo nhiều lắm(vì có phải quân của mình đâu :V). Tuy nhiên khi đang raise quân của vassal thì opinion của thằng mà bạn raise sẽ bị trừ đi theo từng tháng( war tấn công mới bị trừ opinion, war phòng thủ thì ko bị sao hết)
- Muốn bản thân mình có nhiều quân thì phải nâng cấp các công trình ở trong đất mà bạn giữ, và tìm mọi cách chiếm nhiều đất cho riêng mình( dĩ nhiên là ko nên vượt quá demense limit).
 
Phải chia đất cho nỏ mới đánh nhỉ
6a2c8e61-cbc2-412b-8db6-744b93f982e2
9i4wHn3.jpg


Còn 2 thằng này cũng có claim, 1 là con rể, 1 là cận thần nhưng chưa có đất giống thằng kia mà lại ko có thông báo 2 cái kiếm chéo
c0065b29-3999-4264-8b0f-793eecc5f35d
Sro6oKw.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Phải chia đất cho nỏ mới đánh nhỉ
6a2c8e61-cbc2-412b-8db6-744b93f982e2
9i4wHn3.jpg


Còn 2 thằng này cũng có claim, 1 là con rể, 1 là cận thần nhưng chưa có đất giống thằng kia mà lại ko có thông báo 2 cái kiếm chéo
c0065b29-3999-4264-8b0f-793eecc5f35d
Sro6oKw.jpg
- Đúng rồi đó bạn, nếu nó chưa có đất thì nên chia đất cho nó trước, rồi hẵng declare war.
- 2 người đó ko có pop up kiếm chéo: bạn thử kiểm tra lại xem, mình đoán là 2 người đó có strong claim với kingdom of bavaria.
 
- Đúng rồi đó bạn, nếu nó chưa có đất thì nên chia đất cho nó trước, rồi hẵng declare war.
- 2 người đó ko có pop up kiếm chéo: bạn thử kiểm tra lại xem, mình đoán là 2 người đó có strong claim với kingdom of bavaria.

strong claim , mà nó khác gì ko
 
strong claim , mà nó khác gì ko
Strong claim thì lúc nào cũng có thể press được, còn weak claim thì phải tùy hoàn cảnh mới có thể đánh hộ được.
 
Strong claim thì lúc nào cũng có thể press được, còn weak claim thì phải tùy hoàn cảnh mới có thể đánh hộ được.
Thế khi ăn xong thì bác có những cách nào giảm thế lực của nó vậy
 
Back
Top